1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bố mẹ ngăn cấm, mong mọi người vào giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungbinhkha, 14/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Bị bố mẹ ngăn cấm, mong mọi người vào giúp đỡ

    Em và cô ấy yêu nhau đã đưọc hơn 1 năm rồi, năm lớp 12, năm nay em đỗ vào đh, còn cô ấy đang học cao đẳng
    Mẹ cô ấy thật sự em ko biết nên hiểu thế nào, một con nguời hơi thực dụng, ngay đến truờng con gái mình cũng chưa 1 lần sang, ko biết truờng ở đâu cả, bố thì đi công tác suốt.
    Khổ thân nguời yêu em, trong đợt thi đh vừa rồi, lẽ ra có thể có thời gian để ôn, nhưng cuối cùng mẹ cô ấy lại bắt trông em ( cô ấy còn có 1 đứa em nhỏ 2 tuổi), nên thời gian luyện tập rất ít, nên đã ko vào đc cđ.
    E thì may mắn đã đỗ vào đh, nhưng cũng kể từ đó có lắm chuyện xảy ra, nhất là trong thời gian nghỉ để đợi nhập học.
    Mẹ cô ấy là người luôn tính toán thiệt hơn, nếu em có thể làm được gì thì rất vui vẻ, thoải mái, nhưng nếu ko vừa ý là thái độ ra mặt ngay, chỉ khổ ny em, suốt ngày bị mẹ mắng
    E lai ny em từ khi 2 đứa còn mới yêu nhau cho đến tận khi đã vào đh, cđ, tình cảm cũng rất thắm thiết, đã trải qua bao khó khăn, ko ít lần chúng em cãi vã, chia tay, nhưng rồi ko ai có thể bỏ đuợc, vì chúng em rất yêu nhau
    Em và ny em thì hay đùa nhau, hôm nọ, em nt cho ny em, nhưng cô ấy ko trả lời, mà bt thì vẫn trả lời, em mới gọi điện đến máy bàn thì cô ấy nhấc máy, em cáu quá mới chửi ***, sao gửi tin nhắn mà ko nt, nếu bt thì chẳng sao cả, vì bọn em thi thoảng vẫn hay chửi bậy khi cáu quá, nhưng thật ko may cho em, máy nhà cô ấy lại bị hỏng nên nó lọt ra loa ngoài, cả bố mẹ cô ấy đều nghe thấy.
    Và điều gì đến cũng phải đến, cô ấy nói chia tay với em,
    Cả đêm hôm đó, em đã uống ruợu say mèm, em chưa bao h uống ruợu cả, nói hết tâm sự của mình, cô ấy đã nói là vẫn còn yêu em, nhưng bây h bố mẹ cấm ko cho qua lại với em nữa, và bắt cô ấy phải đi xe đạp, trong khi nhà cô ấy rất xa trường
    Em vẫn đi cùng cô ấy, em rất thuơng cô ấy
    Nhưng có 1 việc ko may lại xảy ra, hôm qua bố cô ấy lai đi học, em có đến truờng tầm giữa giờ, đợi cô ấy đến tận lúc về, nhưng vừa ra ngoài cổng truờng thì gặp bố cô ấy
    Ông ấy đã quát cô ấy lên xe, chở về, em phi xe đằng sau nhìn cô ấy ngồi co ro một góc ở ngoài yên mà ko cầm đc nước mắt, chỉ muốn phi lên nc với ông ấy, muốn nhận hết mọi tội lỗi về mình, nhưng em lại sợ lúc này lên thì lại đổ thêm dầu vào lửa, rồi rồi cô ấy lại khổ thêm
    Em đã về nhà gọi cho ông ngoại cô ấy, xin ông đến nhà để can ngăn, nhưng ông chỉ gọi điện, em đã rất lo lắng, ko biết cô ấy có sao ko.
    Đến sáng nay cô ấy nt cho em, bảo là mọi chuyện chấm dứt thật rồi, đừng làm gì nữa, đừng phí công nữa
    Chiều nay em lại đến truờng cô ấy, đứng rất lâu, cô ấy chỉ bảo về đi,
    Nhưng em chú ý đến cái móc đt em mới mua tặng cô ấy hôm qua, cô ấy vẫn đeo ở đt, lúc em thấy cô ấy làm rơi, em lại bào :sao em tháo nó ra, cô ấy nói tháo đâu, nó rơi ra, em lại lắp vào cho cô ấy
    Cô ấy lại bảo em về, đừng đứng đây, bố nhìn thấy thì ko còn gì nữa đâu, bắt ở nhà luôn, ko cho đi học nữa
    E có gọi điện bảo cô ấy là em đừng giận anh nữa, cô ấy gắt lên là đc rồi, rồi đi vào
    Bây h em rất lo, ko biết nên làm gì nữa, em thật sự rất yêu cô ấy, em biết cô ấy còn rất yêu em, nhưng cô ấy lại rất sợ bố mẹ, em phải làm sao đây, mong mọi người cho em một lời khuyên, em ko còn nghĩ đc gì nữa, cám ơn mọi người rất nhiều
  2. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn bác văng tục với bạn gái em định quay ra rồi,đọc tiếp thấy bác cũng tình cảm chắc giận quá mất khôn nên swear . .
    Lời khuyên cho bác : Không nên làm gì lúc này,có làm gì cũng chỉ làm mọi viếc rối tung lên thôi.Cho bác gái và ông bà nhạc thời gian tĩnh tâm lại đã rồi tính tiếp . .
    Cái gì là của mình . . ko ai mua thì vẫn mãi là của mình
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    với cái vàng vàng, anh nghĩ nick chú phải đổi là "kém", chứ anh thấy trung bình khá là vẫn còn không đúng . éo ai lại chửi người yêu bao giờ . nói chung sau này chú có về làm chồng em nó rồi lại cũng thế thôi, ngựa quen đường cũ, lại chửi bới, mà như thế là éo được .
    Dù sao thì anh thấy chú cũng có chút tinhcảm với em nó. nói chung việc chú cần làm giờ là phải xây dựng lòng tin ở em nó và bố mẹ em nó, mất thời gian đấy. nhưng cố mà làm. Một thời gian nữa, tự trói mình, mang gậy đến quỳ trước nhà em nó và nhận tội. Anh nói đại khái thế thôi, chú phải tự tìm cách đi.
    một kẻ thất bại như mình mà nói cứ như đúng rồi í
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là mình ko mua thì cáo sẽ "rao hàng" hoặc có thằng khác đến mua
  5. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Thật sự lúc đấy em giận quá, 3 ngày ko gặp nhau mà các bác, em nhớ lắm chứ, thi thoảng em cũng cáu, nhưg đấy ko phải là bản chất của em ạ, giận quá mất khôn
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko biết là bạn trai của mình có bao giờ chửi bậy ko [mà chắc là có vì giận lên thì ko biết đc]. Thế nhưng mà văng cả với bạn gái là ko chấp nhận đc.
    Mà ba mẹ của bạn gái bác cũng ....sao sao ấy nhỉ? Đi học cao đẳng rồi mà còn phải khép nép sợ hãi đến thế sao?
  7. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Căn bản ny em ngoan quá các bác ạ, hiz, từ bé đến h có biết bao h nói dối hay cãi bố mẹ đâu, khổ cho ny em quá
  8. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Căn bản ny em ngoan quá các bác ạ, hiz, từ bé đến h có biết bao h nói dối hay cãi bố mẹ đâu, khổ cho ny em quá
    [/quote]
    Nếu tình hình ja đình ny và ny mà như trên thì việc lấy lại thiện chí với ông bà nhạc là một điều cực khó...cố mà tự sử đi, có lẽ nên nghe bác trungmabu mà tự trói đến nhà ny mà nhận tội thôi. nhưng cũng khó lắm với một ông bố như vậy?
    ĐÁNH KẺ CHẠY ĐI CHỨ AI ĐÁNH KẺ CHẠY LẠI BAO JỜ!
    tới thôi! chúc bạn may mắn!!!
  9. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Những gì gái đang phải chịu là do gặp ngay thằng như chú, bố mẹ gái đã hấp, chú càng hấp hơn, hấp + hấp = điên chứ còn éo jè nữa, đỡ sao đc
    Giải tán cho nhanh đỡ làm khổ nhau, quan niệm các kụ chú kô đủ trình để thay đổi đâu, trừ khi chú đang là 1 ngọn đèn dầu le lói mà vụt sáng thành 1 vì sao rực rỡ, lúc đó chắc mới đủ để xua tan đi sự tăm tối xấu xa bẩn thỉu về chú trong suy nghĩ của các kụ
    Có vài nhời động viên và đá đểu thế thôi
  10. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách bố mẹ người ta
    ai thì mình chẳng biết chứ mình ở trong hoàn cảnh ý cũng cấm tiệt cửa
    chửi vì nóng giận mất bình tĩnh có thể chấp nhận được
    nhưng với người ngoài thôi
    chứ còn chửi với cả người yêu ý cái loại chả ra gì
    Ừ mình khuyên bạn chủ topic là mang cái dao đến nhà bác ý nhận lỗi
    nói sau này cháu còn thế nữa bác cứ cắt lưỡi cháu
    bít đâu đấy

Chia sẻ trang này