1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bố mẹ ngăn cấm, mong mọi người vào giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungbinhkha, 14/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Bị bố mẹ ngăn cấm đúng là khổ lắm ý.
    Mà cái chính bây giờ là ấy phải làm công tác tư tưởng cho ny ấy đã kìa. Biết là ngoan, là luôn nghe lời bố mẹ, nhưng phải biết đấu tranh cho t/y chứ, mới bị bố mẹ nói thế mà đã sẵn sàng chấm dứt ngay. Bảo yêu nhau đc vài ngày thì may ra còn dễ dàng thế, đằng này 1 năm giời tình cảm mặn nồng rồi mà bảo bỏ là bỏ ngay đc.
    Bây giờ ấy cứ lui về nghe ngóng đã, rồi chịu khó gọi đt cho cô ny, làm công tác tư tưởng cho thông. Khi ny ấy cũng đã quyết tâm giữ gìn t/y thì cả 2 mới lên kế hoạch đối phó, àh ko, lấy lòng lại ông bà nhạc đã chứ.
    Còn cái chuyện chửi n/y như thế thì ko nói nữa vì mọi ng chửi ấy cũng đủ rồi (mặc dù mình là mình cũng muốn chửi thêm lắm).
    Cứ để 1 thời gian cho yên yên, ny ấy phải tỏ ra ngoan ngoãn 1 chút, ấy cũng tỏ ra là biết điều, để 1 thời gian cho bố mẹ ny nguôi ngoai quên quên chuyện đấy đi rồi ta lại tác chiến tiếp cận tiếp.
    """""Nói về chuyện ngăn cấm
    Mình cũng đang đau hết cả đầu

     
  2. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    pó tay với bác chủ tộp, chửi bới thế thì nghỉ là vừa
  3. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em đã biết là em sai rồi mà, có lẽ là em nên đến nhà nc với 2 bác ấy, xin lỗi cho đàng hoàng tử tế, tình hình này là ny em phải đi xe bus đi học, mà đi xe bus chen thì khổ lắm
    Ny em còn bị say xe nữa chứ
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    anhnói thế mà có vẻ chú vẫn chưa hiểu
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản, nghe tớ này, NY có bạn ko, mua chuộc hết lũ ấy ngay lập tức. Liện lạc đa chiều, cái này là kinh nghiệm Cách mạng. Đich vây ráp, ta rút vào bí mật, cẩn thận để ý từng tí một đi, nắm lấy 2 điểm quan trọng:
    Thứ 1 : ta là người vô hình, tất cả đều tuân theo nguyên tắc : đi ko dấu, nấu ko khói, nói ko tiếng, tử chiến ko ồn. Quán triệt sâu sắc đấy
    Thứ 2 : mua chuộc, nắm quy luật hoạt động của địch cho tới khi nào đoán đc địch động binh ra sao, thế là chuẩn nhất, chiếm các vị trí xung yêu dò biết hư thực ( bạn NY, bố mẹ Ny thích ai , họ hàng thế nào, kể cả hàng xóm, nắm bằng sạch ) mở mắt ra quán sát hết tất cả
    Cứ làm đc thế đi đã
  6. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ca này chắc pó tay rồi.Em đây bố mẹ NY gọi dạ bảo vâng mà còn bị ghét nữa là bác còn văng tục ra trước mặt bố mẹ em í.Mà phụ huynh 1 khi đã có ác cảm thì việc lấy lòng là rất khó.Giờ thì bác cứ tạm thời án binh bất động,đả thông tư tưởng cho Cáo,chỉ có lòng chân thành và nhiệt tình thì mới giúp bác đc lúc này thôi.Nhưng e cảnh báo là độ thành công k0 cao đâu,vì em đã từng trải qua thời kỳ này rồi.Hồi ấy ra mắt bố mẹ Cáo chỉ vì em nói leo có 1 câu mà bị ghét đến tận bây giờ đó,T_T
  7. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Vâng em sẽ quán triệt tư tưởng này của bác, em đã đang làm cả 2 điều này rồi ạ
  8. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Em đã làm theo lời chỉ dặn của bác rồi, đã nc với ông bà ngoại, bây h còn tiếp cận bố mẹ thôi, hi vọng mọi việc sẽ ổn
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    ko nhắn tin lại thì có cái quái j mà phải gọi vào máy bàn
  10. 0thuatuong0

    0thuatuong0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    chú thử đặt vào vị trí mình là ông bố cô âý khi nghe như thế thì sẽ làm gì
    may mà mới chỉ là DCM nêú thay là LMM thì sao nhỉ

Chia sẻ trang này