1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bố mẹ ngăn cấm, mong mọi người vào giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungbinhkha, 14/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Thì bt mọi ngày vẫn nt lại mà bác, gọi đến di động cũng ko đc đương nhiên là lo rồi
  2. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, e biết lỗi rồi m
  3. muoixinh

    muoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chắc là có uẩn khúc nên yêu nhau lâu thế rồi mà vẫn ko đc chấp nhận. Còn nếu bt thì chỉ có thời gian đầu cấm chứ về sau cấm làm sao đc.
    Tớ cũng có đứa bạn thân, yêu 1 anh này, do 2 ng` ko hợp tuổi nhau nên cả 2 bên gia đình đều ngăn cấm T__T. Nhưng mà cả 2 đã chứng mình đc cho 2 bên gia đình là họ yêu nhau thật, sống tốt, biết điều, nên bây h 2 nhà đã chấp nhận cho họ qua lại.
    Tớ nghĩ ấy nên xem lại cách cư xử của mình vs mọi ng` xem có thiếu sót j` ko, đb và vs bố mẹ bạn gái kia. Yêu gái thì phải yêu cả gia đình gái (bố mẹ tớ dậy thế :D).
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    lúc đấy đag ở nhà dưới vứt đt nhà trên ko nghe máy đc chẳg hạn
    hoặc lúc nào có đứa nào jục mìh mìh tắt xừ đt đi cho khỏi jục
  5. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    bây gừ bác cứ bình tĩnh đã , bác làm gì bây giờ cũng chỉ làm mọi chuyên trở nên rắc rối . Bạn cứ liên lạc bí mật một thời gian, đừng bao giờ xuất hiên trước mặt bố mệ bạn ấy nữa . đợi 2 ,3 tháng xem tình hình thế nào chứ giờ bác mà đến nhà cũng chẳng giai quyết được gì , vớ vẩn còn bị vác dao đuổi thì khổ thân bác
  6. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cách sửa lỗi tốt nhất giờ là : tin vào tình yêu cô kia ( vì cậu bảo cô kia còn yêu cậu lắm ), và tập trung vào học đi đã.
  7. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là nhắn tin không trả lời ngay mà bác bực đến chửi *** mẹ thì em pó tay, mai mốt 2 đứa mà gây lộn chắc bác phang người ta chết.
    Em đây mỗi câu nói có đến 5-6 từ ** nhưng chỉ với bạn bè thân thôi. Còn người lớn hay người lạ thì never. Đằng này bác để ba mẹ người ta nghe bác chửi con họ nữa thì hết thuốc, em nghĩ bác ko còn cơ hhội đâu. Cái tốt đẹp của bác người ta giờ ko cần biết mà còn bị đè bẹp nữa
  8. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, mình xin rút kinh nghiệm về điều này
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đọc topic của chú em này vẫn còn sặc mùi teen tuổi mới lớn
    nghĩ cho thoáng ra em ạ
    thoải mái đầu óc mới yêu ngon lành được
    luôn luôn ghi nhớ câu này nhé
    "tình yêu không có jì ngăn cách,chỉ có hôi nách mới ngăn cách được tình yêu"
    he he he
    có người luôn nói,phải coi gia đình là đầu tiên bố mẹ là trên hết
    nhưng khi gặp những con người đang yêu thì nhiều khi bố mẹ cũng chẳng là cái đinh,anh nói thật,chú cứ suy nghĩ cho thoáng ra về mọi chuyện cho nó nhẹ đàu óc
    quan trọng là có đưọc tình yêu còn tất cả chỉ là chuyện nhỏ
  10. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời động viên của bác, em sẽ nhớ ạ, cám ơn mọi nguời rất nhiều, bây h thì em đã biết phải làm gì rồi, Thanks to all

Chia sẻ trang này