1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bọ mèo cắn!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hanoi6886, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Hôm naypahỉ ra chợ Hôm mới được.
    Mình ghét mèo thế cơ chứ
  2. hnmisssg

    hnmisssg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ồ, nếu chỉ cần đơn giản thế này thật thì tốt, chứ như pác trên nói thì phức tạp quá
  3. tronxoe

    tronxoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    BÁc định giết mèo nhà bác thì bán nó ra tiểu hổ cho nhanh nhá[r23)
    cám ơn mọi nguời đã cho mình chức bọ mèo học,hehe. àh
    mua vòng cổ đi, tốt lắm đấy. ra Trườg Chinh mà mua. tui có thằng bạn bố nó y sĩ thú y mà....
    Được tronxoe sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 23/03/2007
  4. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn đang bị ám ảnh vì bị mèo
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bị rận cắn thường xuyên.
    Vẫn chăm chỉ bắt rận.
    Vẫn lôi em ra tắm đều đặn.
    Vẫn coi rận ngang bạn - giết không nương tay.
    Mục tiêu giết những thằng bé trước vì nó là rận đực, rồi mới đến những em ì ạch 1 bụng trứng.
  6. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Con mèo nhà em ngoan ngoãn lắm các bác, chỉ tội mẹ kíp sao mà nó lắm rận thế hả giời. Con này khác các con trước em nuôi, nó mộng năng hay sao ý, chẳng bao h nhảy cao được, cho nên em nó cũng chẳng bao h đi chơi. Nhưng mà khốn nỗi con mèo hàng xóm nhà em thì đúng là mèo hoang, cái giống gì lang chạ khắp nơi, rồi suốt ngày sang ve vãn mèo nhà em. EM căm nó lắm, nhưng cái cô hàng xóm này có thói quen sang nhà em chơi lại mở cửa:" Mi Mi con vào đây, chơi với em", ặc ặc, bình thường kho có cô ý, nó sang em sút nó về rồi, nhưng mà có cô ý ở đấy lại chửi bới nó chẳng hoá ra đuổi cô ý về ah, thế là cái con mèo có cuộc sống kho lành mạnh đấy lại xí xớn quyến rũ mèo nhà em, cọ cọ sát sát, mèo nhà em lại trắng trẻo, xinh xắn, lai tây, thơm tho, rận nào chẳng thích. Điên thế, làm cho em từ hồi nuôi nó chẳng bao h dám ôm đi ngủ.
    À mà con này nhà em còn bị các con gì trắng trắng chui từ hậu môn ra bò trên lông nữa, kinh, nó co co như con đỉa, chắc là giun sán gì đấy. Bác nào có cách gì diệt bọn này kho?
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Có, có này, ở quê í, người ta hay trộn 1 ít (thực sự không rõ tỉ lệ bao nhiu dưng ít ít thôi) bột diêm sinh (màu vàng í) vào bát cơm nó. Nó diệt cái bọn lúc co lúc giãn ấy ra ngay. Không hiểu có ảnh hưởng gì không dưng em mèo nhà tớ được tớ táng cho 2 lần rồi, chưa thấy dấu hiệu lại của bệnh hay ảnh hưởng phụ gì cả.

Chia sẻ trang này