1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bỏ rơi !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi china_trn, 20/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    có cần anh chỉ chỗ ôn thi lại năm sau cho tốt ko? đàn bà phải có giá riêng chứ.
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Em là em hơi bị tưởng bở đấy em gái, anh nghĩ trước giờ thằng bé chỉ coi em như bạn thôi, có mỗi em tự tưởng tượng ra thôi.
    Anh thì anh không khuyên em như các đồng chí trên đâu, vừa mất đoàn kết nội bộ mà lại nước đổ lá khoai, tốn nước bọt lắm, thôi thì em cứ yêu đi, thi rớt là biết ngay ấy mà, lúc đó tình chẳng có mà công danh cũng chẳng còn, anh là anh thấy tương lai của em hợi bị âm u ấy nhá
  3. duu

    duu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi bao nhiêu cái top giờ mới thấy một top đưa ra nhiều lời khuyên chuẩn như vậy. Em nên lên chùa rồi thì thả trôi sông và tập trung vào văn ôn võ luyện đi...sau này em sẽ lên lập top mới làm sao mà dứt cái đuôi này ra đấy.
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Tềnh iu cấp 3 mếnh mếnh nhau vậy là đẹp rồi,iu đương chi sâu đậm 90% rồi củng chia tay thôi
  5. china_trn

    china_trn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em thi Đại học Kinh Tế TPHCM
    Mọi người có cần phải wá đáng như vậy ko?:(
    Mỗi ngày em đều giải rất tốt mấy đề thi thử đại học 1 đề Lý + 1 đề Hóa+ 1 đề Toán
    TB cũng đc 25đ chứ bộ
    Nếu ko vướng bận ba mấy chiện này thì mỗi ngày 2 đề T+ 2đề L+ 2 đề H
    Cường độ chì giảm đi chútthôi chứ có phải là ko học jì đâu. Mọi người hơi nặng lời wá rùi =.=
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ờ, ĐH KT TP HCM thì không sao. Rác rưởi ấy mà. Ngày xưa thi 3 môn 9 điểm còn đậu nữa mà.

    Tôi sợ bạn thi trường nào khó thôi, chứ thi mấy trường lẹt phẹt như KT TPHCM thì buồn rầu tí thế này cũng không phải là chắc chắn rớt đâu. Nhưng đừng buồn hơn, buồn thế này là đủ rồi.

    (Tôi học KT TP HCM ra nhé, học hành cũng ngoan ngoãn dù điểm số chẳng cao gì mấy. Nói trước để khỏi có ai chạy vào chỉ trích tôi vì sao lại nói KT TP HCM là rác. Trong bãi rác nào mà chẳng có tí ti quý kim. Nhưng tí ti thôi, phần nhiều vẫn là rác.)
  7. thichtheday

    thichtheday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cứ thích nó đi em. Tuổi này gọi thích chắc hợp hơn nhể.Cố thi đậu ĐH nữa.Sau này có chiến tích để kể kiểu như ngày xưa chị mày á, yêu điên cuồng mà vẫn đậu ĐH.
  8. china_trn

    china_trn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hjhj. dù sao cũng cám ơn mấy anh chị.
    Tự nhiên không thích thứ con trai đó nữa, chỉ mê Toán Lý thôi :)
    ________________________^^
  9. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Thích cứ thích,học cứ học thế sống nó mới không bị lệch.Mà đây là tâm lý chung ở cái tuổi này rồi khuyên bảo gì cũng như nước đổ đầu vịt thôi,cứ sống đúng với tuổi của mình đi !
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Đã đầu vịt rồi mà còn đội lá khoai nữa thì cứ gọi là trơn tuột=))

Chia sẻ trang này