1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bọn Agribank nó chọc giận, có cách nào chọc giận lại ko các bác ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hongkong_girl, 17/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3

    Cái cô bé bán báo abcd ở trển làm ở Techcombank đó bạn =)) =)) =))
  2. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    làm thì làm chứ, có phải ai làm cũng nhớ được hết biểu phí của bank mình đâu.
  3. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Sao Tết nhất bạn lại để cái chuyện cỏn con rất vớ vẩn này làm suy nghĩ bực dọc buồn phiền thế?
    Đúng là sướng khổ tại tâm [:D].

    À, về dịch vụ thì tớ khuyên bạn nên dùng Martime Bank hoặc HSBC. Hồi xưa tớ có làm ở Martime Bank, chỗ đó tác phong chuyên nghiệp lắm.
    Nói vậy thôi chứ trả lương ở đâu cơ quan bạn quyết định, cũng khó mà đổi được nhỉ.
  4. Hoang_banking84

    Hoang_banking84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bọn Agribank thối nát nguyên 1 bộ sậu từ xưa đến nay mà bạn, làm ăn đâu cần lời, có lỗ nhà nc chống lưng (nói thẳng ra là từ tiền của ng dân mình thôi), qua Sacom hay ACB mà xem, khách hàng còn hơn là thượng đế,..( dạ, thưa, anh cần chi em giúp ah...), thời buối cạnh tranh, nv kế toán của 1 số ngân hàng còn phải nài lưng ra mà đi huy động vốn do chỉ tiêu nữa. Còn mấy anh chàng cô nàng bên Agri chẳng màn j đâu, chỉ biết có %/ giải ngân đc nhiu, phong bì, hoa hồng đc nhiu, bình thường thì ì ạch ra đó mà ăn lương, chẳng sợ gì cả,... bản thân mình đã gặp rất nhiều chuyện bực từ ngan hàng quái quỷ đ1o chứ ko phải bạn. Người yêu của thằng bạn mình nhờ là họ hàng thân thích của 1 lãnh đạo bên Agri đc vào đó làm, từ khi vô đó nghe lãnh đạo quát tháo ep kí hồ sơ riết rồi về quát tháo xem thường ng yêu, tập tành ăn nhau đàn đúm ko ah, rồi quen thằng trưởng phòng bụng bự trong hệ thống đó, thấy ngon bỏ ngay thằng bạn mình ( chỉ là 1 nv nhỏ của NH tư nhân). Rất nhìu lận đụng chạm, 1 lần mình hả dạ là đem 500tr bỏ vào tk để chờ giao dịch cho DN nhà mình, nó khó chịu, lâu lắc, quát tháo, mình ko nói j, đứng nhìn trợn mắt nó trằm trằm 1 hồi, thế là nó đơ cái mặt, mình cũng bỏ cho qua chuyên do ko có thời gian, đã rất ghét từ lâu, thêm tức dùm cho đứa bạn

    Nói chung trong cái Xh này có rất nhìu thành phần, Agribank đa phần là vậy, khi giao dịch bạn cứ bình, ai bt với mình thì mình lịch sự lại, ai khó chịu thì làm dữ xem sao, do yếu tố cv mình đi làm thuê cho công ty phai giao dịch với chính nó thì phải chịu, cần khôn khéo lên 1 tí ... mong bạn rút đc nhìu kinh nghei65m để ứng xử trong những tình huống như thế,
  5. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Cái Maritime này không biết có gọi là chuối không. Đành rằng đội ngũ phục vụ Ok, nhưng có cái chính sách gì đó mà trong tháng fair giao dịch một hạn mức gì đó, nếu không thì TK thẻ bị trừ 1 khoản khá lớn. Từ đó mình lặn mất tăm luôn.

    Còn bác gì đó, mình gửi vào TKCN của AGR cũng bị mất phí kiểm đếm đó, bực mình qua VCB luôn.

Chia sẻ trang này