1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị cáo cho leo cây. Em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cva2000, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cva2000

    cva2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bị cáo cho leo cây. Em phải làm sao?

    Chuyện là em có quen với một em cũng chưa lâu lắm. Mới chỉ khoảng hơn gần hai tháng thôi. Em cũng mới chỉ đến nhà cáo có hai lân. Gọi điện thì lúc nghe lúc không. Còn nhắn tin thì tuyệt đối không trả lời lần nào. Tình hình là hôm rồi có gọi điện rủ cáo đi chơi. Định hẹn cáo đi làm xong thì đi uống nước nói chuyện. Nhưng cáo bảo thường về muộn nên mệt và nói là mời đi ăn trưa. Hôm sau em hý hửng đến cơ quan nơi cáo làm việc. Sau khi đã yên vị em hý hửng rút điện thoại gọi cho cáo. Lần này cáo nghe máy ngay và trả lời là đang có nhiều việc quá hẹn hôm khác. Em liền hỏi ngay thời gian cụ thể. Cáo trả lời là mai. Em cũng Ok luôn và đi về. Tối hôm đó có nhắn tin cho cáo đại ý rằng nhắc cáo không cho mình leo cây lần nữa. Hôm sau rút kinh nghiệm từ hôm trước. Khoảng 10h em có nhắn tin cho cáo hẹn trưa sẽ qua. Dù không được nhận được tin nhắn trả lời những em vấn cứ đi. Khi đến nơi em gọi điện cho cáo. Gọi lần thứ nhất máy bận. Sau đó em gọi thêm 5 cuộc điện thoại nữa, mỗi cuộc cách nhau khoảng 5 phút. Tuy nhiên cáo không thèm nhấc máy. Đến khoảng 12h15 thì em thấy cáo cùng mấy thằng đồng nghiệp nữa ra khỏi công cơ quan để đi ăn cùng nhau. Chẳng biết cáo có nhìn thấy em không (em đứng chỗ hơi khuất) nhưng em rất bực mình nên cũng đi về luôn. Bây giờ em đang phân vân không biết nên xử sự thế nào. Em thì nghĩ nếu cáo là người tử tế thì ít ra cũng phải gọi điện xin lỗi. Theo các bác thì em nên hành động như thế nào:
    - Nhắn tin hoặc gọi điện hỏi cáo tại sao. Nếu cáo nói bận việc thì lại hẹn hôm khác.
    - Gọi điện cho cáo nói thẳng suy nghĩ: rất bực mình, yêu cầu cáo xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của mình.
    - Coi như không có việc gì xẩy ra. Mấy hôm sau lại rủ cáo đi chơi tiếp.

    Mời các bác vào tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn trước ạ.
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Kệ xác cái đứa bất lịch sự đấy, hẹn 2 lần đều dồng ý rồi không đi thì nghỉ luôn. Chi tiết không thèm nghe máy chứng tơ nó chả coi ông ra cái đếch gì.
  3. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Đừng chạy theo người ko tôn trọng mình. Hoặc quá vô tâm!
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi chiến thuật... từ tình yêu sang... ********. trên tinh thần phang_xong_té
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Có hai chỗ té. Té vào Hỏa Lò hoặc té vào chỗ bác Busicare đang té.
    @chủ topic: Vạn sự khởi đầu nan. Chuyện như thế là em nó đang ko khoái bác lắm đâu. Tìm chiến thuật thích hợp thôi. Mưa dầm thấm lâu chẳng hạn, nhưng nhẹ nhàng thôi
  6. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Giỏi chịu đựng đấy bạn, hi vọng cố đấm thì ăn được xôi . Nhắc bạn nhớ câu: "Biết mình, biết người thì trặm trận, trăm thắng"
  7. thiendianhanma

    thiendianhanma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cáo ko muốn đi và cung ko muốn tâm sự gì cho mệt
    Tui cũng đã từng như thế với vài người tui ko thích mà cứ hay hỏi tui nhiều.
    Kính nhi viễn chi lâu lâu rùi là Em chán tự đổngút thui.
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ là con gái còn thấy bất bình vì tớ thẳng tính nếu gặp mà có cơ hội nói là tớ nói dưng ai hẹn tớ cái jè đến sai hẹn mà k báo trước thì lần sau khỏi hẹn và đi về luôn
  9. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Không biết ở đâu ra thể loại cáo thiếu tôn trọng người khác như thế nhỉ ? Nếu đã không thích thì đừng hẹn hò nhẩy ... chắc bác sẽ phải kiên trì đấy
  10. cva2000

    cva2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là em cũng không thích kiểu này lắm. Nhưng em vốn không hiểu tâm lý cáo. Nếu em đang thử thách độ kiên trì của mình mà mình lại bỏ thì phí quá. Các bác cho giải pháp cụ thể nhé.

Chia sẻ trang này