1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị cáo cho leo cây. Em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cva2000, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cáo đấy là cáo già rồi.
          [​IMG]  
    http://mash.yahoo.com/daihoittvn

    Vẫn yêu papa của con nhắm nhắm.
  2. longpetrovic

    longpetrovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cách hay nhất là quên hẳn em này đi.Bác thử tưởng tượng cái cảnh ê chề khi cố gắng thêm lần nữa và mấy thanh niên cùng công ty của gái nháy nhau.Bác này là cái bác hôm trước gọi cho em mấy lần nhưng em ko thèm nghe máy để đi ăn với tụi mình đây.
  3. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em không biết có phải bác si tình quá hay không chứ 100% là em ý muốn tìm cách đá bác roài. Hẹn bác ăn trưa mà không thèm gọi điện báo hoãn hay gì cả thì hiểu hiện của sự bất lịch sự và không tôn trọng người khác. Bồ em ngày xưa e mới cưa cũng hay cho em leo cây,chừng vài ba lần thôi à, nhưng lần nào cũng gọi điện đến xin lỗi là em có việc bận nên không đi với anh được. Em này cho bác leo cây xương rồng roài.Phải gặp em vào hoàn cảnh của bác, đứng lấp ló ở cổng cơ quan mà thấy em ý đi ăn trưa cùng mấy lão kia là em rút tông lào ra em phi rồi
  4. cva2000

    cva2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    em thấy em này hay hay. Định làm quen tìm hiểu thêm chút chút. Nếu đưọc thì mới xúc tiến tiếp. Chứ nói thật là nếu ngay bây giờ em ý có tỏ tình đòi yêu em thì chưa chắc em đã đồng ý đâu ạ. Tuy nhiên cách xử sự này làm mình thất vọng quá đi. Nếu không thích thì nói hẳn ra là không thích có sao đâu. Tu nhan xet ban than thi cung thay kha Ok day chu. Vay ma em lai dam coi thuong minh quả thật càng nghĩ càng tức. Em không thể âm thầm ra đi được đâu ạ.
  5. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Bác để em xử lý hộ cho , dám cho bác leo cây ko một lời thì phải xử nặng
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cáo cọt gì mấy bác. Ranh con hỗn láo thì có.
    Mình nhắn tín với nội dung hỏi han, mà không thèm trả lời, trên bất cứ góc độ nào cũng là kiếm nhã.
    Một lần có thể cho là lý do khack quan ( quên, bận đột xuất..)
    Hai lần cho nó quit luôn.
    Loại gái bất lịch sự như bác kể, có yêu được nó thì anh em bạn bè chắc chắn trước sau gì cũng cười chê.
    Ông VAC không phải gọi điện, quên nó đi, tìm đứa khác mà yêu. COn bé này không xứng đáng để mất công anh em ta tán tỉnh.
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cái vàng kia thì được. Trong khi tìm đối tượng khác tán tỉnh. Mình vẫn tiếp tục duy trì quan hệ bình thường với em này. Mượn mấy con xe đẹp, sang hơn bác chơi cho em con xế hộp, ăn mặc như kiểu thăng ku Việt Dog cưỡi Ca đi lắc ở phim Vàng Anh.
    Thiếu đô US thì qua tớ, tớ cho mượn ( không được tiêu nhé ), lúc đi ăn rút tiền ra ve vẩy trước mẹt nó, cho nó thèm... Hứa với nó rằng thì là nhà anh có ông bác đang làm tổng giám đốc bên đóng gạch dầu khí, bla bla ... em có muốn về làm bên phòng hành chính đấy không. Hôm nào gặp gỡ, đi uống nước anh em mình thảo luận, .. bla bla .... phét lác mạch lạc vào.
    Cứ đưa đẩy cho nó nổi máu tham, rồi đưa vào nhà nghỉ, trước kho vào dóng dóng với nó. Đời chả ai cho không ai cái gì cả, em có hiểu không ? hiểu không ?
    Nó bảo hiểu. Hảo lơ. lên giường quất ngựa truy phong.
    Nói thật với các anh em ở đây là mấy thắng đạo diễn ở cái đài TH nọ, đạo đi đạo lại cái bài lừa tình rẻ tiền này, ấy thế cũng thịt được khối ẻm.
  8. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bó tay rồi. Bác đúng là hết thuốc chữa, bệnh viện trả về. Thế này thì còn tự huyễn hoặc mình làm j nữa. Lê lết xoắn lấy nó làm j, tìm hàng khác thôi
  9. arswenger

    arswenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đùa bác. Loại cáo bất lịch sự đó thì giải tán khẩn ! Hoặc hay bác rủ đi chơi với giọng điệu khiếm nhã quá chăng ???
    Cáo nhà em mới 9x- học sinh cấp 3,hay lỗi hẹn, nhưng đều kèm lời báo + xin lỗi đàng hoàng và chưa cho em leo cây bao giờ. Cáo bác 8x đi làm mà trách nhiệm còn kém xa, độ lịch sự bằng âm và thái độ thì vất sọt rác. So sánh như thế để bác thấy nên giải tán khẩn thế nào.
  10. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Giải tán khẩn trương
    Cáo thật là nó à ơi bác rồi chứ ko chơi mấy trò đó đâu.
    Con này thuộc dạng bất lịch sự thôi bác té cho khỏe.

Chia sẻ trang này