1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị cáo giận do mình (nóng vội quá) làm thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi engineerr, 06/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bị cáo giận do mình (nóng vội quá) làm thế nào ?

    Cái tình hình là thế này: Mình và cáo biết nhau thì khá lâu rồi ( khoảng 3t ), cách đây khoảng 2tháng cáo chủ động làm quen với mình, khoảng 15 ngày trước mình mời cáo đi uống trà, sau đo vào rap film ( lần đầu tiên đi như thế này), tiếp theo là mình chỉ nhắn tin hỏi thăm và quan tâm một chút ( không gặp), mấy ngày trước lại rủ cáo đi chơi, do vào chỗ lạng mạng quá lại vắng vẻ, thế là mình đa cầm tay cáo (ok), sau do ... mình đã ôm, kiss cáo thế là cáo giận? từ hôm đó vê nhắn tin thì không trả lời gọi thì không nghe.
    Bây giờ làm thế nào các bác?
  2. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Oi minh 6 thang con khong lam an gi duoc...bac nhanh qua
  3. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong,,,,noá yêu mịa bác ùi
  4. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà làm lành chứ còn chờ gì nữa. Nhiều zai cứ thấy nắm tay được là nghĩ hôn đuợc (mình cũng vậy nên thất bại hoài)
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chả làm ji cả, ngồi rung đùi và 1 tuần sau vụ này thì gọi lại tiếp, cùng lắm là 2 tuần, gái lại ngoan thôi
    Khổ thân, lại 1 gà bị Cáo làm thịt mà cứ ngỡ mình thịt đc Cáo
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Chết vì cái tội làm ko xin phép. Hôn trước khi ngỏ lời yêu. Tình cảnh này khó mà giải thích hay chứng mình bằng lời lắm. Chẹp chẹp...Cao thủ cũng phải bó gối thôi. Nếu có nhắn tin giải thích cứ đổ lỗi cho TÌNH YÊU ấy:
    Chỉ vì anh quá yêu em, chỉ vì em quá xinh và hấp dẫn làm anh ko kìm nén được cảm xúc. Anh xin lỗi bận sau anh sẽ xin phép em trước.
    Giải pháp tạm thời là im lặng chờ Cáo nguôi ngoai nỗi sợ hãi rồi ta lại bắt lại từ đâu. Thành công là o quá 50%
  7. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Đến nhà làm lành chứ còn chờ gì nữa. Nhiều zai cứ thấy nắm tay được là nghĩ hôn đuợc (mình cũng vậy nên thất bại hoài)
    [/quote]
    Mình còn chưa biết nhà cáo, biết là thế nhưng mà khi đó không hiểu tại sao ngu thế không biết. Biết thế chỉ cẩm tay thôi thì ôn luôn
  8. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    sao lại thành công là không quá 50%?
  9. engineerr

    engineerr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có kế koạch không liên lạc khoảng 1tuần, sau đó mới bắt đầu liên lạc trở lại. Nhưng không biết liên lạc trên hình thức nào là ổn nhất? mọi người tư vẫn giúp với or có giải pháp hay hơn càng tốt?
  10. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    đỢi 3 ngày sau nhắn tin, đừng đề cập gì vụ xin lỗi nhé

Chia sẻ trang này