1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị cáo giận do mình (nóng vội quá) làm thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi engineerr, 06/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquansat_6314

    nguoiquansat_6314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Giận chó gì, chẳng qua nó giả vờ giận chú cho phải phép thôi. Gớm cứ làm cao, không việc gì phải nhắn tin xin lỗi làm giề cho mệt óc. Kệ nó, thể nào nó cũng nhắn tin giả vờ trách móc chú cho mà xem, đừng lo !!! lúc đấy lại chả muốn gặp để đi chơi nữa ấy chớ, yên tâm đê.
    Mà quen nhau tận mấy tháng lận mà mới dám mon men ôm hôn, kể ra cũng hơi lâu nhở????
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Không được giải thích, không được nói yêu <== nghe có vẻ lấp liếm, xun xoe, xún xít
    Bác ôm và kiss thế là không đúng lắm nhưng vì đã xảy ra rồi nên cứ cho là đúng đi
    Bây giờ cứ vui vẻ như thường thôi
  3. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chả sao đâu? Đã được thì đợi vài hôm là gọi lại ok.
    Còn không được, thì có tán mãi cũng thế thôi.
    Thời đại này là thời buổi tên lửa, nước éo nào cũng sản xuất được đến nơi rồi. Cứ phải là nhanh, gọn, nhẹ.
    Không yêu nhanh chả biết lúc nào bùm cái, chết mịa hết.
    Lại thấy tiếc.
  4. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    thế thì bác là gà
  5. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là cái này này, từ hôm đó ko nói j thì em ý chết rồi đừng có lo nữa. Cứ kệ em nó, hôm nào kiếm cớ j đó gặp mà kệ, đừng có xin lỗi j cả. Coi như bình thường đê, cứ thế mà
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chả có vấn đề giè cả. Cáo tự ái và giận dỗi cho phải phép ý mà. Con gái k làm thế lại bị nói là dễ dãi ...
    Yên tâm đê, mấy hum nữa liên lạc lại với Cáo, và đừng có đề cập chuyện đó nữa là okie.
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ôm rồi kiss, vậy thử hỏi quả kiss của bạn nó như thế nào? Có bị đẩy ra không? Hay là nồng nàn? Bạn thử nói cụ thể thì mới tư vấn được
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đẩy là đẩy thế nào? Nếu mà nó không thích thì nó cho "năm đứa con về với má" rồi, mà chuyện đó không thấy chủ topic nhắc đến nên có lẽ sự việc không như thế. Chính vậy nên mới bảo, k việc gì phải cuống quýt cả lên thế, mọi chuyện vẫn ... ngon
  9. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cách 2 ngày làm 1 tin chúc một ngày mới vui vẻ. Không nhắc gì đến chuyện kia.
    Đợi 1 tuần rồi nhắn tin "Xin cảm ơn em đã cho tôi những giờ phút đáng nhớ."
    Tiếp đó thì không nhắn tin hay liên lạc một tháng liền. Nếu cô bé đó thích bạn thì cô bé đó sẽ bắn tin. Khi đó thì có thể rủ đi chơi lần thứ hai.

    www.onlinebooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Chết vì cái tội làm ko xin phép. Hôn trước khi ngỏ lời yêu. Tình cảnh này khó mà giải thích hay chứng mình bằng lời lắm. Chẹp chẹp...Cao thủ cũng phải bó gối thôi. Nếu có nhắn tin giải thích cứ đổ lỗi cho TÌNH YÊU ấy:
    Chỉ vì anh quá yêu em, chỉ vì em quá xinh và hấp dẫn làm anh ko kìm nén được cảm xúc. Anh xin lỗi bận sau anh sẽ xin phép em trước.
    Giải pháp tạm thời là im lặng chờ Cáo nguôi ngoai nỗi sợ hãi rồi ta lại bắt lại từ đâu. Thành công là o quá 50%
    [/quote]
    sao lại thành công là không quá 50%?
    [/quote]
    Ý là cơ hội thành công căng lắm là 49% thôi.
    Hành động chân thành của bạn đã bị hiểu lầm thành LẠM DỤNG người ngây thơ và TẬN DỤNG hoàn cảnh xấu. Nếu bạn gái bạn là người được giáo dục trong 1 gia đình nề nếp, nghiêm khắc, lại thêm tư tưởng cũ cho rằng tình yêu chân thực phải là 1 tinh yêu đi từ từ, phải tìm hiểu kỹ nhau rồi mới nói yêu, nói yêu lâu rồi mới đụng chạm thì hành động thiếu suy nghĩ của bạn bị coi là DÊ CỤ, HÁO SẮC.
    Suy nghĩ này mà để lâu ngấm dần trong người yêu bạn thì bạn được liệt vào danh SỞ KHANH.
    Mà đến nước này thì bạn có lăn tăn hay sôi sùng sục thì cũng thế mà thôi. Chờ hoàn toàn vào mệnh gái vậy.

Chia sẻ trang này