1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị chê vì là con nhà lành, có ai từng bị giống em chưa ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spidergirl1, 16/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Vì giai đã không có nhu cầu, ý định tiến tới cái gì nghiêm túc thì gái không đủ năng lực để thay đổi tình huống. Mà đủ năng lực thì đã không lên đây hỏi từ cái hâm "em phải làm sao để tỏ ra mình đúng là có "hư" thật?" thế này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Công nhận.
    Phải chăng em là kiểu nhìn cứ tưởng ngoan nhưng bản chất không ngoan?
    ( trộm vía, cứ thấy ai kưa trai là mình đã thấy không ngoan rùi....[:P]. Tư tưởng cổ hủ thật).
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Theo anh dự cô là kiểu "dưới thì đẩy lên trên thì đạp xuống"

    Theo đó thì trai này không phải không thích cô, nhưng để làm hàng thì không nỡ, để làm vợ thì chẳng xong. Nếu đúng như vậy thì anh thấy thằng này thật sự bản lĩnh, không ăn tạp, có phong cách gù gái.

    Bây giờ muốn thoát khỏi cái khúc luẩn quẩn này thì cô phải xác định cho anh là cô tính làm hàng của nó hay làm vợ của nó. Nếu làm hàng thì đơn giản, nâng tầm ăn chơi cởi mở thêm chút, nếu tính làm vợ thì phải về sớm hơn 11h chút.

    P/s: Nếu anh là thằng đấy anh cũng lượn.
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vụ này khó là vì lí do zai ko thích bạn trước, mà tôi giải thích chút ít về tâm lý( cái thuộc về bản chất) zai nói chung: Khi đã hơi thích em nào là quyết tâm theo đuổi, đừng nói là thích và rất thích. Nhưng khi ko có ấn tượng với em đấy (đặc biệt là ngoại hình) ngay từ lần đầu tiên gặp mẹt thì nghĩa là ko thích, mà đặc tính của zai là rất khó để xoay chuyển từ ko thích sang thích .
    Bạn có thể kiểm tra thái độ của zai này 1 cách chính xác bằng việc rủ đi uống nước 1 hôm, nếu zai từ chối mà ko hứa hẹn có lần sau thì next luôn cho lành.
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn ko cần chỉnh.
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lâu rồi mới thấy có bạn gái lên đây :D Thôi thì trả lời câu hỏi của bạn, tớ cũng từng bị chê "con nhà lành", nhưng mà profile của tớ ko được ngon như bạn, nên chắc chắn cái sự chê tớ gặp phải đó làm tớ ko còn phải lăn tăn j :-p Kiểu là, anh biết em nghiêm túc thấy sợ, anh đây ko đủ... tự tin yêu em nghiêm túc thế đâu, vừa ek được xơ múi j ngay, lại nhỡ em phát hiện ra anh chơi bời mất công anh bị đá lại còn mang tiếng khốn nạn, mà anh có bỏ em trước thì cũng vẫn... mang tiếng >>> Thôi thì chọn em nào ngon lành hơn, có lẳng lơ dễ dãi hơn cũng được, anh vừa được tẩm bổ 1 cơ số thứ lại vừa giãy hàng cũng đỡ áy náy (nếu có) :))

    Đấy là bóng gió tớ hiểu thế, mình đang thập thò may mà kịp vác dép chạy, thở đánh phào vì hút chết. Chung quy vẫn là ko hợp thôi. Trở về vấn đề của bạn, bạn phát tín hiệu rồi mà ng` ta vẫn thế thì 1 là anh ấy thấy bạn ko hợp "gu", hai là ăn chơi quen rồi nên cũng có tuồng suy nghĩ như trên. Nếu bạn đủ tự tin để ng` ta ko coi thường mình hãy tìm cách tiến, vì đã thế này là dễ phải vứt hết sĩ diện, vứt hết tự tôn mà chưa biết chừng còn đánh mất nhiều thứ nữa.

    Bạn nghĩ lại xem có thik thật ko, hay chỉ vì thấy mình cũng ngon, ng` ta lại chỉ nhìn bằng nửa con mắt nên ấm ức muốn kưa đổ để thỏa mãn sự hiếu thắng thôi? :) Nếu phần nhiều là ý thứ 2 thì mình nghĩ profile của bạn dư sức kiếm được ng` khác phù hợp hơn, đừng mạo hiểm quả này làm j... Nghĩ đã nhé, rồi tính tiếp.
  7. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Zai này cũng có gu đấy. Bt nếu ko nghiêm túc tử tế gì thì anh hay pick các em gái nhìn kiểu ăn chơi một chút để date. Dù sao với mục đích cặp kè thì kiểu này dễ nói chuyện và à ơi đong đưa hơn, đến lúc tạch thì cũng thoải mái, đường ai nấy đi. Lấy lý do em lành quá thì là zai chưa thực sự thích em rồi. Dù sao lý do đấy cũng lịch sự hơn là nói thẳng với chị bạn em là: Em vẫn muốn chơi bời cặp kè vớ vẩn thôi, bạn chị thì thôi em ko động vào.
    Bác ở trên nói chuẩn đấy, thả một cái tin nhắn vu vơ một ngày or một chiều trong tuần "anh ơi, cafe/ ăn cái gì đấy không?" để mà mở đầu câu chuyện. Nếu bặt vô âm tín hoặc không có trả lời tích cực thì nên xem lại nhận xét ngoại hình khá của em. Đàn ông thường không thể từ chối lời mời của một cô gái đẹp, bất kể là có thích cô ta hay không.
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh Nhà giàu là cao thủ trên này đó em, nghe và làm theo đi!:)>-
  9. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thích bài trả lời của bạn này. Đi guốc trong bụng cả gã và cả tớ :">

    Nói thật ra thì tớ cũng có chút hiếu thắng, nhưng đấy là sau hôm qua thôi (sau khi nghe bà chị nói ra sự thật :| ) Chứ còn thích thì ngay sau hôm đầu tiên tớ đã interested in gã rồi. Gã là kẻ đầu tiên khiến tớ mất 2 ngày suy nghĩ xem có nên add facebook ko, và khi nhận được thông báo là gã accepted thì tớ ngồi giữa văn phòng nhún nhảy như con dở hơi :| Vậy thì có coi là thích không?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ All : Cám ơn các cụ đã quan tâm tư vấn cho Cáo non, hiện tại em đã có trong tay facebook và số điện thoại của gã. Thế ý giờ là sẽ thả 1 tin nhắn mời đi uống nước phải không ạ? Nhưng mà có dơ không khi nhắn thế này " Hi anh em là abc bạn chị xyz, gặp anh mấy lần nhưng chưa nói chuyện nhiều. (trình bày trình bày) " :-s
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vì cái sự có gu đấy mà em liêu xiêu chăng? Ít nhất gã cũng không phải loại vớ vẩn, thấy gái là sán vào, mà loại này bây giờ hiếm :))
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Không dơ, chỉ hơi nhạt.

    Đoạn "Hi anh em là abc bạn chị xyz" thì gthiệu là tốt nhưng...giai chưa lưu số gái vào máy rồi à? (Dù có lưu cũng trăm nghìn em Lan em Huệ trùng tên nên ta giới thiệu lại là lịch sự rồi, nhưng em xác nhận lại câu anh hỏi trước đã)

    Đoạn "gặp anh mấy lần nhưng chưa nói chuyện nhiều." nặng tính trình bầy thật. Sao gái không mời đi cà phê thẳng. Còn nếu chỉ là sơ...sơ giao thì gái mời cà phê đúng là dị hợm thật, thế nên gái có thể mời thứ khác không? Công ty gái tổ chức 1 triển lãm, công ty khách hàng tặng gái vé đi nghe rock...nói chung là cái gì có nội dung tí gái ạ.

    Sau đó thì đợi anh giai kia chấm điểm ngoại hình của gái thôi. Ngoại hình gái mà không trên trung bình, ấn tượng lại nhạt, lịch gái gú anh đã đầy thì chuẩn là anh từ chối ngay, có xơ múi được gì đâu mà mất thời gian. Đến đi cặp cũng không đẹp đôi, giảm giá trị bản thân, thì đi làm gì.

Chia sẻ trang này