1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị chê vì là con nhà lành, có ai từng bị giống em chưa ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spidergirl1, 16/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Xoắn à?!

    Xoắn thì... nghỉ ^^
  2. oigioioi86

    oigioioi86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Say nắng và hiếu thắng :D
    Kệ nó đi e ạ ^^
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Con nhà lành và ngoan có khác, chọn được đối tượng để yêu nó sáng láng quá!
  4. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bản chất đã là đàn ông dù theo phong cách gì gặp gái đẹp vẫn tít thôi.... có điều em với giai gặp nhau chưa đúng hoàn cảnh.... nếu kết, em tút lại hình ảnh rồi vô tình gặp nhau trong pub ,bar nào đấy.... xem giai phản ứng có khác không :)):))=))=))=))
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    hề hề, bác nào trên này bảo thiếu hơi zai thì chắc là đúng rồi. Ca này tạch em ạ!
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Qua những vụ cưa giai thành công tớ đã từng chứng kiến thì điều kiện cần và đủ là bạn và jai phải có điều kiện tiếp xúc nhiều
    Nếu ko có đc đk đó thì bố trí nghỉ đi bạn ạ
    Trai or gái thì cũng là động vật thị giác, ấn tượng đầu tiên là ở vẻ bề ngoài. Nếu vẻ bề ngoài của bạn ko hấp dẫn đc jai thì điều kiện tiếp xúc nhiều sẽ khiến jai nhận ra những điểm tốt và PHÙ HỢP (nếu có) trong tính cách of bạn
    Và hình như bạn ko có đc điều này
    Nghỉ đi cho đỡ mất sĩ diện, jai thiếu j, buổi đầu nói chuyện vui vẻ chẳng qua là do ông í sành sỏi và giao tiếp tốt thôi
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Gái bẩu con nhà lành, tớ choáng... lăn đùng ra ốm. Cái avatar kéo xuống 5cm nữa có khi chả nộ hết, nói gì nành với rách...
  8. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Giiờ mình mới để ý Ava, Ava đâu fai ảnh chủ topic ??, nếu là chủ topic thật thì hơi choáng
    Nếu kéo xuống 5cm thì hóa ra mướp ah, cậu nói thế hơi quá, theo mình kéo 2cm là thấy ...rồi:-??
  9. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì không biết cưa giai đâu, nhưng từ phát biểu của người yêu của tớ thì quá trình chết đứ đừ đừ của anh ý sau lần gặp đầu tiên là do tớ "mặt mũi thờ ơ chẳng vui chẳng buồn giữa cả đám người vui vẻ, anh thấy thương thương". Người yêu tớ cũng là dạng chuẩn không cần chỉnh, cao to đẹp giai về ngoại hình, kinh tế khá giả chẳng cần gì, tóm lại là cũng luôn thờ ơ chẳng vui chẳng buồn. Gặp nhau thế là tiếng sét cái bụp. Tớ đoán là anh chàng kia cũng vậy, mọi thứ đều quá đủ và đã nếm trải nên không dễ có cái gì làm anh ta háo hức. Còn bạn thì vẫn thuộc tuýp gái hào hứng, sôi nổi, hơi chủ động trong giao tiếp nữa. Vì vậy không có cảm giác kết nối với anh kia được. Thực ra thì cũng định khuyên bạn giả vờ thờ ơ chẳng vui chẳng buồn như tớ, nhưng thôi tớ khuyên không nên, cái này là phải có quá khứ bi đát mới thành ra thế được [:D]
  10. Lightening

    Lightening Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ giàu trí tưởng bở, em nó bên dưới có che đậy đàng hoàng đới ;) cái ava chắc chỉ sử dụng để lôi kéo mấy con dê xồm trong cốc này vào tư véo thôi. Khổ thân! Có vấn đề phải tư vấn mà để nhờ vả được các anh cũng phải hi sinh quá!!!

Chia sẻ trang này