1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị chồng đánh quá khiến chị phải ly hôn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi traitimrua, 22/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimrua

    traitimrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Vào một buổi chiều mùa thu, Chị Hòa đến với văn phòng thám tử Tiến Dũng với nhiều vết tím bầm trên mặt, môi chảy máu, hai mắt sưng đỏ vì khóc.

    [​IMG]


    Chị Hòa lấy chồng năm 25 tuổi, hiện đã có hai con, một trai một gái. Chồng chị tên Nam, làm nghề kinh doanh tự do. Gia đình vô cùng hạnh phúc, đủ đầy.

    Nửa năm trở lại đây Nam ít về nhà, những khi trở về thì người nồng nặc mùi rượu. Ban đầu, mỗi khi bị hỏi Nam giải thích là đi tiếp khách rồi tụ tập cùng bạn bè. Nam bịa ra đủ lý do để nói, tiền lương thì trước kia đưa đều cho vợ, bây giờ cả 4 tháng trời không có một đồng. Nhiều lần chị phát hiện trên người Nam có mùi nước hoa và những dấu son trên cổ và trên áo. Quá đáng hơn nữa, gần một tháng nay Nam không chỉ uống rượu mà còn chửi bới, thậm chí đánh đập chị Hòa. Những vết tích trên gương mặt chị chính là kết quả của những trận đánh đập đó. Nhưng đó chưa phải là tất cả, đã hai lần chị Hòa phải nhập viện.

    Chị đã cố gắng chịu đựng tất cả vì các con nhưng Nam ngày càng quá đáng. Thậm chí Nam còn ra tay đánh đập ngay trước mặt các con và làng xóm láng giềng. Mọi người đều khuyên chị ly hôn để thoát khỏi con người tàn ác đó. Thế nhưng khi chị đưa đơn ly hôn, Nam ngay lập tức xét nát rồi ra tay đánh đập. Nam khẳng định sẽ không bao giờ ly hôn. Khi giọt nước đã tràn ly chị Hòa quyết định tìm đến văn phòng thám tử với mong muốn nhờ họ tìm ra bằng chứng người chồng ngoại tình để chị ly hôn được thuận lợi.

    Nắm bắt được thông tin từ khách hàng, các thám tử nhanh chóng bắt tay vào việc theo dõi Nam. Ngay ngày đầu tiên điều tra, Nam chỉ ghé qua cửa hàng vào buổi sáng đến trưa thì đi đến một căn hộ trong khu chung cư mới. Buổi chiều Vũ cùng một người phụ nữa còn khá trẻ, ăn mặc sành điệu từ đó bước ra, đi mua sắm tại các cửa hiệu lớn trong thành phố. Buổi tối hai người tụ tập trong các tụ biểm ăn chơi, quán bar.

    Đi sâu vào điều tra các tham tu phát hiện bố nhí của Nam tên Liên, trước đây là gái phục vụ trong một quán bar mà Nam thường đến. Sau khi quen Nam thì Liên không đi phục vụ nữa mà ở nhà hưởng thụ cuộc sống ăn chơi. Thậm chí Nam đã bỏ ra hơn một tỷ đồng để mua căn hộ cho bồ nhí gần hai tháng nay.

    Khi các thám tử cung cấp cho chị Hòa tất cả bằng chứng thì chị đã như biết được từ trước nên vẻ mặt chẳng có vẻ là ngạc nhiên. Tuy nhiên đôi mắt chị không che giấu được sự đau khổ và bất lực.

    Một tháng sau chị Hòa quay trở lại van phong tham tu. Chị kể chị mới ly hôn xong. Gương mặt chị không còn những vết tím bầm vì chịu đựng những trận đòn của người chồng vũ phu kia nữa nhưng cũng không có vẻ gì là vui vẻ. Có lẽ những điều chị vừa trải qua là vết thương lòng khó phai. Rất mong chị sớm tìm được bờ vai khác che chở mẹ con chị quãng đời còn lại.

    Dichvuthamtuhanoi.com.vn
  2. bitton

    bitton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    81
    ở với người chồn vũ phu như vậy thi nên ly dị bạn ah
  3. traitimdantoc

    traitimdantoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    111
    k ly hôn thì sớm muộn bạn cũng phỉa sống trong cảnh mệt mỏi với con người đó
  4. thienthu2222

    thienthu2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2015
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Đánh vợ tức là ko còn yêu rồi. Vì nếu yêu sẽ thương và ko muốn làm ng đó đau.
    --- Gộp bài viết: 03/10/2015, Bài cũ từ: 03/10/2015 ---
    Mệt mỏi tâm hồn và đau thể xác.

Chia sẻ trang này