1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BỊ CỤC AN NINH MỸ CẮT KHÓA HÀNH LÝ, VIỆT KIỀU ĐỔ LỖI CHO SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Hyang, 21/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hyang

    Hyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    13
    Trên mạng xã hội, lũ 3 que thường tỏ ra hiểu biết và vênh váo phét lác với mác Việt Kiều. Thậm chí còn ngu ngốc tuyên bố đóng góp xây dựng đất nước. Dkm, tôi chưa thấy thằng *** nào mang tiền về xây dựng quê hương đất nước cả, kể cả đại gia như cụ Kiều. Nhưng chuyện Việt Kiều về nước lừa đảo, buôn ma túy, bóc tiền chị iem ít học nhu cầu cao thì nhiều. Cũng phải công nhận rằng, đa số kiều bào về nước thăm thân là người tử tế và không phải ai là Việt Kiều về nước cũng xấu. Tuy nhiên, có một số thì rất xấu, xấu tới mức khó chấp nhận. Hôm 26/1/17, mạng xã hội đã thực sự lo âu vì một cặp vợ chồng Việt Kiều Mỹ về Việt Nam làm náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất với lý do, họ cho là Sân bay Tân Sơn Nhất đã cắt khóa hành lý và ăn cắp hàng của họ. Sau khi nội dung clip đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều người bình luận. Trong đó có những bình luận tiêu cực về sân bay Tân Sơn Nhất. Ngạc nhiên, những bình luận hướng này lại toàn đám Việt Tân, lũ dân chủ cuội trong nước và một số kẻ ít học. Cần khẳng định ngay, việc cắt khóa hành lý của cặp vợ chồng trên là có thật. Nhưng việc cắt khóa được tiến hành bởi cục an ninh hàng không Mỹ chứ không phải Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS). Dù đã được giải thích nhưng cặp vợ chồng Việt Kiều Mỹ gồm bà Huỳnh Thị Ngọc Quyên và ông Phan Tommy vẫn không chấp nhận và đổi lỗi cho SAGS. Thậm chí, họ chửi vung xích chó ngay tại nơi công cộng. (Mời xem clip bên dưới). Thực tế, 2 kiện hàng của cắp vợ chồng bị mở và dán băng keo và bên trong có thư của Cục an ninh Mỹ TSA (Transportation Security Adminitration). Xem hình trên cùng và các hình bên dưới đây: SAGS cho biết 2 kiện hành lý trên bị TSA cắt khóa kiểm tra trước khi đến sân bay Tân Sơn Nhất. SAGS giải thích: "Theo quy trình, hành lý từ Mỹ về nếu phát hiện bên trong có vật khả nghi, Cục an ninh Mỹ được quyền cắt khóa, mở ra kiểm tra. Nếu phát hiện có vật không cho phép vận chuyển, TSA sẽ lấy ra rồi dán băng keo hành lý lại. Đồng thời, TSA để lại một lá thư bên trong hành lý cho hành khách biết. Người nào đi Mỹ thường xuyên thì chuyện này rất bình thường". Bản thân người viết khi đến Mỹ cũng từng bị rạch valy vì không thể mở được khóa. Sau khi khiếu nại, cũng được TSA giải thích như vậy. Quy định nêu trên của phía Mỹ cũng được dán công khai tại sân bay và hầu như ai đến Mỹ hoặc từ Mỹ đi nơi khác đều hiểu chuyện này. Chỉ có lũ đầu lâu chưa đầy hận thù hoặc *** mới không biết quy định về an ninh nghiêm ngặt của Mỹ. Thật ngạc nhiên khi cặp vợ chồng Việt Kiều Mỹ lại không hiểu được quy định này? Họ không hiểu hay cố tình không hiểu để bối xấu hình ảnh đất nước?
    levana thích bài này.
  2. levana

    levana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    22
    sân bay của việt nam luôn tôn trọng khách chứ k như bọn khựa

Chia sẻ trang này