1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bị cướp mất cáo hay là cáo tự bỏ đi...giúp gà giành lại với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ctbk3101, 06/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Một bă?ng chứng hu?ng hô?n nhất cho danh tư? "SƠ? KHANH". Cái loại vắt chanh bo? vo?, ăn xong quẹt mo? như na?y la?m nhục mặt cho nhưfng thă?ng đa?n ông.
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đàn bà nhẹ dạ, sâu sắc cũng được như cái cơi đựng trầu
    Đàn ông thì lại có những kẻ mồm đạo đức, thương hoa tiếc ngọc, nhưng cũng chỉ là cái mồm thể hiện ra thế mà thôi
    Chủ thớt nếu thấy giống Tào Tháo : thà ta phũ người chứ không để người phũ ta thì từ từ trả thù sau
    Nếu cười khẩy lên được một tiếng : gái đẹp như cái ghềnh, gái xấu như chén trà thơm; bỏ một con đàn bà nông nổi để chờ đợi người khác tốt hơn, thì cũng hay ho cả
    A di đà phật.
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, anh em nhiệt tình tư vấn bao nhiêu thì mấy ông gà lại càng làm anh em thất vọng bấy nhiêu. Bao nhiêu ca ở đây, nếu không phải là ung thư giai đoạn cuối mới phát hiện mà vẫn lý cố như cậu này, thì cũng là bệnh giai đoạn nhẹ nhưng không nghe bác sỹ kê đơn mà cứ chân thành đi theo tiếng gọi của con tim. Kết quả là toàn chui vào 4 tấm dài 2 tấm ngắn hết.
    Thôi, chúc cậu bị 1 vố thật đau, để sau này khôn ra, không cần lên đây nhờ tư vấn nữa.
  4. nhanan8805

    nhanan8805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ko biết nói gì hơn... ngoài chữ tội nghiệp nhữg ai như cậu. xin lỗi nói ko êm tai nhưg mog cậu hiểu ra, mỗi lần tôi nhìn trườg hợp như cậu tôi thật sự ko chịu dc. để cg nắm thế thượg phog khi quen, thì còn trách gì, sớm thì muộn cũg xảy ra. còn mãi mãi vớ va vớ vẩn
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Đề nghị bạn mèo bình tĩnh Đấy là một cách hay, chẳng qua đoạn sau hơi quá đà thôi!
    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ.
    Tuỳ theo sức của mình.
    Biết lượng sức mình là tốt, trong trường hợp này là rất tốt.
    Mình cũng khuyên bạn chủ topic nên đợi bạn trai kia đi du học tiếp rồi quay lại tấn công.
  6. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Ca của e là đắp chiếu rồi đấy chứ ung thư gì nữa, đau thì cũng đau từ hôm ctay rồi, giờ có gì nữa mà phải sợ; e k phân vân, nên cũng k thắc mắc chuyện ngừng hay tiếp tục, mà là tiếp tục như thế nào thôi
    Thật cũng biết các bác chỉ giáo rất phải, nhưng nếu thằng e đã chấp mê ko ngộ thì nghĩ cũng giúp nó 1con đường đi đc k ạ :(
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Đọc ca này anh thấy giống các ca trước, đã tính éo viết lách gì rồi. Nhưng anh ghét cái thái độ thằng chủ top này.
    Mịa, chú coi lại coi, đọc kỹ trong tâm chú coi, chú muốn "chiến" vì cái éo gì chứ. Thằng đàn ông trước những việc lớn hơn còn phải chấp nhận thua, đầu hàng khi biết mình éo có đủ năng lực để xoay chuyển. Còn chú, nếu chú viết với một tâm trang bi đát cầu cứu thì anh éo nói làm gì, đây chú còn lưng ta lưng tưng, bày đặt ra chiến đấu chiến thắng, giành giật, Chú éo là cái gì hết.
    Tình yêu của chú đã vớ vẩn toàn tập rồi, hôm nay chú níu kéo vì sĩ diện chứ éo phải vì yêu đượng gì cả. Anh đọc luôn giúp chú, trong cái đầu khỉ gió của chú chỉ chứa đựng những thứ thế này "con vẹo, mày chưa khỏe với anh đâu, anh thế này mà để mày vứt bỏ như đống rác à, anh sẽ cho mày thấy anh lợi hai thế nào"
    Nhưng chú thấy đấy, sau vài ngày nghĩ kế, sau thời gian gậm nhấm hận thù, chú có nghĩ ra cái éo gì đâu. Chú lên đây là bí đường rồi. Và mấy lão trên này chú yên tâm là cũng éo biết đường giúp chú nổi. Vì chú thiếu thốn nhiều thứ để trở thành thằng đàn ông, thiếu những thứ đó thì ai giúp nổi chú anh cùi sứt móng.
    Chú lượn đi, cái bãi đấy nó khắm lắm rồi, chú bươi nữa thì cũng chỉ khắm thêm chút thôi.
  8. lazycatxxx

    lazycatxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác Công, kíu một mạng người con hơn dựng 7 toà tháp, em nó phải quẫn trí thế nào mới lên đây xin các cao thủ tư vấn chứ, bác cũng ko nên nghiệt với e nó như thế chứ
    Đối với pác chủ thì, hix chỉ khuyên bác cứ coi mọi chuyện nó nhẹ nhàng thôi, đời có nhiều cái cần quan tâm hơn là chuyện tình cảm bác à
  9. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Haizz, lại thêm 1 ca khó đẻ.
    Các chú gà , newbie lấy đó làm bài học nhé : yêu là phải chén
  10. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tính anh hay đùa, nên đọc lại chỗ vàng vàng trên của chú anh cũng nghĩ chú chém gió anh em.
    Nhưng chém thì nó cũng phải tí logic, trên thì bảo ca của em đắp chiếu rồi, dưới lại băn khoăn nên....tiếp tục như thế nào với cái xác chỉ còn chờ giờ đẹp để hạ thổ.
    cáo : ko khách quan lắm nhưng mà xinh như mộng, tính cách cực hay ho, đầu óc thông minh, mỗi tội hiện tại chưa yêu đúng người
    Chú làm anh phì cười quá, cái gì khiến chú nghĩ em ấy chưa yêu đúng người? Ý chú nghĩa là ngoài chú ra thì nếu yêu thằng khác tức là không đúng người à? Câu này của chú anh thấy giống hệt mấy thằng thất tình vẫn hay nói với đứa mình theo đuổi " Em đã sai lầm khi yêu thằng đó, nó đểu lắm rồi em sẽ hối hận khi bỏ anh...bla...bla...".
    Thôi, anh khuyên chú để cho cái em " thông minh hay ho, đẹp như mộng " ấy đi đi. Cầm vàng mà để vàng rơi thế gian xưa nay đầy ca như thế, nếu chú thực sự ngon như chú kể thì cơ hội về sau của chú còn nhiều. Gái ngon đến mấy thì ngon, nhưng cái kiểu dập dòm vớ vẩn thì trước nay kinh nghiệm của anh là không được tính vào cạ chờ ù. Ù được thì coi như may hơn khôn, còn không cũng chả phải lấy làm vật vã...

Chia sẻ trang này