1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bị cướp mất cáo hay là cáo tự bỏ đi...giúp gà giành lại với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ctbk3101, 06/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi người mỗi ý
    Theo a thì chú giờ chẳng cần làm gì và cũng đừng liên lạc gì với nó trong thời gian này, đã buồn thì cũng buồn rồi nhưng cố gắng đừng liên lạc. Để thằng kia nó đi du học trở lại thì kiểu gì nó cũng sẽ liên lạc với chú hoặc nó thấy chú ko liên lạc với nó nó sẽ tự liên lạc.
    Trong lúc chờ đợi thì chú làm gì thì làm, biết đâu đến lúc đo chú lại quên mịa e nó rồi ấy chứ
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà chú còn muốn ĂN MẺ ( cơm thừa của thằng kia ấy ) thì đến nhà con kia ăn vạ đi, bảo với nó là: anh yêu em như thế này cũng là ĐI QUÁ XA RỒI, anh không thể quay lạ được nữa, ANH QUÊN MẤT ĐƯỜNG VỀ NHÀ BÚ TÍ MẸ rồi. Bắt đền đi, bắt đền đi.
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    ko muốn post bài trong cái trang tưvântínhyêu này vì toàn là những tâm sự dở hơi cám hấp, nhưng mà anh thấy ngứa tai ko thể chịu được, tuổi trẻ chú đã thế ( anh đoán chú thuộc dạng teen ) nhưng mà biết sao được, anh vẫn có thằng bạn đầu 3 rồi mà cái đầu nó vẫn như chú: xác định lấy vợ còn trinh, giữ cho bạn gái trinh tiết đến đêm tân hôn
    Sorry, anh nổ toẹt vào những thằng như thế
    bây giờ là cái thời đại gì rồi mà còn những thằng nghĩ đến chuyện giữ trinh tiết cho gái đến lúc động phòng? Những thằng loại đó thì xứng đáng để mà tráng mem, để mằ ăn lại , để mà đêm tân hôn thấy máu "trinh" lẫn với rau răm....
    Anh ko dám khuyên gì chú, vì anh cũng post bài nhiều rồi, anh cũng đã nói: Yêu mà ko *** chẳng khác gì ăn chay ( câu này bản quyền của em Luc Thai My ). Chú chắc ko chịu làm thằng sư đầu trọc đó chứ, vậy thì chú ko thể ăn chay được rồi
    Anh chỉ kể chuyện thằng bạn của anh, nó tâm sự bảo là bạn gái nó đòi chia tay. Anh cũng hỏi nó là nó bảo với mày vì sao lại muốn chia tay mày, thằng bạn anh bảo là vì nó bảo chúng ta ko hợp nhau.
    Anh hỏi thằng bạn: thế lúc yêu nó mà làm gì nó chưa? đã hôn chưa? đã sờ *** bóp vú chưa ( xin lỗ MOdi đừng e*** nhé ), đã phịch nó chưa?
    thằng bạn anh trả lời là việc hôn hít là tất nhiên, còn việc sờ mó nó mày ko cần biết, còn việc lên giường thì tao nhất quyết ko, nếu tao xác định lấy nó, tao quyết sẽ giữ cho đến khi động phòng.
    Lúc đó anh nghĩ thằng bạn anh chắc nó bị điên, ngoài 30 tuổi rồi mà suy nghĩ ngu ko thể tưởng được
    Vậy giờ thì chú em đã hiểu được nguyên nhân gái nó bỏ chú rồi chứ
    to: emyeulacuoi
    nghe nói là em đã lấy chống, hèn gì post bài khác hẳn trước đây
  4. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    What you get what you gave đã nghe câu này chưa?
    Cuộc đời này mạnh được yếu thua. Con kia nó tốt với ta thì ta tốt lại còn nó đã coi mình *** ra cái gì thì phải đặt nó lên bàn thờ mới là đàn ông phỏng ạ? Thế thì bạn cứ làm đàn ông còn tớ sẵn sàng làm sở khanh với những con đàn bà kiểu này.
    Nó là cáo nó đi ăn thịt bao nhiêu con gà ( Chủ topic là 1 con gà bị nó xơi và cho đau khổ ) Thì cũng sẽ có thợ săn cho nó ăn đạn. Sự đời có trả có vay, nhân quả tuần hoàn bạn hiểu ko?
    Bất cứ 1 thằng nào cũng có 1 cái gì nhân đạo trong tâm cho dù nó có là sở khanh thì cũng sẽ có nhưng cô gái nó ko động vào nếu cô ta đủ thánh thiện. Còn cái loại gái này xin lỗi tôi có thịt 100, 1000 con như thế này lòng tự trọng và sự thương cảm trong tôi nó cũng éo bao giờ trỗi dậy mà dằn vặt đâu
    Vứt mẹ cái tâm đàn bà với loại này đi. Có lửa thì mới có khói chứ khói éo tự dưng sinh ra đâu. Đọc lại xem nó làm gì với chủ thớt rồi ngẫm lại xem cái tôi nói nó hưởng cũng có oan ức ko nhé !!!
    Tất cả lời phát biểu của bạn chỉ là sự giả tạo ko hơn ko kém. Đừng ra vẻ cao thượng, ngụy quân tử. Tôi đồ rằng nếu bạn mà là chủ thớt mà có bản để làm điều tôi nói thì bạn sẽ làm chứ ko ngồi đây mà gióng lên những câu đạo đức đâu =))
    Thế nhé !!!
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 07/04/2010
  5. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    À đấy mải cạnh khóe bạn meo6 lại quên góp ý với chủ thớt dư lày :
    Kệ mẹ những đứa khuyên bạn kiểu đạo đức giả đi bạn ạ. Con người ai chẳng thích được người ta tung hô việc mình làm là chính nghĩa. Kiểu bạn meo6 hô thì hô thế cho nó chính nghĩa lẫm liệt thôi chứ còn thử trong cuộc xem =))
    Bạn cứ coi con đàn bà kia là con cáo đi săn gà đi. Bạn giương cao cái khẩu hiệu giết cáo bảo vệ gà lên mà đòm nó cho tớ, bắn bỏ mẹ bọn cáo đi. Gà là động vật cần được bảo vệ và nâng niu phỏng bạn? Giết 1 con như này là anh em mình làm được việc tốt, kiểu gà mẹ bảo vệ gà con đấy. Nghĩ thế cho nó thanh thản nhé
    Còn nếu vẫn yêu thì cứ khởi nghĩa đi. Khởi nghĩa xong thì yêu chiều nó cũng dc. Cái đấy là do quan niệm của mỗi người thôi :)) Nhưng làm được thế thì tâm phải quảng đại ;))
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Yêu là phải chén. Đồng ý.
    Nhưng chén chưa chắc đã giữ được gái nhé, đừng có nhầm.
    Vấn đề các bác khuyên chén thì cũng giống như "cho nó biết tay", "chả tội gì không ăn" v.v... chứ về góc độ tình yêu tình báo là không nhiều
    Có lẽ sắp đến giai đoạn thoái trào của chủ nghĩa phang phịch cũ rồi, đến lúc xã hội cởi mở, chẳng cần như Tây, như hàn xẻng với nhật bổn thôi chẳng hạn, thì coi như cái đinh cuối đóng vào cỗ quan tài của phangism phịchism
    P/S : dạo này em bị khinh thường *** ạ, các bác thông cảm
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Ngày xưa mình có 1 nàng. Cũng xác định. Cũng giữ. Làm đến XY rồi mà lỹ trí giữ lại đek cho đến Z. Cũng được 6 tháng thì call bẩu chia tay =)). Đau hơn ...oạn =)).
    //Bỏ đi cho lành ông chủ top ạ. Giờ thì hừng hừng quay lại thế thôi. Chứ quay lại rồi lâu lâu lại nghĩ đến thằng của nợ kia nó quằn quại xơi em ý thì cũng mệt lắm. Khó mà vượt qua được đấy. Nghỉ cho lành đê.
  8. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Ng y nó về thì trả lại cho ny nó ,giành là giành thế lào . 1 là chọn anh hai là về bên thằng ấy .Mà kiểu này em nó có về bên chú thì cũng chả còn nuốt trôi , thà đau 1 lần để lớn vậy .
  9. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0

    cũng lạ, lúc yêu nhau gà đâu có thấy cáo là loại con gái như thế, cứ nghĩ ngta lúc trc yêu ng cũ như thế thì chắc cáo là ng trọng tình cảm, sẽ ko làm điều có lỗi với mình, ai ngờ...
    nếu bi h cáo bảo gà tha thứ thì nên làm thế nào các bác
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10

Chia sẻ trang này