1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị cướp người yêu , cần lời khuyên :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bị cướp người yêu , cần lời khuyên :(

    Chả là chuyện của em nó thế này :
    Em sn86 , còn cô ấy 87. bọn em yêu nhau được gần 2 năm , cũng có thời gian rất hạnh phúc và có nhiều kỉ niệm đẹp . Mọi chuyện đang diễn ra bthg thì cách đây 2 tháng xuất hiện 1 thằng cha nhảy vào tán tỉnh . Em cũng chẳng bận tâm gì lắm , cứ nghĩ hắn chắc cũng chỉ như những nhiều thằng tán tỉnh cô ấy mà em đã từng biết . Nhưng điều mà em ko đến lại xảy ra, cô ấy bắt đầu lung lay từ hồi Tết , ra Tết đc 1 tuần thì nói lời chia tay với em. Lúc đó sock nặng , cảm thấy mình bị phản bội , lừa dối vì trước khi nói lời chia tay, em cứ nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường. Chắc các bác cũng hiểu tâm trạng khi bị ng mà mình tin tưởng, trân trọng và thương yêu hơn chính bản thân mình lại phản bội mình rồi đấy
    Từ đó, em ko liên lạc gì với cô ấy, tính đến giờ cũng đc 2 tuần. Nghĩ là mình cũng đã thanh thản hơn, bình tâm trở lại nên em quyết định nhắn tin cho cô ấy( vì thực sự em vẫn còn quan tâm đến cô ấy nhiều) Đc biết là cô ấy đang rất buồn khi bạn bè xung quanh ko một ai ủng hộ chuyên của em nó với thằng cha kia ( chắc vì cái bóng của em quá lớn, bạn bè thân thiết của em nó đứa nào cũng rất quí em , quí lắm ấy). Nhưng cô ấy có vẻ quyết tâm với thằng cha kia lắm. Em vẫn cảm thấy nghẹt thở khi phải nghe điều này nhưng vẫn cố gắng đưa ra những lời khuyên tốt nhất có thể.Rồi cô ấy nói vẫn muốn 2 đứa làm bạn tốt của nhau vì 2 năm gắn bó, bọn em đã trở nên vô cùng thân thuộc đối với nhau và muốn em biết về thằng cha kia , em trả lời : gặp nhau thì có thể, bây h em có thể làm đc nhưng với lão kia thì chưa, em ko đánh giá cao loại đàn ông thấy con gái có bạn trai rồi mà vẫn cố tình nhảy vào tán tỉnh. Đó cũng là điều làm em ko an tâm, ko biết hắn có phải là ng tốt ko? 1 gã hơn cô ấy đến 5-6 tuổi, lại chơi guitar cực giỏi thì quá dễ dàng để đưa 1 đứa con gái chưa đầy 20 tuổi vào tròng(ko biết suy nghĩ vậy có dở quá ko )
    Lúc đó em đã nghĩ có thể coi cô ấy là em gái để có thể quan tâm chăm sóc, nếu có cơ hội thì lật lại thế cờ ( vì em có khá nhiều thuận lợi ) , có nên làm vậy ko ?
    Nhưng đến sáng nay, cụ thể là 3h sáng tự nhiên thức dậy, những suy nghĩ về việc bị phải bội, lừa dối lại quay lại ám ảnh em. Liệu cô ấy có xứng đáng đc tôn trọng ko ? Cô ấy có đáng phải trả giá khi đối xử với em và tình cảm của 2 đứa trong suốt 2 năm như vậy ko ? Em nghĩ mình hoàn toàn có thể căm ghét và coi cô ấy như chưa từng có trên đời, làm vậy cũng ko có gì là quá đáng.

    Bây giờ em khó nghĩ quá, ko biết nên làm thế nào
    Rất cần những lời khuyên của các bác
  2. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    just forget her
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Just forget her
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đê
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng thì cậu trang bị kém hơn nó, chiến thuật lại kém hơn, kỹ thuật cũng kém nốt, thế nên đã bị đánh úp thì hoặc là ngậm miệng rút lui, 2 là lên kế hoạch tái chiếm.
  6. papamonkey

    papamonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,có người yêu mà hông biết giữ giờ còn kêu ca cái nỗi gì,ai bảo ông chủ quan khinh địch,rượu ngon làm người ta say thì tất nhiên rượu ngon hơn thì càng làm người ta say hơn roài..
    Ai cũng như ông thì xã hội nó đi xuống hết.. thôi rút kinh nghiệm lần sau vậy
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Thôi thì ai cũng phạm sai lầm trong đời. Chẳng nên căm ghét cô em đó làm gì. Có khi cô em đó sẽ được bài học nếu bị thằng cha kia lừa tình. Sau đó thì sẽ có kinh nghiệm hơn, biết đánh giá đúng cái gì thật sự giá trị.
    Cũng chẳng cần níu kéo, bởi vì việc đó không đáng để làm.
    Nói chung khi 1 chuyện bất ngờ xẩy ra là điều bình thường, xã hội mà. Coi như đó là 1 kinh nghiệm đường đời của mình: điều gì cũng có khả năng xảy ra, rồi tỉnh queo đi cho nó nhẹ nhõm.
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Cậu có nghĩ:
    -Cô ấy có quyền chọn lựa và tự do chọn lựa?
    -Cô ấy và cậu còn khá trẻ để có thể gói buộc mọi thứ cẩn thận cho 3/4 life còn lại?
    -2 năm có đáng để trân trọng những tình cảm đã trao và tôn trọng cô ấy?
    Và cậu có nghĩ sẽ thử một lần nghĩ đến việc ủng hộ cô ấy?
    -Nếu cậu cảm thấy bị phản bội, hay lừa dối, đó chẳng qua là cậu hơi chút ích kỷ thôi, cô ấy đâu phải ví trong túi quần cậu.
    -Nếu tự hỏi cô ấy có đang trân trọng không và có cậu có quyền căm ghét cô ấy? Vậy 2 năm tình cảm với cậu không là cái gì àh?hay 2 năm đẹp nhất của cậu bị cô ấy phá một cách tàn nhẫn trong khi chẳng bỏ chút công gây dựng?Nếu thế cậu có từng hoài nghi là cậu cũng không khác người thứ 3 là mấy không?
    Thử mở lòng chút, cậu sẽ bớt đau.Nếu cậu có thể chấp nhận sự thật và tỏ ra cao thượng, cậu sẽ được nhiều hơn mất.Đoán thế!!
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Đúng là tức thì không tức nhưng mà ức
    Chuyện này để cho mấy ku ko biết giữ bạn gái lưu tâm 1 chút vì các cô gái luôn có giá trị(kể cả có chồng roài ) và phải chiến đấu mới có được tình yêu thì mới cảm thấy tình yêu quí giá. Vì thế chú ý mà nâng niu, vun vén cho ty của mình.
    Còn chuyện 1 thằng đàn ông đánh đồn có địch thì chẳng có gì liên quan tới con người hắn ta cả. Cái gì mà mình thích thì cứ giành về thui, chả ngại.
  10. affluent_man87

    affluent_man87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ban ah`
    tốt nhất trong thời gian này bạn hãy để cô ý suy nghĩ đi
    mình cũng đã từng như bạn, bạn hãy nói với cô âý, anh sẽ chờ em, và anh mong e sẽ suy nghĩ lại chuyện của chúng ta, nếu bạn thực sự yêu cô ta thì bạn hãy cho cô ta thời gian, chắc là khá lâu đấy bạn à, thì cô ta mới có thể quay lại với bạn được, trong thời gian này bạn hãy tự khẳng định mình rằng mình hơn thằng đó rất nhiều, và em bỏ anh là 1 điều sai lầm, là con trai nên cố gắng chứ. Còn nếu bạn không còn đủ tự tin để quay lại với cô ta thì tốt nhất bạn nên tìm 1 người khác, vì người đã không yêu mình thì mình không cần nữa. Đấy có 2 lựa chọn cho bạn đó. TRong thời gian này tốt nhất bạn không nên gặp cô ta, sẽ làm cho co ta ghét bạn thôi, mình chỉ biết khuyên vậy
    Chúc bạn hạnh phúc nha

Chia sẻ trang này