1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị cướp người yêu , cần lời khuyên :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    mấu chốt là ở đây ... 87 chưa chắc cậu đã dìu dắt em nó vào đời .... chuyện xấu nhất sảy ra khi thằng kia nó công được thành ........
    nếu thế tui có lẽ phải viết chứ "Nhục" với big size dán vô mẹt cậu
  2. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà ngăn cản ng iu tiếp xúc với người khác giới thì lên đây bị đánh giá là ích kỷ, thiếu tự tin... etc...
    Yêu nhau mà không ngăn gì. Đến lúc bị đá, lên đây bị cũng chởi lại ngu, là dại...
    Cuộc đời không biết đâu mà lần
  3. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Vậy chốt lại là đừng lên đây kể khổ đúng ko?
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu chú thật sự cần lời khuyên thì anh có vài lời để chú có thể mở rộng tầm mắt:
    1/ Người đang tán tỉnh bạn gái chú hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này. Chú có người yêu thì mặc chú, người kia hoàn toàn có quyền tán tỉnh bạn gái chú nếu chú không đủ trình để giữ. Nếu có trách thì chỉ nên trách bạn gái chú không chung tình hay chú không đủ trình để giữ.
    2/ Ở thời điểm này, quan hệ tốt nhất mà chú nên dành cho bạn gái chú là coi như không quen biết, gặp nhau không cần phải chào. Chú không cần cố gượng ép làm bạn hay anh trai vì đường nào thì chú cũng không làm được. Chú cũng không cần phải căm ghét gì em ấy vì căm ghét chỉ làm chú đau thêm.
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... iem là iem cứ nói thật với các bác... thằng c..hó kia nó mà không đẹp giai hơn iem, nhà giàu hơn iem, cao hơn iem, kiếm tiền giỏi hơn iem, trym hoành troáng hơn em, chơi guitare giỏi hơn iem....thì nó chả có cái dek gì hơn iem cả....
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    2 đại gia phía trên đã nói quá đầy đủ về bức tranh tòan cảnh của mối tính của bạn, bạn cứ kệ đi, anh em làm mịa gì, lôi thôi chỉ khổ mình thêm, bây giờ bạn được tự do đi chém gió các em gái khác, ko thấy sướng à? Vui lên đê bạn ơi
  7. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Em ạ,
    Đừng cay cú như kiểu là muốn nàng phải trả giá này giá nọ nhé!
    Yên lặng suy tưởng xem em có sẵn sàng tiếp tục tạm thời lắng xuống, duy trì như người bạn rùi vùng lên cách mạng nắm chính quyền sau được không:)?! (nhưng đây là trường hợp em vị tha, sau đó tha thứ và nhẹ nhàng nối lại tình xưa) Nếu thấy không chấp nhận được điều này thì coi như thêm một sẹo, mình lớn lên thêm chút.
    Rằng đau thì rất là đau,
    Thời gian ơi, trôi thật mau, sẹo lành!

  8. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là nên giải tán gấp
  9. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị sẵn sàng đạn dược súng ống chiến lại đee, sao phải nghĩ. Gái thời nay ham tài ham tiền, chú mà ko có cái nào thì gái nó theo thằng khác là chuyện tất yếu. Bỏ cái tư tướng coi nó như em gái đi, chã lắm
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    đúng quá rồi !

Chia sẻ trang này