1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị cướp người yêu , cần lời khuyên :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý. Tui chả bao giờ đánh giá cao mấy thằng có người yêu mà để vụt mất. Hoặc là do chủ quan, hoặc là do vô dụng. Hai cái này đều .... duck.
  2. tklovingme

    tklovingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    chán...tự do thích quá còn gì...nghĩ thoáng 1 chút sẽ đỡ khổ
  3. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, cậu chết vì khinh địch.
    Thứ hai, cậu (và một số cậu ở trên) cần đọc quyển "Những chiếc cầu ở quận Madison" để phân biệt rõ giữa "cái tương tự tình yêu" và "tình yêu của cuộc đời". Cái na?y câ?n pha?i có kinh nghiệm cuộc đơ?i mới "ngộ" được, chứ mấy cậu mới yêu cứ nghif la? sef iu nhau ca? đơ?i cơ. Mai mốt nhi?n lại chi? thấy buô?n cươ?i thôi.
    Thứ ba, chỉ có số ít cưới nhau từ first love (mà sau đó thường không bền) nên không thể nói là cô ấy phản bội. Cô ấy phản bội khi vẫn nói iu bạn mà sau lưng iu người khác, còn nếu cô ấy nói chia tay đàng hoàng thì đó là quyền của cô ấy.
    Thứ tư, nếu đaf hiê?u rof điê?u thứ ba, ma? thấy vâfn co?n iu cô ấy, thi? hafy la?m hết sức đê? chứng minh la? mi?nh đáng iu hơn ngươ?i đến sau. Đư?ng có vi? tự ái vớ vâ?n (va? mấy lơ?i nói khích cu?a mấy chú hay nóng đâ?u) rô?i sau na?y hối hận la? "giá như được la?m lại....". Co?n nếu nhận ra la? không có cô ấy thi? mi?nh vâfn có thê? vui ve? với cô khác được thi? da?nh sức ma? đi kiếm cô khác.
    Túm lại, la?m đúng nhưfng gi? đê? ma? mi?nh ca?m thấy thoa?i mái nhất, la?m đa?n ông thi? nên vứt bớt mấy cái qui tắc đi, cufng đư?ng quan tâm thiên hạ nói gi?. (nếu câ?n thi? kiếm cuốn "Đe?n không hắt bóng" đọc chơi.
    Khi? khi?, cám ơn chú chu? topic có đê? ta?i cho tui tám.
  4. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Vào vị trí của chú chủ topic, anh là anh cám ơn thằng người yêu mới kia nhiều.
  5. anhtektr

    anhtektr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chậc, mình thì lại gặp phải trường hợp ngượic lại với cậu rồi.Mình đọc chuyện của cậu xong mình cứ nghĩ là đối thủ của mình đang viết trên blog.Chuyện của mình là thế này: Cô ấy yêu cậu kia được 2 năm rồi, nói chung là cậu ấy yêu nhưng không làm cho cô ấy cẩm thấy hạnh phúc, ko quan tâm đến cô ấy, anh chàng này hầu như luôn phớt lờ những ngày 8-3.valêntin....và trong lúc cô ấy đang buuồn nhất về chuyện công việc cũng như tình cảm thì mình đến, mình đã là cô ấy nãg vào vòng tay mình. cũng chỉ 2 tháng thôi, nhưng mình và cô áy đã thực sự yêu nhau. nhưng rồi cô ấy cũng phải nói lời tạm chia tay mình vì ân tình với anh kia nhiều qua'', 2 năm liền.cô ấy muốn một thời gian nữa rồi rời xa cậu ấy rồi sau đó mới tính đến chuyện của 2 đứa mình.và hình như hôm kia cô ấy đã làm điều đó.MÌnh đang chờ đợi cô ấy .Cậu nghĩ sao? giờ mình phải làm gì.Mình là người giống người mà cậu đang ghét đấy.
  6. Vu_Tuan_Phong

    Vu_Tuan_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    em khuyên bác giải tán đê-đời còn dài - gái con nhiều- kô nên dung tha sự phản bột- ID ID bằng bằng chấm hết
  7. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đến sáng nay, cụ thể là 3h sáng tự nhiên thức dậy, những suy nghĩ về việc bị phải bội, lừa dối lại quay lại ám ảnh em. Liệu cô ấy có xứng đáng đc tôn trọng ko ? Cô ấy có đáng phải trả giá khi đối xử với em và tình cảm của 2 đứa trong suốt 2 năm như vậy ko ? Em nghĩ mình hoàn toàn có thể căm ghét và coi cô ấy như chưa từng có trên đời, làm vậy cũng ko có gì là quá đáng.
    Thích cái suy nghĩ lật lại này của em, đàn ông danh dự quan trọng lắm, nó lật mình 1 lần được thì cũng có thể có lần 2. Tìm other ngay nhé.
  8. minhlo123

    minhlo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    theo tôi nghĩ bạn nên quên đi.Bởi 2 lý do
    thứ 1:Bạn sinh năm 87,tôi đoán trong tay bạn chắc chưa có gì cả vì vậy nếu quay lai chiến đấu cho dù là chiến thắng thì sẽ đến lúc cô ấy lại đi với người khác vì đơn thuần con gái càng ngày họ càng suy nghĩ về 1 chỗ dựa ở 1 người đàn ông hơn là 1 tình yêu lãng mạng....
    thứ 2:Nếu quay trở lại tham chiếm và cuộc chiến kéo dài bạn sẽ mất rất nhiêu thời gian của tuổi trẻ,thay vì đó bạn có thể phấn đấu,làm việc nếu bạn thành đạt đc thì chỉ cần thời gian sau cô ta sẽ suy nghĩ lại và lúc đó quyền quyết định lại nằm trong tay bạn chứ ko phải tay cô ta,hay chí ít bạn cũng tự tạo cho mình cơ hội(nâng giá trị bản thân mình hơn) để tìm kiếm những người tốt hơn
    tôi đã trải qua chuyện y như của bạn lúc tôi 20 tuổi,và kết cục của chuyện của tôi là 2 năm sau khi chia tay cô ta muôn quay lại vì lúc đó cô ta phải công nhận rằng người yêu của cô ta thực sự bất tài và....nhưng tôi đã nói ko.Hiện nay tôi có bạn gái tôi nghĩ là cô ấy yêu tôi và chúng tôi đang hạnh phúc
     
  9. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    1. gã hơn tuổi tân 5-6 tuổi ý ---> tâm lý các em gái tuổi này hay lay động , và tưởng tượng 1 anh chàng đi làm chín chắn, có thể dựa dẫm --> hơn bác khoản này nhá
    2. chơi đàn giỏi, thằng con trai nào bây giờ chả phải lận lưng ít tài lẻ, 10 thằng thì 8 thằng biết chơi guitar 1 thằng chơi đỉnh của đỉnh, bác nằm trong số 1 thằng cuối cùng thì đúng là hơi nản
    1+2 ---> thật là mối họa cho anh em ta
    3.bác lo cho cô bạn đó thì cũng có làm được gì đâu, có chăng thì chỉ đóng vai bạn tốt là cùng, em có đứa em 18 tuổi(quen biết thôi) bị 1 thằng 7x dụ lên giường, em thề em chỉ muốn xiên chết thằng d"o đấy.
    4. ơ thế cứ có bạn trai là ko được tán à? thích ai là quyền của người ta chứ, trách là trách bạn gái bác dễ lung lay ý, con gái thế sau này lấy về làm vợ thì...........ôi ôi bác có tưởng tượng được mỗi khi bác vắng nhà đi xa khoảng 1-2 tháng nó thế nào ko ?
    phải dạy từ giờ
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    nghỉ đê , cần đếch gì một đứa tư tưởng ko vững vàng yêu một thằng khác mình còn luyến tiếc làm gì, tớ khuyên cậu một điều là tốt nhất ko nên nói chuyện với nó nữa, rồi bao giờ biình tâm trở lại nếu có còn chút gì đó với nhau thì chỉ gọi là hỏi han xem sức khỏe thế nào, còn việc quay lại thì bạn đừng nghĩ đến, cần đếch gì

Chia sẻ trang này