1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị cướp người yêu , cần lời khuyên :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Còn dek gì nữa đâu mà hỏi.Lấn sau sẽ thế này:""Chả là chuyện của em nó thế này :
    Em sn86 , còn cô ấy 87. bọn em yêu nhau được gần 3 năm ""
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của frantic cũng bình thường thôi. Có rất nhiều người vào hoàn cảnh như của chú...
    Có thể chú chẳng có gì kém thằng kia hoặc lỗi ko phải do chú thiếu quan tâm hay bất tài. Đơn giản là ng yêu chú thay đổi, cô ấy thích anh ta ở một số điểm nào đó. TY cô ta dành cho chú không còn nông nàn như xưa!
    Đừng so sánh chú và anh kia. Và cũng đừng bi quan.
    Chẳng có chuyện "cướp ng yêu" ở đây. Anh ta có cưỡng ép gì cô ấy đâu mà chú nói cướp......
    Cũng đừng nghĩ mình là ng tốt nhất, chỉ có mình mới làm cho cô ấy hạnh phúc.
    Tốt nhất đừng gặp cô ấy nữa. Mọi thứ để cô ấy tự quyết đinh là điều tốt nhất
  3. datrangmoido

    datrangmoido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nếu chú còn lưu luyến thì nhảy vô cướp lại-->cách như sau:1.tìm hiểu nó là ********* nào?2.học hành ,công việc của nó ntn?3.tiếp tục quan tâm đến E = cách trò chuyện với những người xung quanh E đó (từ it cho dến có ảnh hưởng nhiều)4.ko nhắc tới thằng kia trong bất cứ gâu ghuyện nào tuyệt đối ko nói xấu thằng kia.
    còn ko thì thôi .DCM 100k có đầy con thổi kèn cho mày.MK đầu tư mấy quả để chỉ ăn cháo lưỡi thôi à?tỉnh chưa Cu.
  4. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc con gái vẫn chỉ là 1 lũ khốn nạn!
    Chú thích thì đi học guitar mà cưa các em khác!
    Đàn nhạc nông nổi thời trai trẻ thôi, cách sống và túi tiến về sau mới là quan trọng!
  5. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Chưa cưới thì ai cũng có thể "hớt tay trên" của mình.. Vì thế nên các cao thủ mới có bài "Đánh đồn có địch" là như thế.Thôi, buồn làm gì. Còn trẻ cứ vẫy vùng, yêu đương cho thoải mái. Cắc cớ chi mà sầu.
  6. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Cũng có chút j` giống truyện của anh.
    Tốt nhất là bố trí nghỉ đi em ạ
    Chúc sớm tìm đc tình yêu mới
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chú đi múc người yêu thằng khác đi . Nếu thất bại thì có thêm kinh nghiệm,nếu thành công thì vị ngọt và men say chiến thắng sẽ làm chú quên đi vị đắng cũ xưa kia .
    Chú ý : Kiếm thằng nào lành lành , kẻo vớ phải người yêu thằng gấu nó xiên cho phát thì phí đời
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Không biết người biết ta thì thất bại là phải thôi bạn ạ , nếu cô ấy còn yêu bạn thì đã ko có gì để nói, giờ họ không yêu nữa thì còn hằn học, vào đây yêu cầu tư vấn làm gì? Bạn thích ghét, thích căm thù cô ấy là việc của bạn, cô ấy yêu chàng kia là việc của cô ấy...và cuối cùng, người mệt nhất là ai, bạn biết không, chính là bạn đấy...Cách giải quyết tốt nhất là quên người ta đi và kiếm ai đó hay ho hơn mà yêu!
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nói "hãm" thế ko biết! Thường nói giỏi lại chả làm được cái gì ra hồn
  10. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ặc ,chuyện đã qua cũng đc 1 tháng , cứ tưởng topic này chìm xuồng rồi.
    Lúc lập cái topic này em đang bấn loạn và đầu óc ko đc sáng suốt cho lắm , đọc lại thấy xấu hổ quá
    Bây giờ em đang cố gắng làm quen với cuộc sống mới, cố gắng quên...
    Rất cảm ơn những lời khuyên chân thành của các bác

Chia sẻ trang này