1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị cướp người yêu , cần lời khuyên :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Good! có chí khí!
  2. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ý của bạn là sao?
    Thế chẳng nhẽ tôi nói sai à?
  3. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn trực quan! so gud
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thế lúc đi chơi, chú thử ôm nó phát, xem nó phản ứng gì. Lên đây báo cáo tiếp.
  5. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    tình hình là rất tình hình , em lại phải lôi cái topic này lên .
    Sau gần 1 tháng rưỡi chia tay , gần đây em chẳng liên lạc gì , makeno thì em ấy lại chủ động liên lạc , lúc thì rủ đi cafe , lúc thì rủ đi . Hinh` nhu em ấy vẫn còn tình cảm , có thể em ấy nhận ra tc với thằng cha kia chỉ là một cơn say nắng ( hic, có thể thôi , em cũng chả dám chắc .. )
    Hic ... khó nghĩ quá
  6. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    nếu là em em cứ oánh thằng cu kia 1 trận đã rồi muốn tính gì thì tính đằng nào thì cũng thất tình roài nó có được người của mình thì nó cũng phải mất cái gì đấy chứ , có ai lại cho không bao giờ đâu ( hỏi nhỏ nhé thế 2 năm qua bác đã làm ăn đc gì chưa , được rồi thì thôi bỏ cho thằng cha kia ăn xái đi, còn chưa làm ăn gì đc thì em cũng thấy hơi tiếc cho bác ) , còn rất nhiều người cho bác lựa chọn cơ mà
    em ăn nói hơi bị thô bỉ học bác đừng giận nhé
  7. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ gặp cô ấy đi xem cô ấy như thế nào. Cứ để cô ấy bày tỏ trước, có thể TY với ku kia là cơn say nắng và cô ta xin chú cho cơ hội.....cái này tùy chú quyết.
    Cũng có thể là cô ấy muốn có lần gặp cuối cùng vì cảm thấy ân hận, có lỗi với chú, gặp chú để good bye forever!
    Bình tĩnh đi!
  8. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...người ta bảo : ngã nhiều mới biết mặt "đường" . Hình như kênh HBO có chiếu 1 bộ phim mà có anh chàng làm nghề thiên văn học gì đấy bị cướp người yêu đó , thế là anh ta cùng người yêu của thằng kia trả thù ...he he ...tình yêu lại đến với họ ... có gì khó đâu !
  9. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...SOS ...kiểm tra lại hàng nhé xem có mất mát gì không ? Tớ không đùa đâu đấy ! Care..
  10. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện này thấy quen quen ! Tôi cũng rơi vào tình cảnh y như bạn, cũng bị nói lời chia tay, nhưng lúc đấy cũng vì quá yêu người ta, mình cũng cố gắng níu kéo. Nhưng sau này khi bình tĩnh thì thấy quá trẻ con. Chẳng việc gì phải căm thù người ta, vì bạn có căm thế, căm nữa thì bạn là người khổ nhất thôi, người ta k quan tâm đâu. Hehe, lúc mới chia tay cứ tưởng k còn có thể yêu ai dc nữa, nhưng giờ đây thì mọi chuyện ổn rồi.

Chia sẻ trang này