1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị cướp người yêu , cần lời khuyên :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Hết cơn say nắng này sẽ có cơn say nắng khác đấy, mong bác cẩn thận
    PS: Nếu muốn học guitar thì liên hệ tớ, có lớp học miễn phí đấy hà hà =))
  2. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật, mình đang tán 1 em đã có bồ. Trường hợp của chú lại càng làm anh có động lực "hấp dẫn" ấy nhỉ.
    Nói vui thoai. Tình cảm 1 khi đã sứt mẻ thì hàn gắn lại cũng khó lắm chú. Cho dù nó có thành bại với tay kia đi nữa thì nó cũng chả còn mặt mũi nào quay lại với chú.
  3. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Có thể nó vẫn còn mặt mũi đấy các bác a.Nếu bác frant CHỊU NHỤC để quay lại thì vẫn bình thường.Chăc dăm 3 tháng lại có một thằng nữa lò mò đến tán.Và bác lại lôi cái topic này ra làm khổ anh em.
  4. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    ....................................................
    Tớ là tớ rất đồng ý với chú này,chú chủ Topic về ngẫm cho nó kĩ ,anh chỉ khuyên chủ một câu,đã là thằng đàn ông,không việc gì phải luỵ tình,không bao giờ níu kéo những thứ đã không thuộc về mình!!! Ngày xưa anh cũng bị một fát như thế,giờ ghĩ lại vẫn thấy hồi đấy sao mình nhục thế không biết,nhưng vẫn thầm cảm ơn em nó,nhờ em nó mà mình đã đổi khác ,cứng rắn và lạnh lùng hơn Cố gắng cho em nó thấy rằng dù ta có bị đá tung đít nhưng vẫn sống rất đàng hoàng,hoành tráng hơn xưa....chúc vui vẻ,thân ái và quyết thắng!!!
    .........................ĐỒ SƠN THẲNG TIẾN...................!!!
    ..........
  5. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    vầng , em vẫn âm thầm lặng lẽ lắng nghe ý kiến của các bác ...
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ghẹ Đồ Sơn à? sang diễn đàn HIV mà xem người ta ân hận đau khổ thế nào. Đúng là mù quáng
  7. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    nếu tình cảm với em ấy đã không còn thì đừng nên níu kéo, hay do dự nữa làm chi, cắt đứt đi cho đỡ lăn tăn. Còn nếu tình cảm còn lai láng, tràn trề đến mức có thể quên đi được cái chuyện bị sút thì cứ quay lại. Có gì đâu mà phải dùng đến chữ "NHỤC" nhỉ, nghe hãi quá . Xét cho cùng, có ai chưa bao giờ phạm sai lầm?
  8. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm hiện tại thì một viên gạch và một phát ném trúng đích là một giải pháp không tồi
  9. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Quay lại với nó cũng được, nhưng quan trong là chú em mày sau này đủ khả năng chịu búa rìu dư luận ko? Có đủ vị tha để ko nghĩ đến cảnh nó và thằng kia đã làm với nhau những gì ko? Cái quan trọng nhất vẫn là chú em mày phải nghĩ cho mình. Nếu rơi vào trường hợp : ko quay lại thì tiếc rẻ, quay lại thì bị nhục tốt hơn là cứ quay lại ăn 1 vài phát rồi té. Đừng Đồ Sơn đồ pháo gì cả. Hoặc kiếm luôn em khác ngon con mắt hơn.
    P/s : chú ý là tư tưởng mình phải thực sư thoải mái
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    ặ, anh bỏÊo chú ôm thỏằư phĂt, chú 'Ê thỏằư chặa?

Chia sẻ trang này