1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị cướp người yêu , cần lời khuyên :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Sao chú ko nghĩ khả quan lên 1 chút là em nó vẫn thích chú nên trục trặc với thằng kia????
  2. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc , hôm qua vừa cãi nhau một trận toé lửa , tưởng như sẽ ko còn nhìn mặt nhau nữa . Ngay sau đó thì em biết đc một chuyện làm em bàng hoàng cho đến bây giờ , chuyện này do chính thằng bạn thân nhất của em ấy kể , chỉ mình nó biết .
    Hic , khi chia tay , lí do lớn nhất của em ấy là muốn em sống tốt hơn , vì em yêu em ấy nhiều quá nên bỏ qua nhiều thứ quanh mình. Lúc đó tình cảm của em ấy đối với em cũng ko còn nhiều. Còn chuyện với thằng cha kia em ấy nói chẳng phải là yêu, cũng chẳng phải là thích, có lẽ chỉ là hơi lung lay một chút nhưng em ấy dựa vào lí do đó để chia tay em , có lẽ là để cho em có thể dễ dàng chấp nhận và quên em ấy đi. Ko một ai biết ngoài thằng bạn thân kia, em ấy chấp nhận để em và mọi người xung quanh cho rằng em ấy phản bội , lừa dối. Em ấy và thằng cha kia về sau chẳng biết tiến triển ra sao nhưng bây giờ hình như 2 ng ko còn gặp nhau nữa.
    Giờ em chẳng biết phải làm gì nữa ...
  3. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thế chú đã kịp làm gì em nó chưa.Nếu chưa thì kể ra cũng hới tiếc nhưng có chuyện "gắn bó" với nhau rồi thì có gì mà tiếc.Nói chung cô ta cũng như loài gì mà mình càng đuổi thì nó càng chạy thôi.
    Kiếm đại em khác rồi lại tèn tén ten.
    Cố lên ku
  4. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hê, con gái càng lớn càng cần chỗ dựa vững chắc hơn là tình cảm lãng mạn chú ạ.
    2 năm thì kể cũng chán quá rồi,lúc em ý yêu chú thì em ý đang học cấp 3, còn mộng mơ lắm. Giờ đây đã là năm 2 ĐH, suy nghĩ cũng phải khác.
    Quên em ý đi, tìm người phù hợp và hoàn thiện mình,
    Đàn ông bất tài vô dụng thì sớm muộn cũng bị gái bỏ không thì cắm sừng
  5. miyasan

    miyasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đã và đang trong hoàn cảnh như bạn gái ấy nhưng còn nghiêm trọng hơn nhiều, là người trong cuộc tôi nghĩ bạn hãy thẳng thắn nói chuyện với cô ấy, ai chẳng từng có những lúc "say nắng",có lẽ tên kia mang lại cho cô bạn ấy sự mới lạ hay " con gái yêu bằng tai con trai yêu bằng mắt" có thể tên kia dùng nhiều lời lẽ ngọt để cô ấy liêu xiêu, trong trường hợp của bạn đó là khinh địch vì nghĩ 2 năm không dễ gì để cô ấy từ bỏ? Con gái mà một khi đã thích gì thì bất chấp tất cả để làm bằng được, càng khó càng muốn làm cho được nhưng đến khi bình tĩnh nhìn lại mới tiếc nối, mới thấy mình ngớ ngẩn vô cùng. Tất cả là ở bạn, bạn có chắc rằng lật thế cờ mà cô ấy có quay lại với bạn sẽ tin tưởng cô ấy như xưa?
  6. babyboy20

    babyboy20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn cũng giống mình mình nhưng mà mình thì nghiêm trọng hơn. Mình 23 còn bạn gái 22.Quen nhau cũng 3 năm rồi, . Hiện 2 đứa du học 2 nơi, em úc còn mình Mỹ và đã đi được 1 năm rồi.noel vừa rồi có qua nhà xin phép để chính thức quen em. Khi qua lại úc 1 tháng sau, em tuyên bố chia tay vì em có ngưới mới..ặc...tôi shock hơn bạn nhiều, ngồi nói cho em ý hiểu .
    Được 1 tuần gay go, em cũng quyết định chia tay dù tôi nói hết lời. Chỉ mới mấy tháng mà thằng kia nói gì mà khiến em thay đổi dễ sợ và dứt khoát, tôi cũng po tay. Tôi vẫn yêu cầu được nói chuyện, hổi thăm em từng ngày để không lo vì tôi yêu em nhiều lắm. Từ lúc đó, em nói chuyện với tôi chẳng ra gì cả, cáu gắt nói cho có.Tôi cũng buồn nhưng cũng chấp nhận. Đến hôm nay sau khi nói chia tay khoảng 3 tuần. Em co gay với người kia vì người đó nói thẳng những khuyết điểm của em. Lần này em ngồi nghe tôi nói chuyện đàng hoàng , tôi khuyên em đã chọn thi tha đổi để phù hợp với người kia hoặc người kia phải chấp nhận hết. Em tỏ ra hiểu và nói chuyện rất bình thuong voi toi. Chiều hôm đó 2 người làm lành, em đi chơi gì tới 12h tối về. Tôi lo tôi hỏi thăm thì em chủi tôi, nói tôi phiền quá.Sau này đừng có gọi đt hay nhắn tin phá nữa
    Trong trường hợp của tôi, có ai cho lời khuyên nào hợp lý không. Mặc dù biết em bi giờ không đáng để tôi lo lắng vậy nhưng tôi vẫn yêu em nhiều lắm mặc dù biết làm vậy là lỗ cho bản than .Tôi cứ sợ người kia không thật lòng bởi vì biết người ta đã có bạn trai vẫn tán vô và mới có hơn 1 tháng đã nắm tay và ôm hun, bạn gái tôi không phản cự. Tôi cũng không biết nói sao, thật sự bi giờ tôi rối lắm, ai cho mình hướng đi với.
  7. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng bít khuyên bác thế nào nữa . Em nghĩ bác nên tìm hiểu kĩ , có thể bạn gái bác có quan hệ với thằng kia từ lâu rồi nhưng ko dám nói chia tay với bác , đến khi bác tới nhà xin phép , cô ta biết rằng ko thể tiếp tục kéo dài tình trạng đó nên quyết định nói ra . Bác cứ ngừng liên lạc một thời gian xem sao.
    Chuyện của em bây giờ thì chán lắm, hôm trước cãi nhau, cả 2 đều ko giữ đc bình tĩnh nên buông những lời rất nặng nề, từ hồi quen nhau chưa bao giờ nói những lời nặng nề như vậy. Sau khi biết sự thật, em đã cố gắng làm hoà, mong rằng dù còn là gì của nhau nữa thì ít nhất vẫn có thể giữ lại những ấn tượng tốt , những kỉ niệm tốt về nhau nhưng vô ích, chắc sau này có gặp em ấy cũng ko thèm nhìn mặt em nữa . Buồn quá
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    1/ Chuyện bạn gái chú đã có bạn trai nhưng người kia vẫn tán là hoàn toàn bình thường. Chú không thể nói người kia là không thật lòng được. Tương tự với chuyện mới hơn 1 tháng đã nắm tay và ôm hôn. Không thể kết luận bừa bãi như vậy được.
    2/ Chuyện em của chú, không có chú thì em vẫn sống. Chú đừng nghĩ là không có chú thì em sẽ bị dụ dỗ. Em nó còn cha mẹ anh em chứ không phải chỉ có một mình. Chú chỉ hơn em có 1 tuổi nên những gì chú nhận thức được thì em cũng nhận thức được. Một khi em đã bỏ chú để đi đến với người khác nghĩa là em không hề yêu chú. Chú nên để cho em yên và để tâm đến chuyện khác. Việc chú nói chú lo lắng cho em hay một số chú nói muốn làm anh trai/bạn khi bị đá chẳng qua là các chú còn chưa dứt tình và muốn nằm vùng chờ thời thôi.
    3/ Làm thằng đàn ông phải kiêu hãnh và có lòng tự trọng, chú nên thương yêu người chú thương yêu hết lòng, chú có thể cho chú và người ta một cơ hội nếu chú thật sự cảm thấy đó chỉ là một phút xao lòng( hai phút xao lòng trở lên thì đã là bản chất), nhưng một khi chú nhận thấy cần phải dứt bỏ thì hãy kiên quyết dứt bỏ.
  9. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nhân đạo thì còn là bạn, thỉnh thoảng an ủi vỗ về trong lúc chinh phục em khác.
  10. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Thời gian yêu nhau là để tìm hiểu, nếu ko hợp thì chia tay!
    Nếu yêu đơn phương thì quan tâm cô ta, đối tượng có tốt ko, có thể làm bạn với mình ko?
    Tôn trọng quyết định đối phương và quang minh với đối thủ!
    Đúng như là vẫn còn trẻ mà... cậu là con trai thì càng đở lo hơn!
    Ko nên tiêu cực suy nghĩ về cô ta cho là phản bội gì đó, bình tâm lại cũng tốt!
    Hãy xem đó là kỷ niệm, mình có thêm 1 người bạn thân, hãy tiếp tục tìm bạn mới!
    Càng ghen tuông chỉ bất lợi thôi, làm sao cho cô ấy vẫn còn có hình ảnh tốt về bạn, cũng như đó là cơ hội để cô ấy thấy bạn có nóng nảy hay bất bình tỉnh để rồi giảm đi tình cảm!

Chia sẻ trang này