1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị đe dọa đưa ảnh nóng cho người yêu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caheo208, 09/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo208

    caheo208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị, các bạn...lần đầu tham gia diễn đàn do gặp 1 chuyện bế tắc ko thể giúp đc bạn nên tìm đến mọi người xin ý kiến! E ở tỉnh nhé.
    Chuyện thế này ạ: Bạn e yêu 1 anh CSGT nhưng a này đi làm ở huyện xa cách nhà bạn e khoảng 80km nên ít khi gặp nhau, trong tgian í thì có 1 anh công an khác ( C.a tỉnh) cũng rất thích bạn e và tán nhiệt tình, rồi a này biết bạn e đã có ny và 2 người vẫn đi chơi bt vì xác định tư tưởng làm bạn. Nhưng rồi 1 ngày say rượu ( rất say), bạn e đc đưa về nhà a này ngủ...haizz...và rồi bây giờ a ny CSGT kia đc chuyển công tác về tỉnh, ở gần bạn e rồi..a kia sinh ra ghen ngược, và dọa bạn e sẽ đưa ảnh chụp hôm say rượu í cho a ny này. Vấn đề ở chỗ là vì rượu say nên bạn e ko nhớ gì cả...chuyện mà vỡ lở ra thì có thể bạn e sẽ mất ny, trong khi 2 gđ đã đi lại chuẩn bị cuối năm nay cưới, mà lại là con nhà quan nên k thể để ảnh hưởng tai tiếng bố mẹ đc. Không thế thì hiện tại như sống chung với lũ, a kia muốn gặp đi chơi cũng phải đi...nói chung là bạn e giờ sắp phát điên, sống rất khổ sở về tinh thần...trong khi lại làm việc ở NH vốn dĩ đã vô cùng căng thẳng...Rất mong mọi người giúp cho vài lời khuyên để giải quyết tình trạng trớ trêu này...xin cảm ơn!
  2. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Thằng này khốn nạn thật! Cơ mà cũng trách cô kia nữa! Ngần này tuổi roài còn đi uống rượu bia với thằng chưa bít là ng như nào, lại còn say xỉn để xảy ra tình trạng như thế nào cũng ko nhớ gì!

    Đầu tiên, lên mạng tìm hiểu về luật hiếp dâm, cái mục mà quan hệ ******** ko có sự đồng thuận khi đối tác đang trong tình trạng mất ý thức!

    Thứ nhì, tìm ngay 1 người bạn luật sư / cảnh sát bên hình sự thì càng tốt (để dự phòng lần 2), trước mắt tự đến nc với thằng kia! Bảo nó thích đi tù thì cứ việc trưng ra! Khi đi nhớ mang theo máy ghi âm, máy quay đc thì càng tốt để lấy buổi nói chuyện làm bằng chứng nhỡ sau này có chuyện gì thì đập chết nó luôn! Uy hiếp ngược lại nó cấm ko cho bén mảng đến gần anh người yêu kia!

    Tìm hiểu gia cảnh nó xem con ông nào, cháu cha nào, tìm ông to hơn và cha to hơn để có gì còn đỡ mình! Nói chung dây với công an cần phải cẩn thận! Nhưng cũng ko cần quá cóng vì nó bên giao thông, chưa chắc đã am hiểu hình sự! Cốt là phải ghi âm đc nó thừa nhận nó đã lợi dụng bà kia lúc bà kia HOÀN TOÀN MẤT Ý THỨC - KO TỈNH TÁO - SAY XỈN! Nếu dụ nó nói ra là nó "CÓ MỤC ĐÍCH, CÓ Ý ĐỊNH + KẾ HOẠCH" từ lúc rủ bà kia đi uống rượu là thành công tuyệt đối!

    Cứng nữa thì thuê đầu gấu đến dằn mặt! Làm gì cũng phải nhiều phương diện!

    Thứ 3, haizzz, cái này là nan giải đây! Với ny của bà này, giấu đc cứ giấu, đàn ông bít chuyện có thông cảm mấy cũng khó chấp nhận lắm, còn ko giấu đc thì thà chủ động nói ra, còn hơn để thằng kia nó tố, rồi nó lại đc dịp xỉ nhục anh này!!!

    Chẹp! Tạm thời thế! Chờ update!

    P/s: mún nó ko uy hiếp thì phải tỏ ra ko sợ nó, bức quá nói anh người yêu cũng đã biết chuyện này, có điều ko mún đứng ra nc với thằng bẩn thỉu này và còn nể nang ... (lôi tên bố nó ra thì tốt). Cái chi tiết này có thể đặt ra trong lần nc thứ 2, khi đi cùng ng bạn nào đó. Nói chung là phải khéo! >.<!
  3. caheo208

    caheo208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn glass nhé, bạn mình mới 23t mà....bạn mình thì rõ ràng quan điểm với thằng cha Công ảnh tỉnh ( nó làm phòng tổ chức) kia là ae bạn bè rồi. mình thì nghĩ là khó mà sử dụng luật như hiếp dâm ở đây đc, vì bố mẹ của bạn mình là quan chức đấy, mẹ phó gđ sở TC, bố phó gđ NH nên khó mà làm rùng beng đc lắm! Nhất là ở tỉnh như thế này, khổ thật....Còn anh CSGT là ny của bạn mình. Xét ra thì con bạn mình bây giờ có quá nhiều cái để mất nên đang phải nín nhịn nó, đúng là sợ nó....nên nó càng đc đà lấn tới! Nó bảo con này mà ko làm theo ý nó thì cứ chờ mà xem kịch hay..
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20

    Khổ quá dọa thằng kia là chính chứ ai mún làm rùm beng lên! =.=! Mùn giấu còn ko đc nữa là!

    Nhưng mà luật đời là Cương sợ Nhu, Nhu sợ Ngang, Ngang sợ Bất Cần! Thế cái thằng kia là nó đang ở dạng Ngang! Mình phải cho nó thấy mình sẵn sàng chiến đấu (dù trong bụng lạy giời là cho con thoát) và nó sẽ là thằng đổ máu nhiều hơn, chưa kể là chết!

    Mình có bố có mẹ, sợ mất thanh danh, ko lẽ nó ko sợ mất nghề, mất danh tiếng gia đình, thể diện bố mẹ nó???

    À đấy, đến nc với phụ huynh cũng là cái cần nghĩ đến lúc cấp bách!

    Bố mẹ bà kia, cũng nên chuẩn bị tinh thần bảo vệ con gái! Vụ này mà đòi lo 1 mình là ko xong đâu!

    Cố gắng ko để tổn hại đến anh người yêu là đc!

    Đã bảo là càng sợ thì càng chết! Nó thấy nó nắm đc thóp mình là nó làm tới liền! Kiểu gì nó cũng ép bà kia chia tay ny, thế thì lành làm gáo, vỡ làm muôi luôn!!! Tinh thần là thế, hiểu chưa?
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cái kim trong bọc thì từ từ cũng phải lòi ra thôi ạ. Nên đừng lo chuyện anh ny này sẽ biết hay không, mà nên tìm 1 anh thứ 3 thứ 4 gì yêu đi cho nhẹ nợ. Muốn chơi với công an thì bạn của bạn phải có cái gì lận lưng. Trị nhà làm quan không thiếu cách, nhưng thân không sạch, ngủ với 2, 3 người 1 lúc mà lại yếu tay ấn nữa thì kiếm nhà cơ bản mà yêu. :)
  6. caheo208

    caheo208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Glass: Quả này chắc chết thật r, nó gan to cỡ nào cũng ko dám nói với bố mẹ. Bố mẹ nó thì mình biết, gia trưởng kinh khủng. Mà cái thằng kia nó đang vờn í, thi thoảng nó lên cơn nó bảo là a cũng chẳng muốn thế đâu, cũng mệt mỏi lắm, khi nào e lấy chồng thì a tha...Dưng cơ mà vài hôm nó lại cho 1 câu kiểu như: Nghĩ đc cái gì để giải thích lấy lại danh dự chưa e?....Mình nghĩ ra cách là làm mối cho nó 1 con khác cho nó khỏi cuồng....thế là con bạn mình gth cho nó 1iem cùng NH, nhưng cái thằng rồ này nó vẫn thích con bạn mình hơn...nhục thế...Phía thằng này thì nhà nó rất là giàu, bố mẹ nó nghỉ hiêu cả rồi. Nó là con zai thứ 2, anh zai nó có vợ con cháu đích tôn đủ cả rồi, nó bảo nó bất cần...thế nên sợ!!!! hức hức.....
  7. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20

    Chết thật thì chả có gì sợ, ko chết mới sợ! =.=!
    Hoàn cảnh này thì chả ai sáng suốt, bình tĩnh hay đủ can đảm làm mọi việc!

    Cách mà mình nghĩ khả thi mình đã nói hết rồi. Bản thân bà kia làm đc gì thì chỉ bà ý mới quyết đc thôi. Ko dám đối mặt với hậu quả của mình, lo việc che đậy, trốn tránh là điểm yếu tâm lý đầu tiên mà bất cứ kẻ mún đi uy hiếp ng khác đều mong muốn thấy và lợi dụng nó! :)

    Đời ai cũng sai lầm! Có điều chỉ sai lầm 1 lần, hay sai này nối tiếp sai kia ... tùy thuộc vào bản lĩnh của người trong cuộc!
  8. caheo208

    caheo208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn glass nhé, mình cũng hết cách rồi...chỉ biết nghe nó kêu khổ hàng ngày thôi! haizzz.......Nó đang sống trong sức ép tinh thần vì sự uy hiếp ko có lối thoát....khôn 3 năm dại 1 giờ...heyz...
  9. cass123

    cass123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    không có bản lĩnh mà còn thích chơi với lửa
  10. tantien-1986

    tantien-1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này chưa đến mức phải làm kinh động đến cha me cô bạn đâu.Bạn nói cô bạn tậu cái máy ghi âm loại trên đưới 2 chai( để ghi âm cho rõ,chứ ghi âm bằng ĐT thì ko rõ lắm).Khi tên kia gọi đến thì hãy bật loa ngoài để ghi âm cho rõ và khi đi gặp tên đó cũng đem theo máy ghi âm,hãy lưu tất cả tin nhắn của cô bạn và tên đó nt với nhau lại. Mặt khác nếu 2 gia đình hối thúc chuyện cưới với tên csgt thì cố gắng hoãn xem tình hình sao đã.Khi nhắm đã có đủ bằng chứng rõ ràng những tin nhắn và những cuộc ghi âm rồi chứng tỏ tên kia tống tình rồi mới "bật" lại tên đó( nhớ là phải chiều tên kia nếu nó rủ đi chơi nhé để tiện ghi bằng chứng cho rõ hơn). Ban đầu hù thôi :nếu không chấp dứt thì tất cả tin nhắn và ghi âm chứng tỏ "anh tống tình tôi" sẽ gửi cho báo chí.Hù nó không sợ thì làm thật luôn, cùng lắm thì bỏ cả 2 thằng đến với thằng khác.Nói cô bạn yên tâm là báo trí sẽ giấu tên và địa chỉ của bị hại chỉ nêu tên và địa chỉ của kẻ bị tố cáo thôi.

Chia sẻ trang này