1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị đổi mất quần khi đá bóng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kale, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    công nhận là sân VP ngon thiệt, h còn mỗi 1 sân à, mà còn quả sân đó chuẩn đấy, đẹp.
    Bé heo ki bo nhờ mang có tí tiền giả tiền sân với uống nước hihi, mình kô mang đồng nào cả , mà cốp xe đâu, sao phải ngợi cái vụ đấy.
    Theo bác Kattyko thì đá bóng theo kiểu đó, thì lủng hết cả hàng , ông nào ngã cái thì ông kia quẩy vào mặt thì cứ gọi là
  2. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Mất quần thì không tiếc lắm , nhưng mất đồng 2 $ thì tiếc thật . Mà sao có đồng tiền hiếm như vậy lại mang theo trong người làm gì ? sao không cất kỹ ở nhà ? Hay là mang đi khoe ? bó tay thật .
    Bây giờ 2$ có người sẵn sàng đổi ít nhất 100$ .
  3. arsenal_afcvn

    arsenal_afcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ối giời! Hôm nọ ông anh em đá bóng ở sân Vạn Phúc cũng bị một thằng nó lấy trộm mất con N6260! Thằng đó nhỏ nhỏ người -- cũng trà trộn vào đá bóng cùng -- ông này cứ tưởng người quen ông khác -- nó vào đá một lúc rồi xin nghỉ ra ngồi cạnh đống đồ -- rùi té về lúc nào không rõ! Thế là mất toi con N6260! Không hiểu thằng lấy trộm quần kia có giống thằng này không! Hay là một thằng nhỉ! Nó nhỏ nhỏ người -- tầm như ông anh Sơn còm -- chắc nhiều người biết ^^ Hi`hi` so sánh thui nhá anh sơn còm
  4. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    Hài nhỉ? chuyện thế này lần đầu tiên em thấy đó. Chia buồn bác . Nạn quần tặc tại sân bóng bây giờ phát triển cực nhanh
  5. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào muốn đổi cho tôi số điện thoại với!!
  6. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Chứ ko thì ..... vẫn còn cái quần đùi lo gì
  7. kale

    kale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    em là e mất cái quần đồng phục của CTy (đi làm về đá bóng luôn). Quần e nhặt được có cái ví đằng sau trong đó có đủ CMT, Giấy tờ xe, card visit, ảnh ng yêu, thư tình... chỉ cái là ko có $. Nêu mới gọi cho cái đồng chí mất quần ở Vạn Phúc được
    Em chờ mãi mà chả thấy nó gọi điện lại đòi chuộc, hic. ĐT của e nó cầm mà chả thấy nghe
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân ông xa ghê cơ, để bà 3 về hô hào bà 2 gom góp mua cho ông xã cái quần khác nhé
    P/S : may quá mình ko biết đá bóng + ghét xem bóng đá nên chẳng bao giờ mất quần hí hí
  9. quy_du

    quy_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    được và mất
    hì hì
  10. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy em cầm nhầm của bác thật mà, tối nay 8h hẹn bác ở chân cầu chữ Y em trả.
    Em không đến bố ... thằng hàng xóm em chết!

Chia sẻ trang này