1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị đứa em hỏi: Con gà hay quả trứng có trước? Hic pótay!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi NguoiKhongTenSo7, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Quả trứng bác ạ. Tại sao thì tìm báo thể thao văn hoá trong vòng 2-3 tháng trở lại đây có viết về cái này.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hỏi nó: Mày thích vặt lông hay làm ốp lết???
  3. khongthi

    khongthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu hỏi lớn của nhân loại, mang tính siêu hình.
    - Những năm cuối đời nhà bác học Newton có nghiên cúu vần đề này nhưng chưa tìm ra lời đáp.
    - Đắc-Uyn thì sau khi đi "vòng quanh thế giới", xem cây cỏ, cây cọ ..., con sâu, con bọ ... đã tuyên bố học thuyết " Tiến hóa..". thế là nhiều người tin ... Học thuyết vẫn là học thuyết .... thuyết cho mọi người nghe, ai không tin thì cũng không mất tí thông minh nào cả. Ai tin thì ráng chịu ... Bắt buộc nhiều người phải tin thì không nên.
    - Nhà bác học Einstein có một câu nói chứng tỏ ông ta đã có câu trả lời nhưng có lẽ vì chưa chứng minh được "Trường thống nhất" nên ông không nói rõ.
    - Có thể trong số những vị vào mục này đã có câu trả nhưng không muốn nói, có thể vì khó thể giải thích; ví như bạn chưa từng ăn sầu riêng thì không thể biết được vị ngon thơm của trái sầu riêng ?" cho dù do một giáo sư tiến sĩ Ngôn ngữ học giải thích.
    Bạn có thể cho tôi gời đến em bạn lời nhắn này không?
    Quyết đi thì sẽ đến. Dám đem cả sinh mênh mình để tìm đến chân lý thì sẽ gặp được chân lý.
    Và :
    ?oTất cả chân lý trong đời sống đều nằm vỏn vẹn trong giây phút ngắn ngủi này.
    Hôm qua chỉ là giấc mộng và ngày mai, nào ai biết sẽ ra sao?
    Hãy sống trong hiện tại! ?o -- Kassapa Thera.
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm là với câu hỏi mà không có đáp án thì tức là đáp án nào cũng đúng... chỉ cần xoay ngược vấn đề lại là xong...
    ví dụ nhé: mình khẳng định con gà có trước... bạn hỏi tại sao... trả lời hiển nhiên đúng thế mà, không tin thử chứng minh điều ngược lại đi xem có chứng minh được không
  5. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cái Này dừng Lại Thì Hơn,,Chẳng co`n có ji` để Bàn luận nữa,,
    Mât thời Gian
  6. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bé heo sữa
    Anh muốn ăn chút lúa đòng đòng quá, bé heo ạ
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    ơ thế là dê ạ?
  8. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này xong tớ tẩu hoả nhập ma luôn
  9. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là bé cũng biết mà.
    Hum nào ọp ẹp ở một cánh đồng xa, nơi hương đồng gió nội nhé, bé sẽ rõ ngay thôi.
  10. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trả lời thế này tụi SV năm nhất nó cười thúi tất cả. Học triết học có nói cái này rồi:
    Câu hỏi của bạn : "Con gà có trước hay quả trứng có trước ?"
    Tính hỏi ác chơi nhưng câu hỏi này vô nghĩa, ai tìm cách trả lời thì thật là... Vô nghĩa chỗ nào ? Bạn muốn hỏi con gà nào, quả trứng nào, ko có cái phạm trù con gà chung chung hoặc quả trứng chung chung được. Phải nói rõ ra, mà một khi đã nói rõ ra rồi thì cũng chẳng buồn hỏi nữa, nhỉ !!
    Nếu muốn nói rõ hơn 1 tí, tớ chỉ cần hỏi 1 câu: "Con gái và con trai, ai cao hơn?" ====> vậy là bạn thấy câu hỏi ở trên kia vô nghĩa rồi.

Chia sẻ trang này