1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị đuổi việc. Buồn quá đi mất thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi April_July, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bị đuổi việc. Buồn quá đi mất thôi!

    Cả nhà ơi, em buồn quá, buồn nẫu cả ruột gan ra.
    Chuyện là thế này: Mấy hôm trước chị Giám đốc Nhân sự tự dưng hỏi em CV mềm của em đâu? Em cũng chẳng nghĩ gì vì chắc là để bổ sung hồ sơ nhân viên thôi, rồi chị ấy lại bảo em là có một công ty đang cần tuyển Trưởng phòng hành chính, chị định offer em sang đấy. Chị ấy nói đến đấy là em đã nói luôn là em không muốn đi đâu vì em rất là thích công ty mình, mọi người ở công ty mình rất vui em rất yêu và không muốn đi. Chị bảo "thế em muốn làm mãi vị trí này sao?" Em bảo "nếu em sang các phòng ban khác thì cũng gọi là thăng tiến rồi đâu cần phải chuyển sang phòng khác" nhưng chị ý nói nhiều lý do để từ chối lắm, nào là "em có làm AE được như các anh chị không, đi gặp khách hàng rất vất vả, có làm được Media không, sai hỏng một lần đến hàng chục triệu, còn sang phòng Chương trình thì chắc là không được rồi, vì đòi hỏi kinh nghiệm".
    Em có nói là phòng Media thì từ trước tới nay có ai vào làm mà có kinh nghiệm đâu, đều là mới vào rồi đào tạo lại từ đầu, phòng chương trình cũng vậy, nhưng chị ấy vẫn nói là hồi đó công ty còn có thời gian đào tạo còn bây giờ cần một cái là phải làm được việc ngay. Khi chị ấy nói thế là em đã hiểu người ta không muốn mình ở lại nên có vô vàn lý do để mà từ chối. Khi đó em nghĩ là phải đi rồi nhưng trong lòng vẫn chưa buồn lắm vì mình còn chưa hiểu rõ nguyên nhân là vì sao và người ta cũng chưa nói thẳng ra.
    Nhưng hôm qua có người ở phòng đó có gọi điện nói chuyện với em là chị Giám đốc có vào phòng nói với GĐNS đại thể là "vì bạn không đáp ứng yêu cầu công việc nên chúng tôi cho bạn nghỉ, nhưng thay vì là để cho bạn nghỉ hẳn thì chúng tôi tạo điều kiện cho bạn làm công ty mới, có bên công ty anh gì gì đấy đang thiếu Lễ tân". Nghe thế thì em hoang mang quá vì lúc đầu chị GĐNS nói em sang thì làm Trưởng Phòng, giờ bà GĐ lại bảo mình sang làm Lễ tân" em chán thật vì nghĩ là đi thì phải đi cũng được nếu sang bên đó mình làm trưởng phòng (cũng đỡ thiệt thòi hơn) còn nếu sang làm Lễ tân thì ôi thôi em chán quá.

    Và còn một điều mà em thắc mắc là nếu như mình thực sự không đáp ứng được công việc như mình nói thì người ta sẽ nói thẳng, và cũng chẳng cần phải giới thiệu cho mình công ty khác làm gì, vì đấy là việc của mình chứ có phải việc người ta phải có trách nhiệm với người ta đâu. Nhưng người ta lại không nói như thế, mới đầu em cũng nghĩ là vì chị GĐNS nói tế nhị cho mình khỏi buồn và vì tình cảm chị em trong phòng nên chị ấy tìm cho mình chỗ mới.
    Thực sự là em không thấy mình không làm được việc gì, mọi người cũng không kêu ca phàn nàn gì nhưng không hiểu sao sếp lại có những quyết định một phía như thế, mà em với sếp cũng không có vấn đề gì kinh khiếp đến nỗi chị ấy phải đuổi mình đi như vậy. Em phải ra đi mà trong lòng ấm ức và chán nản vô cùng vì chả biết lý do tại sao, không đáp ứng được công việc cụ thể là như thế nào chứ không thể nói chung chung cảm tính như thế được. Em có thể hỏi chị GĐNS cũng được nhưng nếu có lý do gì khó nói thì em cũng không mong là nhận được lý do mà đó là lý do thật sự, có thể người ta sẽ nói những lý do khác để cho mình thấy là mình có được nhận lý do từ phía người ta thôi.
    Sao tôi buồn quá, chả tha thiết gì, còn cảm thấy chán hơn là thất tình hay bị bồ đá. Mọi người vào tư vấn, an ủi tớ cái.
  2. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên chắc mình đoán đó là 1 công ty của Việt Nam phải không ạ ?
    Bạn đừng buồn, coi như đó là một cú ngã trong con đường sự nghiệp, đời còn dài và còn nhiều cơ hội cho mình bắt đầu lại từ đầu. Mình ko biết bạn thuộc ngành gì nhưng mình nghĩ rằng đối với những người trẻ và ko ngừng tìm kiếm cơ hội thì ở đâu cũng có việc làm cho họ
    Coi đó là 1 thất bại để sau này nhìn vào và rút kinh nghiệm, tránh lặp lại sai lầm thui, có rì đâu mà phải buồn, ở nhà 1,2 tháng cũng tốt chứ sao, sướng bỏ xừ. ( mình nói nghiêm túc đấy )
    Chúc bạn chóng vượt qua
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là không ưng nhau thì nhiều lắm. Có khi chỉ từ cái nhìn ban đầu. Hoặc cái thái độ. Đâu nhất thiết phụ thuộc vào chuyên môn đâu?
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    KHông ưng thì biến. Có thế thôi bạn ạ!
    Lăn tăn mệt người
  5. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hoàn cảnh lắm. Ở nhà không mà chờ việc thì là cả một vấn đề. Mình thấy sao cuộc sống với mình chẳng thuận buồn xuôi gió gì, mà toàn là chông gai khó khăn khổ đau thôi. Nhiều việc không có ai có thể hiểu được, không ai chia sẻ, bao nhiêu khó khăn đều một mình mình chịu hết. Mình biết là đời người thì phải có khó khăn nhưng sao mình khổ thì lại khổ hết cả phần người khác như thê, đôi khi nghĩ chán chả thiết sống nữa. Mình xin lỗi vì mình suy nghĩ tiêu cực như thế giưa chốn đông người thế này.
  6. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đưừngbi quan thía bạn ơi. Cuộc sống còn nhiều dđều tốt đẹp phía trước. hãy nghĩ khác đi nhé, khi bạn thay đổi cách nghĩ là bạn thay đổi cuộc đời.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn! Đâu còn có đó. Để tìm một công việc nuôi sống bản thân mình thì dễ như trở bàn tay. Quan trọng là cv đó có đủ cho mình chi tiêu thoải mái và tích luỹ, giúp đỡ người khác hay ko thôi.
    Tớ cũng đang thất nghiệp, sắp tới phải chèo thêm 2 mạng nữa. Hơi bị ngốt nhưng thây kệ. Gắng đến đâu hay đến đấy. Ngồi một chỗ than khóc thì được cái gì? Chẳng ai tốt bụng bê cháo đến cho bạn ăn đâu.
  8. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hay là bạn nói qua về bạn một chút nữa, khả năng của bạn như thế nào, bạn muốn được làm nghành gì, công việc như thế nào, lương bao nhiêu... để bọn mình xem có giúp gì được không?
    Chia sẻ với bạn, đây chỉ là thất bại nhỏ thôi, bạn đừng bi quan nhé, vui lên, và bắt tay vào tìm việc mới từ bây giờ luôn nhé
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn bình tĩnh nào, nếu thật sự có năng lực, tự tin thì rất nhiều cơ hội cho bạn. Chắc bạn đã đọc bên topic tìm việc và thấy cậu November_tears đổi việc xoành xoạch ra sao. Bây giờ ở HN cũng tuyển nhiều mà. Trên www.vietnamworks.com có vài việc dân mới ra trường có thể làm.
    Không hợp nhau thì thôi, bạn cố ở lại cũng chẳng có tâm trí đâu mà làm vì ko được họ support. Họ đã muốn bạn đi thì họ sẽ làm đủ kiểu đề đẩy bạn đi. Hãy vui lên là mình thoát được công ty củ chuối đó
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang thấy nghiệp nè.
    Em học về ngành mạng ,bác nào biết nơi nào cần chỉ em với.Chứ thất nghiệp ở nhà như này chán quá rồi

Chia sẻ trang này