1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị đuổi việc. Buồn quá đi mất thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi April_July, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    có thể là có nhiều nguyên nhân, chắc không phải là bạn không làm được việc đâu, mà do phía bên kia, họ không nói thẳng thì không phải do lỗi của bạn.thời buổi này công ty mà có khó khăn tí là cũng giảm biên chế ngay ý mà, cho nghỉ việc là chuyện thường.
    thôi kệ đi đừng buồn, còn trẻ cơ hội còn nhiều mà.
  2. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ừ, không tại vì là có một lý do nữa cơ mà ngay từ đầu thì mình chưa dám nói vì sợ các bạn đọc cũng rối hết cả lên. Mình thắc mắc là thắc mắc thế này:
    Thứ nhất: Mình và mọi người đều thấy là mình làm việc được (không có job nào sai hỏng quá nghiêm trọng tới mức sếp phải cho nghỉ việc).
    Thứ hai: Thì cứ cho là do cảm tính đi (vì mình kô hợp nhãn người ta thì người ta không ưa) có thể là chẳng vì lý do chuyên môn gì hết cả.
    Thứ ba: Thường thường khi công ty cho ai nghỉ việc là nói thẳng luôn rằng vì bạn không làm được việc nên để bạn nghỉ. Nghỉ nói thẳng luôn là nghỉ và cũng chẳng cần phải quân tâm gì đến hậu quả sau nghỉ việc của nhân viên (đương nhiên). Nhưng với mình thì người ta không nói là cho nghỉ việc (vướng mắc 1 nhé), có nghĩa là thật sự không phải mình không làm được việc cho nên thật khó khăn cho người ta khi lấy lý do là do mình không làm được việc và vì thế cũng chẳng thế nào nói là em nghỉ đi. Như tớ nói lúc trên là có thể do người ta tế nhị, không muốn mình tổn thương nên không nói thẳng (điều này cũng ko đúng vì nếu là buộc phải thôi việc thì đương nhiên người ta cũng phải nói rõ cho minh bạch và họ cũng chẳng việc gì mà phải tế nhị với mình cái việc đó, đúng không?)
    Thứ tư: Lại còn tìm một công việc khác giúp mình (chị ấy có nói lương của mình bên này cao hơn thực tế một chút) chứng tỏ là bản thân chị GĐNS cũng không hề có ý xấu gì với mình mà thực sự là chân thành giúp đỡ mình, nghĩ thương mình vì không tội tình gì tự dưng đẩy đi bơ vơ thì cũng khổ nên cố gắng tìm việc khác cho mình chăng) nguyên nhân sâu xa thế nào có khi chính chị ý có thể không biết, nhưng chắc chị ấy hiểu là không phải là vì công việc mà mình bị như thế).
    Thứ năm: Không biết nguyên nhân bí ẩn đằng sau vụ này có phải là thế này không?!....chuyện thật là khó nói với mình...mình sẽ nói sau vậy nếu sau này thấy tình hình trên này có thể được phép.
    Xin chân thành cảm ơn các bạn đã an ủi với những đau buồn và phán đoán khổ sở của tớ.
    Được April_July sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 08/06/2007
  3. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, không phải là vì công việc nhưng cũng không phải là giảm biên chế đâu, vì nếu là như vậy thì đã không tuyển người khác thay mình, và nếu có là vì giảm biên chế thì ngươì đó cũng không thể là mình được vì người mà tuyển vào mà thành thừa ra là người khác cơ. Mình vào ngay từ đầu so với mọi người, là lâu nhất phòng luôn, mọi công việc chính sau chị GĐNS thì đều là mình làm hết, còn những người vào sau râu ria kia thì mới là thừa, có thể 1 người làm được việc của cả 2 người luôn. Vì là thế này, mình rất thoải mái khi share công việc với người khác, cả phòng đều phải biết công việc của mỗi người làm để nếu người kia nghỉ thì người này có thể nắm bắt được công việc ngay, không vì một mắt xích mà ảnh hưởng đến toàn bộ công việc (nghĩ như vậy thì cũng là vì lợi ích chung của công ty mà thôi) nhưng khi mình hướng dẫn 2 ông bà đấy thì ai cũng sợ...đái cả ra quần (và vẫn còn cố mặc cả thêm là chỉ làm những hôm em nghỉ thôi nhé.
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    hãy để ý bài này cô gái
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, công ty gì mà lạ lùng. Nếu bạn không đáp ứng được thì nói thẳng ra, mà sao lại còn phải lo công ty mới cho bạn nữa. Nghe cứ vô lý thế nào ý. Anyway, bạn cũng đừng buồn quá, đi tìm cơ hội mới, việc làm mới, việc mà bạn yêu thick. Cuộc đời còn dài mà, cố gắng nhá!!
  6. Silentmoon

    Silentmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    bạn đừng buồn, vẫn còn nhiều cơ hội dành cho bạn ở phía trước mà. Hơn nữa đấy chưa phải đã là công ty mà bạn thích làm việc nhất.
    Bạn hãy thử thách mình vào một môi trường mới xem sao. Biết đâu bạn sẽ có suy nghĩ khác thì sao.
    Mỗi công ty đều có cách làm việc riêng, nên nếu giờ không làm ở đấy nữa thì cũng đừng trách họ làm gì , chẳng để làm gì cả.
    Bạn hãy đề ra những kế hoạch bạn sẽ làm trong thời gian tới, bạn sẽ thấy có nhiều việc phải làm lắm, không còn thời gian để buồn nữa đâu.
    THoải mái lên nhé ^^
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn làm việc hiểu quả vậy thì lo cái j nhỉ, không hiểu ?
  8. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn hãy nói chuyện với cáii bà phụ trách nhân sự mà bạn nói ấy. Vì mình thấy bạn ấm ức không phải để níu kéo mà chỉ để sáng tỏ vấn đề.
    Vì nếu bạn k nói ra, bạn sẽ luôn nghĩ về chuyện này như một sự thất bại của bản thân. Nhưng nếu bạn có thể thẳng thắn trao đổi về vấn đề này, bạn sẽ tự tin rằng, ít ra, bạn đã có thể nói lên suy nghĩ của mình và rằng bạn chẳng vì thế mà suy sụp để cần ai ái ngại hay thương hại.
    Có thể có lý do nào đó, từ bản thân bạn, từ phía họ. Dù họ có muốn nói thẳng hay không, thì bạn hãy cho họ thấy, bạn không bị động như họ nghĩ.
    Chẳng việc gì phải buồn nếu như bạn tự cảm thấy bạn đã không có biểu hiện gì để bị đối xử như thế.
  9. buomhanoi

    buomhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hè hè đọc bài ấy tớ thấy thế này nhá.
    1. Vị trí mà công ty định offer cho ấy quá khác nhau, 1 đằng là Trưởng phòng NS, 1 đằng là Lễ tân - 1 trời 1 vực, kể cả lương hay là chuyên môn => kiểm tra lại xem người thứ 3 nói với ấy nghe có bị nhầm k nhá
    2. Theo kinh nghiệm đau thương của tớ thì thực chất kết quả công việc của mình đôi khi mình và những người cùng cấp oánh giá k được khách quan lắm (hehe sorry sorry) mà các sếp đã có kinh nghiệm thường chính xác hơn. Ấy thử bình tĩnh thực sự xem xét lại chất lượng công việc của mình xem kết quả ấy đã thể hiện được đúng khả năng của ấy và đáp ứng được yêu cầu của công ty chưa.
    3. Mà cần quái gì, họ chê ta thì ta đi cửa khác làm ăn. Đời còn dài, ta còn dai (sức) mà. Mà mỗi lần chuyển công ty mình lại có cơ hội học được điều mới, sẽ lại có thêm cơ hội để khám phá năng lực bản thân. Có khi sau này ấy lại phải cảm ơn công ty này đã từ chối ấy í chứ hehe. Nhớ nha "1 cánh cửa khép lại tức là có hàng trăm cánh cửa khác mở ra" (hoặc đại loại thế, tớ k nhớ chính xác )
    4. Nghiêm túc nhá, người tớ quen đang muốn tuyển nhân viên văn phòng làm việc tại văn phòng đại diện của công ty ở nước ngoài. Đây là 1 công ty xây dựng cực to (đảm bảo tớ nói ra ấy sẽ bít ngay), chi phí ăn ở, đi lại công ty cover hết, lương .... Yêu cầu là thành thạo tiếng Anh thui (nhân viên văn phòng thuần túy mà). Nếu ấy thích thì PM cho tớ, tớ sẽ nói cụ thể.
    Thế nhá, buồn 1 tí tẹo thôi ấy ạ. Tranh thủ lúc rảnh rang đi chơi đê. Tuần sau nhà D&D đi Vĩnh Thực, hay ấy join đê . Link đây này http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/914161/trang-34.ttvn
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ở trên nói chuẩn đó. Àh mà đừng có buồn, cho bản thân mình một dịp để nghỉ ngơi đê. Tớ cũng thấy chán chán cái việc đang làm hiện tại,,,đang muốn nghỉ một thời gian ..., ko đùa đâu.

Chia sẻ trang này