1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị đuổi việc. Buồn quá đi mất thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi April_July, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    Mình cũng có suy nghĩ y như vậy. Có phải vì mình cũng vừa mất việc như bạn. Đúng là tìm một việc làm kiếm cơm cũng k quá khó. Nhưng cư làm 1 vài tháng lại nghỉ lại đổi thì sẽ đi đến đâu.
    Còn đi tìm việc làm tốt thì chẳng biết bao giờ mới tìm được. lại không thể nằm nhà chờ vì không có vốn.
    Mình học ngoại ngữ, thành ra chả có chuyên môn gì, khó thật!
  2. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cú thật đó, mình cũng vừa mới nghỉ việc. GĐ gọi mình vào nói để cho mình chuẩn bị trước 2 tháng, nhưng mình đã có ý định nghỉ việc đã lâu rồi nên sẵn tiện xin nghỉ liền luôn.
    Ghét thế không biết, DNTN chán chết, làm kế toán cần chứng từ mà cái gì GĐ cũng giữ hết, nhất là chứng từ ngân hàng đó, cứ phải đi theo nhắc hoài ông ta mới chịu đưa cho.
    Ghét làm kế toán quá rồi.
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Đọc bài của bạn mình cảm thấy buồn và đáng tiếc. Công ty của bạn đúng là có cách hành xử khá kỳ quặc, làm cho bạn phải nghĩ ngợi, phân vân. Nhưng bạn cứ nghĩ đơn giản là cái gì kết thúc thì cho qua, nghĩ sang cái mới, về tương lai thì sẽ không buồn nữa. Bạn còn nhiều vấn đề phải lo lắm mà, hơn nữa, trong topic này đã có hơn 1 cơ hội được mọi người offer cho bạn, thực sự bạn nên nắm lấy nhé, mình hơi bị ghen tỵ với bạn đấy, khi nào mình thất nghiệp mình phải thử lên đây hô hào xem có ai giới thiệu việc cho mình không mới được
    Mình muốn chia sẻ với bạn 02 điều:
    Thứ nhất, ngày xưa (nghe xa xôi quá, cách đây có mấy năm thôi ), khi chuẩn bị làm luận văn, mình bắt đầu quá trình tuyển dụng với kỳ thi vào Unilever, thực ra lúc đó ý thức về chuyện công việc và nghề nghiệp của mình rất kém, mình tham gia chỉ đơn giản vì họ gửi giấy mời mọi sinh viên, và mình coi đó gần như là một cuộc thi mà mình muốn tham dự và giành chiến thắng, kiểu như thi học kỳ xong kết quả được điểm cao ấy. Mình xác định như vậy nên một mặt không chịu tìm hiểu, suy nghĩ kỹ, một mặt lại rất máu ăn thua. Chuyện này mình cũng kể nhiều rồi, kết quả là mình rớt sau vòng phỏng vấn cuối cùng, lúc đó mình rất uất ức, vì có bạn mình kết quả học tập không bằng mình (song bạn ấy nhanh nhẹn, năng động và có đam mê nhiều hơn mình nhiều) lại đỗ. Mình thấy việc đó như thể một cái gì rất nhục nhã, nên mình buồn ghê gớm, thậm chí lúc mới nghe tin còn khóc cơ Sau này nghĩ lại mới thấy mình trẻ con, và người ta không nhận mình là đúng, vì mình không phù hợp với vị trí đó, đơn giản chỉ vì thế thôi. Chứ không phải vì mình kém hay năng lực hạn chế gì cả. Nên chuyện của bạn làm mình nhớ lại một chút, ý mình là trường hợp của bạn hơi khác, và có vẻ tồi tệ hơn của mình, đồng ý, nhưng giống nhau ở chỗ nó đã qua rồi, à việc đó cũng không chứng tỏ gì nhiều. Cứ cho là người ta sa thải bạn vì không hài lòng với cách làm việc hay năng suất LĐ gì đó đi, nó chỉ có nghĩa là bạn chưa thực sự phù hợp và hoà nhập với môi trường đó thôi. Vì thế, bạn thực sự không cần suy nghĩ gì thêm. Hãy nghỉ ngơi cho khuây khoả, đi đâu đó chơi xa nếu bạn chưa muốn bắt đầu ngay. Còn nếu không, bạn hãy khởi động quá trình tìm việc mới, và hãy vào topic Tìm việc thật mệt mỏi kia tâm sự với bọn mình để cùng giúp nhau có ... việc
    Thứ hai, mình từng làm ở một công ty của Nhật Bản, và mình biết có một thực tế là, không phải ở tất cả, nhưng có một số công ty họ có cách sa thải rất là quái gở. Chỗ mình chẳng hạn, có một chị là HR rất giỏi, và gắn bó với công ty ngay từ những ngày đầu, sếp cũng thích chị ý vì làm tốt. Sau 2 năm chị ấy nghỉ đẻ, công ty rất khó chịu (phải nói là công ty tớ hồi xưa rất ghét phụ nữ lấy chồng sinh con làm ảnh hưởng đến công việc của họ ), nhưng cũng phải tuyển người mới vào làm thay trong thời gian chị ấy nghỉ, người mới này nhanh chóng phát huy khả năng và làm rất tốt. Sau một thời gian, khi chị ấy quay trở lại, công ty thấy là người mới đã hoàn toàn có thể thay chị ấy được, và lại phải trả lương cho người đó thấp hơn chị ấy (chuyện, công ty NB mà, thâm niên cao bao giờ cũng hưởng lương cao hơn ) nên không muốn dùng chị ấy nữa. Song người ta không sa thải trực tiếp, mà để chị ấy vào làm ở một bộ phận khác, chẳng liên quan gì với một công việc có tính chất hồ sơ giấy tờ vớ vẩn và nhàm chán. Họ để chị ấy làm việc đó mãi và chẳng quan tâm gì, nên các bạn có thể đoán được là chỉ sau một thời gian chị ấy tự động xin thôi việc mà không cần chờ sa thải.
    Vài lời tâm sự dài dòng, mong bạn sớm lấy lại tinh thần và tìm được một việc mới tốt hơn việc cũ
    Thân, Una
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 09/06/2007
  4. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề hiện tại là cái tinh thần kiệt quệ kia của bạn đó, mình biết để thay đổi một tinh thần để có trạng thái tốt hơn thật là khó, nhưng theo mình phải bắt đầu mọi sự từ chính bản thân mình thôi, những phân tích của các bạn ở trên về các hoàn cảnh khách quan tác động thì cũng rất đúng, bạn có thể tham khảo. Nhưng để bắt đầu mọi thứ thì phải bắt đầu từ việc xốc dậy tinh thần của mình bạn ạ. Nếu có điều kiện bạn nên tham gia những hoạt động có ích cho tinh thần mình như chơi thể thao, giao lưu tập thể hát hò, hoặc fall in love, hoặc lại nghiên cứu về ngành học, lĩnh vực mình yêu thích để tiếp tục sự nghiệp (chưa cần phải là công việc nhé), ....., có trăm nghìn cách để làm tinh thần con người mình tốt hơn mà.
    Mong bạn sẽ sớm vượt qua được!!!
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ở một vài bộ phận của cty truyền thông lớn nhất VN luôn có kiểu làm việc như thế. Không biết có phải như bên F-Media không nữa.
    Thực ra là họ muốn sa thải mình lắm, nhưng lại muốn làm trò tí thôi. Cái đó dễ nhận thấy mà. Thử đặt mình vào vai một trưởng phòng HC hay GDNS mới thấy khó.
    Đại khái thế.
    Nhưng riêng tớ, tớ bỏ việc trước khi chúng nó đuổi tớ !
  6. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng tâm trạng của mình.
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn nói được tiếng Anh hoặc tiếng Trung, và không expect cao quá thì mình nghĩ là mình có thể giúp bạn. Bạn gửi CV cho mình gấp nhé phibichthuy_vn@yahoo.com. Bạn mình tuyển NVVP cho 1 vp đại diện ở toà nhà VIMECO.
  8. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    mình thật sự rất thông cảm với bạn April, mình cảm thấy bạn đang suy sụp, nhưng bạn nghĩ mà xem, việc bây giờ cần làm là gì nào? buồn rầu suy nghĩ có thay đổi được tình thế không? trong khi bạn cần một công việc mới để làm ( bạn nói thế đúng không)
    Mình nghĩ là bạn nên quên chuyện này đi, xốc lại tinh thần, tìm một công việc phù hợp và tiến lên. Bạn cứ nghĩ là, nếu sau đây bạn thành công, thì đó mới là câu trả lời hay nhất cho công ty cũ của bạn.
    là HRM, mình hiểu ý của GDNS bên bạn khi họ nói là muốn giới thiệu cho bạn chỗ khác. Thực ra, mình nói thẳng, bạn đừng buồn nhé, họ thấy bạn KHÔNG PHÙ HỢP, nhưng họ tế nhị, muốn bạn tự hiểu và tự xin nghỉ.
    Bạn đừng buồn, mình không hợp với họ, cũng không có nghĩa là mình kém cỏi.
    Cố lên bạn, xin lỗi nếu mình nói thẳng quá làm bạn buồn nhé, mình chỉ muốn giúp bạn nếu có thể thôi.
  9. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------
    hay , biết người biết ta, trăm trận trăm thắng
  10. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói cũng đúng. Nhưng có một điều là qua mấy nơi làm rồi thì đây là công ty mình thích nhất cho tới bây giờ còn sau này chẳng may hoàn cảnh đưa đẩy mà gặp được công ty mình thích hơn nữa thì chưa biết. Vì thế cho nên lúc vào mình đã xác định là nếu không có vấn đề gì thì sẽ gắn bó với công ty mãi, cho nên cũng không chuẩn bị tinh thần cũng như chủ động tìm cho mình một công việc mới nên bây giờ thấy hẫng và bất mãn với cái kiểu người ta đưa ra như vậy.

Chia sẻ trang này