1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị ế thì phải làm sao :(

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Cao_Hunghoi_new, 11/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Thế là trai Bắc chỉ sợ bị gái Bắc đánh giá thôi hả ??? Còn nơi khác đánh giá ntn ko quan trọng ??? =)) Hài ko đỡ đc
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Sợ nên trả tất
  3. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Câu hỏi đầu tiên: có thật sự muốn lấy vợ không?
    Câu hỏi số hai: Đã đủ lớn để có thể chịu trách nhiệm một gia đình chưa?

    Nếu 1 trong 2 câu là chưa hoặc chưa chắc chắn thì tạm gác vụ ế ẩm lại, nhể!
    Đơn giản là bạn chưa sẵn sàng!
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Ế khéo lại sướng . Nhiều khi nghĩ về sự nghiệp , nói thực là cũng chẳng muốn cưa cẩm gì . Cho dù có rất nhiều mối đàng hoàng , chân dài , học thức ... nhưng toàn kém 1,2 tuổi , cho dù họ có bật đèn xanh nhưng mình cũng chẳng dám tiến lên , vì họ chẳng đợi được đến năm mình 30 . Mà yêu vào nhưng không có tương lai thì ...chẳng muốn yêu . Mấy cô bật đèn xanh nhiều , mình thì vẫn CỐ tỏ ra thờ ơ , thế là cuối cùng đèn cháy , họ đi theo anh khác . Nhất là những khi mà mình chót có tình cảm với ẻm thì lại càng xót xa hơn . Nhưng biết sao được , lý trí vẫn nghiêng về sự nghiệp nhiều hơn .

    Còn tiền bạc khi đi chơi chẳng quan trọng . Đi với anh , anh trả . Miễn sao hai đứa đều vui . Còn nếu một trong hai không thoải mái , anh chủ động ở nhà . Thậm chí ,một số hôm , em thích rủ bạn em ( cũng là phụ nữ ) đi theo cho thêm không khí và cũng tiện thể ... khoe anh với các bạn , anh cũng sẵn sàng trả . Anh trả nên anh quyết định địa điểm , nhưng chắc chắn sẽ không làm các em thất vọng .
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Top này thú vị phết :)). Nói chuyện trả tiền có quan điểm luôn. Cô nào giành giả tiền, mình cho trả luôn. Cô nào đòi share, cho share luôn. Miễn sao cả hai vui là được. Nếu phải giả tiền mà có ấm ức gì thì mình cũng không cần các mối quan hệ kiểu ấy.
    Có thể tạm chia là 3 loại:
    Các em teen: Mình giả tiền đương nhiên. Các em khỏi ý kiến gì.
    Bằng tuổi, kém ít tuổi thể loại này phức tạp nhất. Cho trả tiền cũng nói mà không cho trả cũng nói. Thế nào cũng nói được. Đúng là cái lưỡi không xương. Muốn người ta trả tiền thì đừng có tranh. Tự khắc biết trả.
    Các chị, các bác : toàn tranh trả tiền. Cấm có cãi.
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Cách của cậu là cách của người không bị ám ảnh về đồng tiền, ai trả mà chẳng được, ngồi đâu mà chẳng xong (kể cả tán gái ngồi trà đá) miễn là tiện và vui. Chứ thành phần nghèo nhưng thích sĩ thì ngồi với gái là phải trả tiền, đi với gái thì phải vào chỗ tươm tươm thì mới là oai ( chắc là tán mấy em ve chai, đồng nát nên mới còn nặng về hình thức). Lần trước mình bị lừa một vụ ở trên này, có chú hỏi về tuyển dụng. Mình tưởng thật vào chia sẻ, chỉ sau 1 post biết ngay gặp phải thằng đỏm dánh, ôm chuyện của người khác vào mình để thể hiện. Lần đầu tiên mình vào đây mà cảm thấy phí lời. .
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đi ngủ rồi , đọc được bài của bạn cleverview , tự nhiên nghĩ ra việc này .

    Hồi trước mình có thằng bạn chơi cùng , thế là có hôm nó dẫn một đứa bạn gái cùng lớp đi ăn . Hai đứa ăn xong thì rất là vui vẻ , lúc ra thanh toán thì cô gái cứ muốn trả tiền cho cậu bạn , lấy hết lý do này , lý do kia để được trả . Rồi mấy hôm sau trong giờ học , cậu bạn tôi mới nghe được mấy đứa bạn của cô kia thì thầm với nhau :" ông X này ki bo lắm , rủ cái Y đi ăn mà để nó trả tiền , hôm trước cái Y nó kể cho tao nghe mà " . Thế là từ đấy trở đi , cậu bạn tôi không đâu bị người ta nghĩ là ki bo .
    Và cũng từ đấy trở đi , rủ các em đi chơi , rất rất ít khi tôi để các em trả tiền . Tiền long nhiều khi chưa chắc đã là quan trọng . Cái sĩ diện của gã đàn ông , cái gallant của đàn ông , cái vui vẻ của cả 2 khi đi với nhau ... mới là quan trọng . Tiền là mình làm ra , mình lấy nó để giúp vui cho mình và bạn mình thì là sử dụng đồng tiền đúng mục đích . " Vật chất chưa chắc anh đã thiếu nhưng chủ yếu em phải ngoan " . Thế cơ .

    P/S : Có một số bạn , về phẩm chất đạo đức chưa cao , tư duy chưa nhiều ,tính cách thì thù dai kiểu đàn bà , thế nên KHÔNG ĐƯỢC tôi tiếp chuyện . Mong rằng mấy bạn đừng chạy theo tôi để bóng gió . Các bạn cũng biết rồi đấy , nỗi nhục của thằng đàn ông là khi người ta đã không thèm nói với mình mà mình vẫn vén váy chạy theo để gân cổ nói cố cho bằng được .
  8. khanhpt4

    khanhpt4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đỏ 1: Ít ra nó cung giải quyết được khâu tinh thần
    Đỏ 2: Chẳng có gì đáng cười ở đây cả..
  9. Clickclickclick

    Clickclickclick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ế thj phải đj cắt thuj, cắt ji chưa bjt :-! Hjhj
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Xin lỗi nếu ai đó chôt dạ hay suy nghĩ khác nhưng quan điểm của tớ ko đổi : với bạn bè thì share đc , thậm chí mình trả ko tính toán nhưng nếu đã tán tỉnh yêu đương thì chắc chắn phải là con trai mời

Chia sẻ trang này