1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị "ép duyên" .............. T___T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TonicX, 06/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tráu nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ Tráu chưa? Trình bày hết tất cả suy nghĩ của Tráu cho bố mẹ hiểu chứ kéo dài cũng không hay đâu.
  2. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    tình hình là ban căng nhở ...thôi thì em cứ cho cái anh ấy cần ,,,là anh ấy rút lui ngay thôi mà //
  3. Mida_Manu

    Mida_Manu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vụ này ko ép đc đâu. Tráu ý hem thích Trú kia òy. Ấn tượng ban đầu quan trọng lém cơ.
    Nếu Trú ý có mùi Bôn Sê Vích, Tráu cứ CNĐQ đê, trú ý sợ ngay mừ.
    Tráu cứ đưa Trú ý đi Trà sữa, xe đạp rùa..... Nhìu thứ mà các Tráu 9x hâm mộ ý. Trú đảm bảo Trú kia chạy mất tóc luôn.
  4. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Lăm lay nà lăm bao liêu rồi, mà phải nghĩ ngợi chuyện ép duyên. Ko thấy thích thì nói thẳng ra. đi chơi với Trú ý thì kêu "buồn ngủ" , alo nói chuyện với người khác.
  5. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tráu M hưm thử chén xem có hết cái cảm giác vàng vàng đấy hem rùi tính tiếp ná
  6. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Hik, khổ nỗi Trú này làm cùng với bố Tráu ... nên lời ăn tiếng nói, hành động của Tráu hông thể quá sỗ sàng đươc Tráu còn phải giữ ý cho bố Tráu nữa chứ ạ ... cái khó là mình phải tránh thật tế nhị ... nhưng khốn nỗi, tráu chưa nghĩ được cách tránh nào đúng mực, thế mới phải nhờ cậy các Kô, các Trú
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Có 1 cách này dễ nhắm "tráu" ạ
    Hạn chế gặp "của nợ" ấy ở nhà thôi, ở nhà phải khép nép ý tứ, "của nợ" lại càng xoắn ý chứ.
    Bây giờ tráu cứ cho của nợ rủ đi xem phim, đi uống nước, đi đâu cũng đc(ngao hấp cũng đc), cơ mà khi nào đi thì tráu đừng 1 mình vào hang cọp.
    Tráu cứ rủ cả kô Zê đi, của nợ dám làm gì chứ
    Rủ của nợ đi, rồi kô Zê kả tráu lại chơi trò uyn tô toa cho "của nợ" uống no nước trà trộn sữa chua trộn nước cắm hoa...
    Tráu nhớ hông =)))
    Vài buổi là tởn thôi, mà đảm bảo là hok dám méc gì bố mẹ tráu đâu
    """"""Àh tiện thể mà "của nợ" có bảo đưa tráu đi học lái xe, no vấn đề, cũng tốt thôi, sẵn tiện kô Zê cũng đang có ý định, kô tráu mình làm bạn cùng tiến

     
  8. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ba ba của Tráu là sếp của Trú ý thì lo gì , có khi Trú ý đang lo sốt vó lên để lấy lòng sếp và con gái của sếp ý chứ.
  9. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Bà con giải quyết nhanh ca này nhé. Để còn chuẩn bị làm ca khác nan giải hơn này : "em vừa gà vừa hâm Sn 82, cáo là con gái ông cụ cùng cơ quan đang muốn này nọ lọ chai, các bác giúp em với"
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Đàn bà dễ có mấy tay ... nghĩ thấy tội ông a 82 kia quá ...
    Chắc h đang hí hửng tung tăng ..làm sao nghĩ đc tai ương sắp đổ xuống đầu rùi ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 06/07/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này