1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị "ép duyên" .............. T___T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TonicX, 06/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ồ, lâu lắm mới thấy chúng mình tâm đầu ý hợp thế đấy. Bố Mẹ đủ từng trải để biết rằng chuyện trăm năm ko phải ép là ép được, và Bố Mẹ nào cũng thương con hết, chả có lý gì vì mong muốn của mình mà nhất quyết bắt con phải theo đâu. Mặt bằng chung các bạn Bố Mẹ hiện giờ (nếu ko quá âm lịch) thì là thế. Số ngoại lệ ko tính .
    Nói chung, cho nó là chuyện nhẹ nhàng thì sẽ có cách giải quyết nhẹ nhàng, mà nghĩ về nó nhiều đâm xúc động mạnh thì sẽ thấy nó phức tạp, và sẽ làm cho nó thành phức tạp.
    Thí dụ qua những gì bạn kể thì mình thấy anh bạn kia cũng làm những chuyện bình thường thôi, thậm chí cũng chưa có gì là quá sốt sắng, bạn phản ứng hơi nhạy cảm quá .
    P.S: điều quan trọng nhất, nếu đảm bảo Bố Mẹ biết mình sống vui, hạnh phúc, và kiếm được người yêu yêu thương mình thì không Bố Mẹ nào lại phải sốt sắng đi tìm chồng hộ con gái : ).
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    , đúng là làm trò. Cháu cứ show mấy cái topic về giáo dục giới tính cho chú ấy xem, nếu chú ấy là loại vớ vẩn, không giữ được bình tĩnh sau khi đọc xong thì cháu cứ chụp lại mấy cái ảnh, giữ làm kỉ niệm. Còn nếu chú ấy là loại tử tế, chú ấy sẽ chạy mất vía, thế là vẹn cả đôi đường.
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    uhm. có chắc là ép duyên???
    việc bố mẹ đã để ý giúp là việc cực tốt, đỡ mất công tìm. đùa đấy
    thật ra nhìn qua đủ biết tính của bạn và anh kia khác nhau thế nào, 1 bên là bé con "tuổi teen" 1 bên là 1 ông "bolshevick" . như thế là khó hợp nhau. cả tuổi cũng thế.
    mưu lược thật ra là không khó, chỉ là cháu dám làm hay ko??
    việc papa muốn giới thiệu có nghĩa papa đã muốn con gái ông ấy lấy chồng {lúc ấy ttvn lại mất 1 mem nhiệt huyết :( } hãy thử ngồi và nói chuyện thẳng thắn với ông ấy như 2 người lớn với nhau.
    về kịch bản có thể sơ bộ như sau:
    8h, ăn cơm xong. cố lấy vẻ mặt nghiêm túc và nói.
    papa, con có chuyện cần nói với papa và mama {uhm học 1 chút kiểu nói của teen }
    sao vậy con ??
    con muốn nói 1 chuyện, mong cha mẹ lưu tâm, chuyện này là về tương lai, 1 chuyện lớn vì vậy con muốn cả nhà suy nghĩ??
    papa { nghĩ: ủa con bé nói nghe nghiêm trọng } chuyện gì vậy???
    về chuyện anh mà bố mẹ muốn giới thiệu với con, nói thẳng ra là con không hề muốn như thế.
    why??? papa hỏi
    vì rất nhiều lý do:
    bây giờ không phải là thời phong kiến, tuy con biết bố mẹ thương con nhưng làm sao lại giới thiệu con với anh X kia, thật sự chúng con không hợp nhau, cả tính cách lẫn tuổi tác, ngoại hình bố mẹ cứ suy nghĩ về việc này đi, con chỉ nói vậy.
    sau đó chui vào phòng và chờ đợi vài ngày. suy nghĩ lúc này của người bố sẽ chịu vài ảnh hưởng từ mẹ, vì vậy tập trung đánh vào điểm yếu là mẹ. mẹ không quen, ít ra là chỉ thấy vài lần. đánh dồn dập vào đây, đưa mama vào phe mình, nhờ mama tác động, sẽ rất có lợi.
    nếu như papa bạn là 1 người theo chủ nghĩa cổ hủ, ông ấy là số 1 thì phải dùng đòn khác:
    phân tích 1 chút: về anh kia: anh ấy làm việc cùng bố của bạn, chắc chắn anh ấy rất thân với bố bạn, anh ấy là người tử tế, lịch sự {theo kiểu nghĩ của người 30 trở lên, tráu đang tuổi teen nên chắc khó hiểu} nói cách khác anh ấy là 1 kiểu người tốt mà bố bạn muốn gửi gắm con gái ông ấy vào đó.
    vì vậy phải đánh sập hình tượng này:
    trước tiên, với ưu thế về độ lệch tính cách, tráu thử đưa anh kia đi trà sữa trân châu, đạp xe đạp rùa, đi mua sắm. nói chung làm mọi cách để anh ấy hiểu ra 1 điều " anh ấy và cháu sẽ không hợp nhau, nói thẳng đi là anh ấy sẽ mất đi cái nhìn thiện cảm với cháu. mục đích hoàn thành 1 nửa. về phần này chú nghĩ khá đơn giản vì những người đã sống theo 1 khuôn mâu {hu hu giống chú } thì sẽ chọn 1 kiểu người nào đấy, vì vậy cháu hãy thử tìm hiểu mẫu người anh kia thích và cố tránh. những người như thế thường khá trầm, ưa 1 sự tĩnh lặng nào đó và ghét sự nhố nhăng, cứ khi nào gặp bạn của chú ấy mà cháu cứ chào: dạ tráu chào trú.[:D khi gặp bạn của tráu thì cứ thoải mái mà trò chuyện rồi kiếm 1 quán trà sữa nào đấy ngồi 8. cứ để anh ta quê như thế vài hôm là hết muốn rủ tráu đi. cứ cố gắng phát huy tính lanh chanh, thọc mạch và các chuyện thường ngày của tuổi teen
    thì sự nhố nhăng tuổi teen của bạn là lợi thế đấy.
    bắt đầu đánh sập hình tượng của anh kia ở nhà bạn.
    ôi mẹ ơi anh kia bôi bác vô cùng, đi hay hút thuốc bất lịch sự.
    khiếp, đi mới thấy. anh kia nhìn như thế mà vô duyên quá. vô tâm quá v v........ đòn này nên tác động ở mama là chủ yếu, còn về papa chỉ dùg vài lần.
    cứ từ từ kiên nhân như thế đảm bảo anh kia có thần tượng tráu cũng phải bỏ chạy.
    chúc tráu thành công, có cần gì cứ PM cho trú
    Được cafe37 sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 09/07/2009
  4. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    hỵ hỵ, bạn này yo mình hợp hơn. hihi, cùng giống nhau, free style :))
    Khi nào có trú ở đó, lấy điện thoại ra gọi cho tớ, bảo bạn zai cháu gọi, chú ghen nổ mắt, xong buôn với tớ một tí, xong nói yo tớ một cái, rồi chụt với tớ 1 cái qua đt, thế là chú hiểu rồi :))
  5. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    nói thẳng ra thui có j đâu nhỉ. dễ mà. bmẹ bạn cũng lại là sếp thì có j nhưng nhớ fải lịch sự lễ fép dù j thì ngta ucngx làm cùng cơ wan nhìu gã ăn ko dc đạp đổ nói xấu mình thì mang tiếng lắm
  6. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa rồi tham gia một buổi ... và cũng tự xưng chú với một cháu bé 14 tuổi, mà sao nhìn cháu ấy cháu lại thẹn thùng quay đi. Chú pha trò thì cháu cười tít mắt. Hai chú cháu trượt ... xoành xoàng ngã cả lên nhau, cười như Liên Xô. Cháu ơi nếu thế có nên tán không, chú sợ đi tù lắm nhưng cháu ấy dễ thương quá
  7. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các Kô các Trú đã nhiệt tình giúp đỡ Tráu
    Vụ này giờ êm rồi ạ
    Tráu đang rất phởn với zai mới của Tráu
    // Các Kô các trú mod khóa hộ Tráu mới ạ , Tráu cảm ơn
  8. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Sao cháu không trao đổi thẳng thắn với ông bạn kia để ông ta tự rút lui, mà thằng cha này chắc là kiểu cố đấm ăn xôi rồi, người tinh ý ai lại theo 1 em mà kô có tí cảm tình gì với mình nhỉ, kém thế
  9. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Chài, pa này hem đọc bài trên, chưa gì vào pót bài roài.
    Chủ top giải quyết xong òi, giờ đang dung dăng dung dẻ với giai rồi bác ợ
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Cảm thán 1 tí
    82 Nhâm Tuất, cả giai lẫn gái số đều 4`
    Tình duyên lận đận ai hiểu cho
    Gái thì khó tính làm hàng mãi
    Trai thì hâm hãm mãi vẫn mo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này