1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bì? ex lư??a quan hĂ?̣ ?'Ă??? cò? thai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi click_letter, 17/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bảo với con bé : Cô thích cưới vì cái thai chứ gì, cô có muốn cả phần đời còn lại ở với tôi mà tôi đối xử với cô như 1 con chó không !
    Rồi trong thời gian cò kưa này đối xử với nó như 1 con chó như thế, đảm bảo được 1 tuần con bé sợ xanh mắt mèo mà rút ngay. Kinh nghiệm của các anh em bằng hữu đã thành công 90%
  2. jun_jie_de_jun

    jun_jie_de_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    cách này gặp dân giang hồ có vẻ ko ổn. nếu quả thực nó đã dùng đến chiêu ấy thì chắc chắn ko phải là hiền lành j rồi. nhưng cũng phân vân ko hiểu say kiểu j mà ko biết là có làm hay ko ? ko biết người khác thế nào chứ e say đến mấy kể cả nằm bẹp dí nhưng vẫn biết dc mọi việc xung quanh
  3. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em cứ đẻ đi , nó là con anh thì nhất định anh phải có trách nhiệm , anh chỉ sợ tương lai chúng ta chưa rõ ràng , anh thì còn đang phải đi học , lấy nhau rồi lấy đâu thu nhập để lo được cuộc sống đầy đủ cho em và con ( Mặt tâm trạng ) . Cưới em thì anh sẵn sàng cưới ngay , nhưng mà con chúng mình anh sợ nó sẽ ko được hưởng những điều đẹp đẽ mà nó đáng phải có . Thôi vì tương lai của cả anh và em , em nên đi phá đi
    Nghe đểu nhỉ , nhưng mà em thấy nhiều thằng hay dùng bài này đấy
  4. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    đúng thế , vote cho bác phát.Nhưng quan trọng là chủ topic có đủ cái gọi là "nhẫn tâm" để làm như thế này không
  5. missyou2t

    missyou2t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thằng dùng nhưng mấy thằng thành công 1 đứa nó đã cố tình gài thì bài này ko ăn thua.
    Bài này nghe cũng có vẻ ổn nhưng mà còn phải xem em bác kia là người thế nào đã, chứ ko phải ai cũng diễn được bài này đâu.
    Theo em thì em bác cứ kệ em kia, nói luôn với em nó là việc em chửa em cứ chửa, mọi chi phí em trả hết, nhưng nhớ giữ hóa đơn, nếu đúng con anh thì đưa hóa đơn đây rồi anh thanh toán. Và để đề phòng em kia về nói với bố mẹ bạn thì cho thằng em ra nói trc đi, coi như chuẩn bị tinh thần sẵn.
  6. mr_lonely86

    mr_lonely86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cái này thì nên nói trước với ông bà bô cho 2 bác chuẩn bị tinh thần .Thà bị mắng chửi cứ cho là 1 tháng đi nhưng dù sao thì 2 cụ cũng vẫn phải bênh con mình, rồi sẽ có kế sách vẹn toàn.Nhưng mà nghe cách bác kể thì ai cũng thấy em kia có vẻ không ra gì nên mọi người ủng hộ em bác, bày cách này cách nọ, nhỡ ra em kia không đến nỗi tệ thế mà lại bị hắt hủi, đối xử kiểu này thì cũng tội, bác nghĩ đến bố mẹ bác thì cũng nên nghĩ đến bố mẹ gia đình em ý nữa chứ...Nếu ai cũng cứ chơi chán con người ta xong lại đòi giẫy ra thì có mà loạn hết !
    Nói chung là phức tạp nhỉ .^^
  7. MsJesssica

    MsJesssica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nó lừa anh đấy
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    em là em phản đối cách của nambeo và manhtuan. Gì cứ phải từ từ, xem ngoài cách cưới ra còn có thể giải quyết bằng cách nào khác không? cần thiết thì nói với bố mẹ. Nếu bố mẹ khó, thì tìm cách khuyên nhủ bé kia. mà nếu cáo như thế, chắc quái gì phải con của gà...
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Khi người đàn bà iu một người đàn ông người ta mới mong muốn sinh ra một đứa con với người mình iu .
    Các chú tưởng phụ nữ sinh con dễ dàng lắm sao
    Các cụ bảo là chửa là cửa mả
    Rồi cơ thể người phụ nữ cũng không được tròn vẹn như thời con gái da dẻ chảy nhão , sức yếu cơ thể như con tôm , con ve sầu nó lột vỏ đó.
    Chăm sóc gìn giữ sức khoẻ không cẩn thận rồi về già đủ các thứ bệnh đau lưng rồi đau đầu ..hic
    Các chú nhà mình nhẫn tâm quá cơ nghĩ mà tôi cho một cô bé chỉ vì tình yêu mà khổ thế .
    Thứ nhất : Là cô bé đang nghĩ rằng vì đứa con anh con trai kia sẽ không đi du học ...hic sai lầm sai lầm .
    Người đàn ông họ vẫn phải có sự nghiệp của họ chẳng mấy người đàn ông bỏ sự nghiệp vì một người đàn bà đấy là lúc còn đang iu nhau thắm thiết chưa kể đến việc lúc không còn mặn mà như bây giờ.
    Thứ hai : Sợ rằng anh đi du học hết cơ hội đời còn dài thế mà zai còn nhiều thế cơ mà làm như có mỗi anh du học đó là số 1 thế mới gọi đó là vì iu .
    Nếu có iu nhau thật thì 5-7 năm chẳng là cái gì ?
    Còn nếu tình iu không đủ có lấy nhau về cũng dăm bữa nửa tháng tạm biệt nhau ngay
    Tất cả chỉ vì cô bé này iu cậu kia mà thôi , tình iu luôn luôn là lỗi lầm nhưng không bao giờ có tội
    Có được người con gái iu mình như thế , sẵn sàng sinh con cho mình như thế xét về một khía cạnh nào đó cũng là cái phúc đấy , có phúc thì nên hưởng kẻo lại biến thành hậu hoạ về sau.
    Hì hì chị mà là chú ý lấy chứ và vẫn đi du học như thường , sang đó bay nhảy gì thì kệ , có cô vợ ở nhà sinh con phụng dưỡng cha mẹ mình ...sướng
    Không chẳng nhẽ phụ tình người ta ...đứa bé nó đang lớn dần , nó là một phần máu thịt của cậu ấy chẳng nhẽ cậu ấy lại muốn bỏ nó đi ??
    Nếu vậy thì kKhông có tình người chút nào
    Phải lấy thôi , gạo nấu thành cơm rùi
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là chú kia có làm gì rồi. Say thế nào thì say, nhưng xxx được thì chắc chắn chưa thể là nằm bẹp dí, lúc ấy vẫn biết.
    Em kia có thai, chắc chắn. Nhưng em ấy có lẽ cũng không dám chắc ai là tác giả, giờ gô lấy một tên khù khờ nhất, lành nhất, gần nhất. Em bác dính đạn.
    Đồng ý với mấy bác trên, em nó thích thì cho em nó đẻ. Kể cả nuôi đẻ, nhưng không có chuyện cưới xin gì hết. Đúng con mình thì nuôi, không phải thì giải tán. Em cam đoan, con bé kia không dám liều đến mức mang thai rồi tính chuyện sinh nở đâu, chắc chắn nó cũng không dám chắc tác giả.
    Không yêu mà phải cưới, tương lai sau này mờ mịt lắm. Về đến nhà nhìn thấy nhau, khinh khỉnh như chó với mèo, hạnh phúc sao được?
    // Đi sinh nhật, tốt nhất cứ mang ủng từ nhà cho lành, nhờ!

Chia sẻ trang này