1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bị gái chê ko lãng mạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dilentuga, 27/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    cái này cũng lâu rồi, thực ra em ko để ý lắm, hôm nay tự dưng phởn lên nên muốn đàm đạo với ae trong cốc chút bác nào có tí lãng mãn nào thì có thể share cho ae chút để bớt công sức suy nghĩ, thực ra thì con người em nó thực dụng lắm nên ít lãng mạn, chả là tuần trước em có đi chơi với gái cùng đám bạn thôi, đầu tiên là ngồi cf, chả kiếm đc trò nào vui thể là đánh bài, bài bạc thì em ko ham cơ mà... nên cũng ừ thì ok, mà gái thì hình như ko thích thì phải cứ đi ra đi vào, mặt thì xị như cái bị thấy cũng thương nên em bảo giải tán kiếm chỗ khác chơi, gái mừng như bắt đc vàng, gái bảo đi dạo ngoài đường cho vui, thú thực với các bác là em thì lạ quoái gì đường sá nữa (phơi mặt cả tuần rồi, cuối tuần cũng ko yên), em bảo thôi kiếm chỗ khác hóng gió cho mát thôi, chứ đi ngoài đường bụi bặm lắm, thế là gái nó chê em ko biết lãng mạn gì cả chả trách chưa có ny, đi muộn hơi bị bực mình đấy, cơ mà ko chấp đàn bà con gái, gần đây đám bạn của gái có ý định đi phượt bằng xe máy thì phải, lên fb làm ầm lên, cũng có tag em vào, em thì vốn thật thà bảo ko có thời gian thế là gái vào cm mắng xối xả, mấy hôm trước 2 đứa có tâm sự với nhau qua alo cũng bàn về chuyến phượt này, em biết đây là cơ hội để em ghi thêm bàn thắng cơ mà đi làm ct biết khi nào về mà đi, gái thì cũng ko nói gì cả nhưng em thấy giọng nói cũng ko vui cho lắm, cơ mà biết sao đc, ak quên các bác là em chưa gặp đứa nào nói nhiều như gái, 2 đứa tâm sự với nhau mà gái nó nói quá nhiều luôn em chả chém đc cái khỉ gió gì cả, hình như gái quá hiểu em thì phải, cứ toàn chém về gái ko thôi, kể cũng hay đang chém vấn đề thần tượng, em thì chúa ghét bọn ấy, gái bảo kết Mỹ Tâm, em thì bảo thích thì nhiều chứ ko thần tượng ai cả, sau đấy gái lại bảo chỉ thích thôi, gái khi nào cũng vậy muốn bọn em có điểm chung và chiều em nữa phê lắm, đi làm toàn đc động viên cổ vũ tình thần ko biết ở nhà có đi với thằng c hó nào ko, cậu mà biết câu phang què giò :) cơ mà em thì ác người toàn trêu nó, có đợt cũng chém về bóng đá cũng như ai ơi, em bảo ghét con gái nghiện bóng đá, thế là chả thấy gái nhắc đến nữa, hình như cũng thức đêm xem WC thì phải, hình như kết Đức thì phải may ko phải TBN ko thì đấm nhau cả ngày mất :) , đậu má bọn chể ảnh troll ai bảo chúng mày là đàn ông nghiện gái mê bóng thế ? thực ra thì em cũng dễ tính thôi chả ép gái từ bỏ hay bắt thích cái gì cả, tại cứ thích cầm đèn chạy trước oto, làm như kiểu ta đây cái gì cũng biết mà đi sâu chả biết cái gì cả, đá bóng xong uống bia thì bm luôn mỏi cơ đêm ngủ thế éo nào đc, ko biết nghe bố con thằng nào chém ngất :) còn cái vụ lãng mạn này là ảnh hưởng của bọn hàng xẻng dạo giờ lại thêm phát phim việt giờ vàng nữa :) đến giờ em vẫn ko biết lãng mạn là cái khỉ gió gì cả nên ae cứ chém nhẹ tay
  2. gachipvn

    gachipvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    20
    Gái nào mà chẳng thích lãng mạn, ít hay nhiều thôi và còn phụ thuộc vào độ tuổi, độ từng trải. Còn đàn ông lãng mạn được hay ko nó thuộc về tính cách con người, ko ép được. Kiểu chú thuộc dạng thực dụng, quen dùng tiền giải quyết vấn đề, giờ bảo lãng mạn thì rặn ra thế quái nào được.
  3. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    làm cái lễ hạ chày
    dilentuga thích bài này.
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    thực ra mà nói thì mấy gái thích lãng mạn đâu, đa số thích tiền nhiều hơn đặc biệt là những em mà nhìn điệu tí, hồi trước thấy mình đi xe ware bẩn bẩn dùng 1280 mặt lúc nào cũng kênh kiệu hỏi thì trả lời, ko thì thôi :), đến khi thấy mình trau chuốt tí là bắt chuyện blad... mịa mày rẻ tiền lắm, đã thế còn hay gọi điện rủ đi chơi này nọ, may là cũng ko rảnh, ko thì có chuyện vui rồi, mà phần nhiều là thế, tính mình thì hay xề xòa ko quan trọng ăn mặc, ngoại hình hay xe cộ cho lắm, tiện thì lấy đi thôi, mà dân Việt mình hay kì thì người nghèo, mà người nghèo lại đa số, thực ra cũng ko trách các em đc, do xã hội cả thôi, tuy nhiên ko phải ko có trường hợp đặc biệt :)
  5. ngocha93

    ngocha93 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    12
    lãng mạn cũng có mức độ ko thôi ko là thành sến súa đấy các bác ợ
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    chú nhìn ra vấn đề rồi đấy, tuy nhiên chưa đủ.

    Khi đầy đủ, sung túc, có bao giờ chú bận tâm suy nghĩ mấy cái vớ vửn? Ngồi dựa hơi hóng đòn của mấy thằng hơn tuổi hay đang rung đùi, nhìn thiên hạ = 1 nửa ...??
    Khi ấy chú đang đạt đỉnh cao phong độ, oánh đâu thắng đấy.

    Khi chú đang thiếu thốn, khổ sở vô cùng, đen đủ đường, ví như chú đang phóng con Ước Mơ (dream) và cũng đang mơ màng thì dẫm phải đinh, dắt xe móc ví vá hết tiền đổ xăng ấy... thì lấy đâu trí lực để mà tán gái.
    Khi ấy phong độ chú xuống dốc thảm hại, tốt nhất trùm chăn ôm lốp xe.

    Ở đây anh nói tổng thể, không phải chỉ điểm chú có lãng mạn hay không? Chú đang lơ lửng giữa 2 "thằng" kia và thường là giống nhau: anh. chú. các bạn khi đăng bài lên thớt này tự ví mình như cao nhân đang bay trên giời nhìn xuống dưới. Điều này thật là ... bỏ mẹ!!

    Và như thế thường là . rớt !
    dilentuga thích bài này.
  7. linhkhanh

    linhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2013
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Mình là con gái nên mình cũng hiểu được tâm tình của con gầim, dù có bề ngoài cứng rắn bao nhiêu thì trong cũng yếu mền ah, nên việc thích bạn trai mình quan tâm, nói ngọt hay lãng mạn là điều tất nhiên.
    Nhiều khi ghen tỵ với bạn bè có người yêu lãng mạn rồi đâm ra cáu đó, bạn cần nhỏ nhẹ và thể hiện quan tâm tý tý là được ah
    dilentuga thích bài này.
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    gái thì thích lãng mạn, kiểu 4,5h sáng ra biển hóng bình minh, nhưng mà em ko đi, mệt lắm, với lại còn đi làm :) gái có vẻ ko vui, nhưng em đã nói trước rồi, đi làm thì thời gian bị phụ thuộc gái cũng có vẻ thông cảm và hiều, nên toàn rủ đi thứ 7, CN thôi, em lại trông đến cuối tuần để ngủ nướng nên cái việc thức dậy 4h đi 20km để ngắm bình minh xong về ngủ tiếp chả có hứng, e đang phân vân lắm các bác, gái nó chắc cũng phát xít giống phụ huynh em thì bỏ mịa, hôm bữa em có rủ 2 gì cháu gái đi chơi (thằng cháu ruột nó quý em lắm) em thì thích chơi con nít lắm, thằng bé thích ăn uống đủ thứ, gái thì cứ mắng lên mắng xuống trông tội thằng bé, em thì toàn làm nhân vật chính diện bênh nó lắm cơ, tiện thể em có hỏi nó luôn là trong nhà sợ ai nhất, nó thì bảo chả sợ ai chỉ sợ mỗi gái vì gái hay mắng thằng bé (mắng ko thì ai sợ em nghĩ gái em có võ) nhìn thắng bé lắm lét nhìn gái trả lời, gái thì trợn mắt lên dọa, thằng này khôn nó biết dựa thế có em bảo kê nên gái ko làm gì đc,
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Sao lại nói NN phát xít?
    NN thử tưởng tượng về mẹ của you nhé: Đó là 1 người phụ nữ tính cách khá mẽ, rất yêu thương you, và là người cũng rất tâm lý :)
    Gái ở đây là ai? Nếu là NN thì sao lại nói con nít lấm lét nhìn NN, NN thì trợn mắt lên? Dở hơi à? o_O
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    thế này nhé, gái gặp mẹ tôi rồi, và 2 người có vẻ tâm đầu ý hợp lắm, còn bà là ai thì mặc xác bà, tôi ko phải thằng K như bà nghĩ đâu nhé, còn phụ huynh tôi thì đến giờ tôi vẫn thế mặc dù ko sợ nhưng vẫn có cảm giác rợn người, mỗi khi đi chơi khuya mà điện thoại rung lên thấy số phụ huynh tôi, là tôi phải nín thở vài dây, để suy nghĩ bịa cái lý do hợp lý để tí ko phải trèo cổng vào nhà thế thôi :)

Chia sẻ trang này