1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị gái vờn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rebenge, 05/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.

    Mình có vài vấn đề vs gái mong được các cao thủ truyền cho ít võ công thoát kiếp gà.

    Chẳng là mình mới làm quen được một em gái 92. Là bạn của đứa em họ mình. Gái người miền nam, cung Ma Kết, cao 1m73. Biết chưng diện, có đi làm thêm và khá là dễ thương ( chắc là cũng lăm gà xung quanh).

    Về phần em thì 89, cao 1m 7 (em nó cao hơn e). Công việc ổn định, chiến mã vừa phải, dáng dong dỏng cao hơi gầy... nói chuyện không đến nỗi chán lắm [r23)], mỗi tội hơi nhạt và hơi nhát gái ( chia tay tình đầu cách đây 1 năm).

    Chẳng là hôm nọ, sau khi làm quen bữa đầu đi xem phim chung nguyên đám, thì gái nhắn tin rủ đi ăn. Em trai thật thà nghĩ đi chỉ đi ăn đơn thuần, nên an mặc củng xoàng xĩnh chạy sang rước em nó đi ăn. Ai ngờ em nó làm quả váy vs make up quá ư là hoành tráng, nên gà em choáng. Trong buổi ăn thì em nó cũng giới thiệu luôn là em nó còn single rồi dating này nọ. Em thì tranh thủ hỏi thăm gia đình công việc tìm hiểu thêm đời tư em nó... Thế rồi sau đấy 2 đứa đi về.

    Đến bây giờ là lần hẹn thứ 3 rồi, vẫn chỉ đi ăn. E vẫn chưa nắm tay được em nó... trong tuần thì em cố gắng chỉ nhắn tin 2 lần và chỉ gặp nhau vào thứ 7 mỗi tuần. Ngoài ra chẳng liên lạc gì. Đi chơi thì chỉ có ôm nhau chào lúc gặp và lúc về. Ngoài ra chẳng đụng chạm gì.

    Em đang không biết là có nên rủ em ấy đi xem phim hoặc đi chơi patin gì đấy không để có cơ hội đụng chạm. Với tầng suất liên lạc như hiện giờ thì có ít lắm không? Vì e cứ thấy khoản cách nó thế nào ấy. Và có phải là gái nó đang vờn hay lợi dụng em gì không? Vì tình đầu em gặp một đứa khá ỡm ờ nên giờ hơi đề phòng... mong là các cao thủ chỉ cho con đường sáng ^:)^
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú vẫn hơn khối cụ đang ôm mối tình đơn phương ngoài kia. Gái nó chủ động nt rủ chú đi ăn uống thì nó khá bạo dạn,tạm thời chưa thể đánh giá nó lợi dụng hay ko,muốn thử thì hôm nào gái rủ chú giả vờ quên ví tới lúc nó trả tiền xem thái độ nó,và xem hôm sau gái có rủ nữa ko. Chú đừng cà cuống lên. Cứ rủ đi dạo,mua bắp rang,trà xanh 0 độ ướp lạnh vào công viên mà tỉ tê, tha hồ giở trò ma giáo,rủ đi xem phim cũng được,cầm tay khi ra vào rạp và khoác vai nó lúc ngồi xem thử đi.
    Gái nó đã chủ động như thế thì cần quái gì liên lạc nhiều qua đt nữa. Cố gặp nhiều, Đánh trực tiếp đi.
  3. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Cũng phải xem chú có cái gì đáng để gái lợi dụng hay vờn không? Nhiều chú anh thấy hay ảo mộng nghĩ mình đáng giá lắm (tức là chú phải ss mình với những thằng khác xung quanh gái)

    Nên đổi lịch ăn uống qua những lịch khác: patin, bowling, bơi lội, phim ảnh, game v.v..

    Gái cao hơn chú 3cm mà nó chịu đi chơi với chú là nó cũng phải có chút tcảm nhất định rồi.
  4. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời động viên thì cũng ấm lòng. Đi chơi thì gái chủ động nói chuyện tiền bạc rõ ràng vs em. Đến nay đi ăn 3 lần với nhau, thì lần đầu gái dành trả nhưng e ko cho, em bảo để lần sau thì gái trả. Gái hỏi thế lần sau là khi nào, em bảo chưa biết :-". Thì sau lần đấy gái cứ hay rủ em đi ăn, được vài tuần em rủ gái đi ăn lần 2 thì gái trả, em đành bao gái cafe [r23)]. Lần 3 thì đi chơi vòng vòng cũng chẳng tốn kém gì. Em thì không tiếc gì nhưng chỉ muốn là tiêu xài thì phải đúng nơi đúng lúc.

    Gái cũng bảo là gái ghét cao và mập lắm, khó kiếm người yêu... hờ hờ. Em bảo cao sang lùn quý phái ốm đẹp mập dễ thương :P. Gái cười... liên lạc thì chỉ dùng đt cho việc rủ đi chơi từ tn tới gọi. Và hiện nay chỉ đi cuối tuần :-c ( mật độ tuần 1 lần).

    Thế có nên tăng cường độ này lên không ??? ah gái em thuộc dạng thích dạng dĩ, thích khám phá, trò gì cũng biết chơi :)>-.

    Em chỉ là không biết nên làm gì tiếp chứ không xoắn quẩy lên gái nó chán lại ngãng ra thì chết. Em cũng chẳng gái kết em cái gì [r2)]
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú e ko gà đâu, cứ phát huy đi. Gái nó chủ động mời gọi,thái độ lại hợt tác "đôi ta cùng vào bụi" như vậy thì chú e tăng mật độ gặp gỡ đi,anh nghĩ gái nó cũng khá là kết chú rồi. Quan trọng là chú thích chơi bời hay xa xôi tý thì cũng nên đánh nhanh và chén đã đi. Thiên thời, địa lợi trong tuần có bao nhiêu tận dụng bấy nhiêu,nhân hòa đã sẵn sàng,đánh đi. Ko vài bữa cơ hội trôi qua lại lên đây than vãn.
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Gái mới hai xệ ,chắc chắn là nó chưa nghĩ đến cưới hỏi. Vậy thì cớ sao chú phải băn khoăn?Nó vờn thì mình chấp.
    Thiên hạ dỗi hơi ,nhiều chuyện nếu để ý thì cả đời cũng chẳng hết lăn tăn. Quan trọng là ở gái,nó không quan tâm tới chiều cao thì cứ tiếp tục mà vờn.
    Mới nhú đầu hai ,chú vưỡn chỉ có trên răng,dưới súng phun nước thì vật vã chuyện lợi dụng hay không lợi dụng làm gì .Theo được bao nhiêu thì theo coi như chi phí giải trí, miễn sao không đi cướp tiếp vàng hay xoáy tiền cuả ông bà già cho tình phí là được. Đi nhà thổ còn phải mất tiền nữa là huống chi đây không phải là ****.
    Chơi bời kiểu gì anh không biết ,miễn sao là kéo được pháo vào trận địa càng nhanh càng tốt. Chân dài như gái lại thích lai vãng ,dạn dĩ ngoáy mông ở chốn đông người ,sểnh ra là có thằng dí cà ngay . Cứ loay hoay tính toán là có thằng nó chèn pháo vào trước chú.
    Khi đó thì không còn là gái nó vờn mà bị gái nó đá.
  7. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    "Những cô cao cẳng chân giang/ Cả đêm chịu được cả làng trai tơ", e này 1m73, chủ topic sướng nhé
  8. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em thì trai tơ gốc đấy ạ :)). Xem phim ảnh thì nhiều chứ thực tế thì chưa bao giờ, thế nên cũng phải đi thực tế trận địa xem thế nào. Thế ý các bác bây giờ là rủ em nó đi xem phim chơi game bida bowling các loại rồi nắm tay ôm hôn à... Em ngại mỗi cái em nó cao hơn em, hôn thì phải vướn người cao lên mà hôn...thế thì nó hết cả lãng mạn @@. Bác nào có chiêu nào hay chỉ em với. Theo bí kíp bác Quack thì hôn kiểu này không còn bất ngờ nữa @@.
  9. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Mạo muội cmt.
    Em gái đã chủ động như thế thì ông cứ tiến tới đi, đàn ông con trai phải bản lĩnh chứ!
    Để người ta bật đèn xanh đến đấy là được rồi đấy.
    Về chuyện cao thấp thì, lựa chỗ nào có bậc thềm, ông đứng chỗ cao hơn mà đáp. Hoặc lãng mạn nhất là ngồi bên cạnh nhau.

    Sở thích hóng hớt - Theo dõi tình hình đôi trẻ.
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Đến ngại với các chú trẻ bây giờ! Chậm tiêu,máy móc lại thích nghiêm trọng hóa,phức tạp hóa vấn đề.
    Gái đã ở trạng thái available rồi,có mỗi việc rủ nó đến đại chỗ nào rồi oánh chén cũng phải lăn tăn mãi.
    Chú mày lùn hơn gái thì 1 tay đỡ lưng gái cho nó ngửa mặt lên trời rồi cúi xuống mà múc,ko thì ghế đá công viên,cao tay thì rủ nó về phòng ngồi tâm sự thủ thỉ trên giường tý rồi ôm,rồi kiss,rồi phang...
    Các chú thế này thảo nào ko biết bao nhiêu chú lên đây lập pic nào là gái mất zin,gái đi ăn đêm,2 tay 2 súng phản trắc...

Chia sẻ trang này