1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị gái vờn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rebenge, 05/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chiều nay, rãnh rỗi vừa đi làm về em bắn cho Cáo cái tin hỏi hôm nay có đi làm đi học gì không. Cáo bảo chiều CÁo đi học, em rủ Cáo học xong thì đi xem phim. Nhưng Cáo bảo học tới tối lận nên không đi được. Em bắn lại uh thế thôi, lần khác. Xong Cáo nhắn lại "hôm nào rảnh gặp nhau".

    Vậy thế này là thế nào các bác ạ. ?? THế có nghĩa là Cáo vẫn thix đi chơi vs em đúng không, hay là từ chối khéo, hay do em nhạy cảm quá suy tùm lum tà là :D
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    càng vấn véo chú mày càng quáng gà! Cái chuyện bé tý tẹo gái ko đi xem phim mà làm nghiêm trọng cứ như thể chuyện động trời nhìn thấy gái tay trong tay,môi kề môi với thằng khác ko bằng.
    Thôi tự xử đi!
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cứ tiếp cận ,giáp cà được mái thì tự khắc dưới sẽ bảo trên phải làm dư thế nào.

    Cứ ngồi đấy mà hỏi như thằng ku dăm ba tuổi mới biết bập bẹ nhìn đâu hỏi đấy như thế thì làm sao mà biết sáng tạo.
    Cua ,ghẹ chưa sờ được mà đã vội tính con nào dùng để hấp ,con nào để xào là sao?
    Không xoắn được đứng thì chuyển qua xoắn nằm,xoắn ngồi.
    Giã gạo đêm trăng còn ối trò lãng mạn,bất ngờ nếu chú biết sáng tạo.

    Quắck nào bảo khi hôn thì phải giai dài ,gái ngắn mới lãng mạn?
    Ngày xưa anh quắp em Tây cao hơn anh 16cm không kể giày. Nó đứng dưới đường ,anh trên hè , mới khởi động còn lăn tăn .Xoắn được mấy giây rồi thì trời đất như quay cuồng còn trí đâu mà nghĩ dài với ngắn. Có chăng chỉ thiên hạ đứng ngoài cú dòm giường bệnh mới để ý hộ chuyện cao,thấp của hai đứa.

Chia sẻ trang này