1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị gay làm phiền ( sợ quá ) anh em nào giúp mình với e không muốn trở thành gay T_T help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Songokuct, 26/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Songokuct

    Songokuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là như thế này :
    Em học trong lớp ĐH thì có chung với ông anh này hơn ê tuổi học chung 1 môn . Buổi chiều hôm đó em về nhà thì nó nhắn tin lại hỏi ( ăn cơm chưa , làm gì đó v.v...) tới tối nó lại tiếp tục nhắn tin hỏi em xem đang làm gì , thích cái gì , đang xem phim gì . Em cũng ak , ừ với nó cho qua , tưởng sao sáng sớm hôm sau đang học nó cũng nhắn tin hỏi em xem học môn gì xong rồi về đến nhà thì nó nhắn tin hỏi em tiếp ( ăn cơm chưa , có ngủ trưa hong ) nó còn hỏi em có xem phim sẽ không , có thích không thấy thế nào , hic hic e sợ quá em lãng sang chuyện khác . Cứ thế hổm rày 4, 5 bữa rồi . E thực sự cảm tháy sợ và lo lắng quá em không muốn trở thành gay . Các bác giúp em với làm sao thoát khỏi nó .
  2. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    gặp nó bạn lấy ngón tay chỉ vào lỗ mông , bọn gay sẽ rất sợ hành động này :)
  3. 7Dragon

    7Dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn, bạn sắp thành gay rồi đấy:-ss
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác đi ngoài đường tránh bọn em ra ngay :-s.
  5. nhangiandatinh

    nhangiandatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ko phải sắp mà là gay thành tinh rồi^:)^
  6. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chủ tóp có thấy mấy thằng trả lời ở trên bị thần kinh ko??
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Em không yêu anh! Chúng mình chỉ là bạn thôi anh nhé!!! =)) =)) =))
  8. Songokuct

    Songokuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bạn cho lời khuyên nghiêm túc . Mình sợ lắm không khéo nó rủ mình vào khách sạn thì nguy.
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Chuyện chưa có gì ghê gớm cả.
    Đối tượng mới chỉ bày tỏ tình cảm trên mức bình thường tí thôi.
    Có gì đâu mà phải sợ.
    Bình tĩnh, hạn chế trả lời sms. Cái nào quan trọng thì trả lời, ko thì im lặng. Tự ngưòi ta sẽ hiểu mà rút lui thôi.
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bọn gay là láo lắm.Broda cũng mấy lần bị gay nó quấy rối ********.
    Có lần đến văn phòng của ông Nghĩa bán vé máy bay cạnh Sứ quán VN tại Nga thì bị ông này mời vào phòng riêng.Nó đóng sập cửa lại rồi bảo cháu đến gần bàn làm việc nhìn vào bản sao vé in đã đúng chưa.Mình thấy hơi lạ vì việc đó là của nhân viên nó làm.Lúc mình đang cầm tờ giấy xem thì bất thần nó hôn vào má mình và bóp chim mình.Mình thoi cho nó một quả vào giữa cái mặt béo ị.Thế mà nó không đánh lại.Nó quỳ xuống,khóc và nói yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.Nó bảo đừng chửi đánh nó nữa vì nhân viên nó vào là anh bị phang hội đồng và anh sẽ mất tiền mà không có vé. Mà đúng là nó sắp đặt để lừa mình.Vì khi mình đưa tiền thì nó bảo nhân viên tránh ra cho nó làm và nó bảo chờ thì có biên lai. Thế là mình bảo mày trả lại ngay cho tao tiền .Nó ra mở két sắt,mặt lạnh tanh như không.
    Một lần khác cũng bị một thằng tây gay nó hôn trộm.Cũng cho nó một cái tát.Mình đã viết trên box này mấy năm trước về việc này
    Vài lần khác cũng có chú người Việt quan tâm chăm sóc quá đáng,mình nói thẳng không cần phải vậy,mất thời giờ
    Bạn cũng nên làm như thế

Chia sẻ trang này