1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị ghi hình và quấy rối , mọi người vào cho bạn tớ lời khuyên. Many thanks ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi floweremperor, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. floweremperor

    floweremperor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.976
    Đã được thích:
    1
    Bị ghi hình và quấy rối , mọi người vào cho bạn tớ lời khuyên. Many thanks ...

    Đây là bài của bạn tớ post, vì bạn ý chưa đủ 50 bài viết để lập chủ đề mới nên tớ lập hộ. Nhân vật chính trong câu chuyện là bạn thân của bạn ý , mọi người cho lời khuyên giúp nhé.



    Tớ có một đứa bạn thân ,nó đang gặp phải vấn đề rất phức tạp ,các bạn cho lời khuyên giúp nhé .
    chuyện là thế này ,cách đây 5 năm trong một dạ hội sinh viên ,nó có gặp một anh chàng ,có vẻ là nó thích từ ngay cái nhìn đầu tiên ,nhưng nghe nói là anh ta đã có bạn gái (người vợ bây giờ)rồi nên nó không dám làm quen gì cả nữa .
    Sau đấy 2 năm thì anh kia đi lấy vợ ,cái chị đấy là một người khá là chăm chỉ và tốt ,giúp anh ta nhiều trong quá trình đi học để anh ta thành tài ,điểm yếu nhẩt có lẽ là tại chị ấy không xinh đẹp cho lắm .

    gần đây một thời gian ,đứa bạn tớ gặp lại anh ta ,qua một số công việc .Khi anh ta nhìn thấy đứa bạn tớ thì anh ấy nhận ra ngay và nói với nó rằng anh ta thích nó từ cái nhìn đầu tiên hôm dạ hội ấy ,sau buổi đó anh ta đi hỏi khắp nơi mà không ai biết đứa bạn tớ là ai ,một năm sau anh ta mới nhận lời yêu người bạn gái là người vợ bây giờ .
    một năm sau nữa thì anh ta cuới vợ và đã có một đứa con nhỏ đươc mấy tháng


    Đến khi gặp lại bạn tớ thì anh ta thổ lộ tình cảm ,đại ý nói là bạn tớ là tình yêu duy nhất của anh ta ,còn tinh cảm với vợ chỉ là quy mến với cả thương thôi ,vì chị vợ yêu anh ta quá ,và chị ấy có độc một mình nên anh ta thương .

    Rồi chuyện gì đến đã đến đứa bạn tớ cũng ngả lòng theo những lời của anh ta ,vì thực sự nó cũng có tình cảm .
    Anh ta nói với nó haỹ nói với vợ anh ta rằng anh ta yêu người khác ,giúp anh ta việc này vì anh ta không đủ can đảm làm việc ấy .Anh ta nói cho anh ta thời gian để lo cho vợ con cứng cáp ,mua nhà cho vợ ,tìm việc cho vợ để chị ấy độc lập về kinh tế thì sẽ đến với nó,và nó tin vì nó yêu ,bỏ ngoài tai hết nhũng lời khuyên của mọi người

    2 người đi lại với nhau một thời gian ,thì vô tình một hôm chị vợ nhận đọc được tin nhắn trong đt của anh ta ,và gọi lại cho đứa bạn tớ nói là nó sẽ phải chết .Hôm đấy an ui mãi chửi cho nó một trận vì ngu ,yêu người có vợ ,ngu không thể tưởng được .
    từ đấy nó lo sợ và nhận thấy là mình có lỗi nên dần xa cách người đàn ông kia ,nói chung là nó đau khổ rất nhiều .

    Sau chuyện đó một thời gian người kia đi công tác xa ,may đó cũng là khoảng thời gian giúp nó đã nguôi ngoai va dần quên hẳn mọi chuyện ,cùng cả người đàn ông kia ,nó nói anh kia nên về với vợ và đứa con vì nó không thể phá vỡ gia điình đấy đưọc .

    Chuyện tưởng đơn giản nhưng mà không phải ,nó không ngờ rằng người đàn ông kia đã ghi lại những lúc 2 nguòi ở bên nhau và còn đi kể cho bạn của hắn ta nghe về mối quan hệ của 2 người .

    Khi nó tránh không gặp hắn ta nữa ,thì hắn ta doạ sẽ nói chuyện này cho bố mẹ nó và bạn bè nó ,làm cho gia đình nó bẽ mặt không còn sống được ,.

    Hắn ta chửi nó rất thậm tệ ,nào là đồ bội bạc ,vô nhân đạo ,lừa dối làm tan nát gia đình hắn ,vì vậy nó sẽ phải trả giá ,sống không yên ,,,

    Bây giờ nó rất là bối rối ,tớ khuyên nó maĩ mà không được ,theo mọi ngưòi trong hoàn cảnh này thì phaỉ làm sao đây ?
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Lão đàn ông này đúng là đùa với lửa. Nhận dạng lão ta nhé:
    1) Đã có vợ tử tế, hi sinh cho lão mà lão còn bồ bịch. Nguyên nhân là vợ t ốt như không xinh chỉ thể hiện lão ta vô cùng ích kỷ thôi.
    2)Đã quan hệ , rủ rê con gái chưa chồng, rồi lại còn dám quay phim, chụp ảnh để tống tiến =>Lão ta quá liều lĩnh, coi trời bằng vung, coi phụ nữ như rác, và vô cùng coi thường bạn của bạn, coi bạn của bạn như 1 con nai ngơ ngác, ngu xuẩn, hoàn toàn thụ động, không dám phản kháng kể cả hắn ta SAI. Và điểm này cũng chứng tỏ hắn ta cực kỳ coi thường vợ, tức là hắn tự coi 1 người vợ hi sinh cho lão, còn lão thoải mái bồ bịch là chuyện đương nhiên.
    3)Chính nhữnh từ như "bội bạc, vô nhân đạo, chia tan gia đình,..." phải dành cho lão ta mới đúng. Lão ta bội bạc gia đình, vô nhân đạo khi tán tỉnh con gái chưa chồng và quay phim, chính hắn ta chủ động làm tan vỡ gia đình hắn...
    4) Vợ lão ta (có thể là tốt) nhưng cũng thuộc dạng phụ nữ yếu thế trong gia đình, coi chồng như chúa tể. Trước sự việc chồng bồ bịch thì dù bất cứ nguyên nhân nào, chồng chị ta là người có lỗi đầu tiên, sao chị ta phải doạ giết bạn gái của bạn và đồng loã với chồng. Chị ta bị mù quáng và xử sự thiếu văn hoá.
    Vậy thì việc bạn gái cần làm là gì:
    1) Nhận chân anh ta là 1 kẻ vô liêm sỷ, tồi tệ, thậm chí dùng từ khốn nạn cũng không quá lời. Vậy thì việc phải gắn bó thêm 1 ngày với anh ta thì sẽ ra sao, tương lai sẽ như thế nào?? Cần phải biết ghê tởm anh ta, từ sự ghê tởm mạnh mẽ sẽ lùi xa được.
    2) Bạn cần phải luôn ở bên cạnh ban của bạn lức này, không được lơi là cho đến khi bạn ấy dứt hẳn được sự mù quáng==> Hết sức kiên trì. Anh ta quá xảo quyệt và mưu mô nên con nai vàng ngơ ngác không lường được đâu.
    3) Tỏ thái độ tạnh lùng, thản nhiên, tuyệt đối không quỵ luỵ hay tỏ thái độ sợ hãi. Nếu anh ta tung ra thì anh ta cũng nhục nhã chẳng kém vì anh ta có vợ con rồi mà vẫn lăng nhăng trơ trẻn, quan hệ bừa bãi.
    4) Nếu dũng cảm hơn nữa thì hãy nói với anh ta là "Tuỳ anh, đấy là quyền của anh, em không quan tâm, anh muốn làm gì thì làm". Vì đẳng nào thì cũng ở trong tay lão, lão muốn tung ra lúc nào cũng được. Bạn có thể chịu được khi là nô lệ ******** vì sự hèn nhát không . Lieu lào dũng bạn gái của bạn chán chê xong thì sau đó lão không tung ra không? Lão đã khốn nạn thì việc gì lão không dám làm, kể cả bạn ấy có chịu làm no lệ cho lão ta. Cuốn băng đó hăn ta sao ra nhiều bản rồi nên bạn không làm gì đuợc đâu.
    5) Bạn hãy giúp bạn gái của bạn nói với bố mẹ bạn ấy để nhận chân ra cái lão khốn đấy. Cuộc đời ai cũng có thể có sai lầm. Những lúc khó khăn như thế này, sự hỗ trợ bên cạnh của gia đình, bạn bè thân là vô cùng quan trọng. Nếu để bạn ấy một mình hoặc dày vò, trách mắng quá nhiều sẽ gây tâm lý tự ti, khủng hoảng, có thể gây tâm lỵ bị cô lập ---> càng dễ rơi vào bẫy của lão kia---> Sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm.
    6) N ếu sức ép quá lơn, tìm cách ra nước ngoài học 1 thời gian dài ( nếu có điều kiện).
    Có nhiều cái phải trả giá rất đắt nhưng dứt điềm được còn hơn là nạn nhân (nhất là trong chuyện "nô lệ ********").
    Đấy là ý kiến của tớ cho bạn tham khảo.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 28/04/2006
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ta làm ở nhà nước thì doạ sẽ liên hệ tới tổ chức công đoàn chỗ anh ta làm. Sợ ngay. Nhà nước làm khâu này hơi bị dã man đấy. Còn làm ở ngoài thì tớ chịu. Hay bạn chuyển chỗ làm đi.
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hoặc chơi bài "gậy ông đập lưng ông", lấy đúng bài của anh ta để đập lại anh ta. Hãy bảo với anh ta là " Anh có muốn tôi kể chi tiết với bố mẹ anh và bố mẹ vợ anh là tôi bị anh rủ rê cưỡng ép, lừa dối tôi là gia đình anh sắp tan vỡ và anh là người đàn ông bất hạnh nhất trên đời để tôi bị dụ dỗ không. Và chính anh đã nói với tôi anh lấy vợ chỉ vì lòng thương hại vì cô ta quá yêu anh, còn thực sự là trên đời này anh chỉ suốt đời yêu mình toi không. Anh là kẻ khốn nạn, nhẫn tâm, phá hoại đời tôi, vô ơn bạc nghĩa, vậy thì anh còn kêu cái nỗi gì. Anh còn cố tình quay phim để dụ dỗi tôi phải làm nô lệ ******** cho anh....và vì anh không thể rời được tôi. Blah blah... " Đôi khi đến bước đường cũng thì cũng phải xù lông nhím lên bắn trả lại để boả vệ mình để thể hiện rõ mình mới đúng là nạn nhân (mặc dù có thể không hoàn toàn như vậy), bù lu bù loa lên 1 tí cũng chả sao với cái loại người như vậy " Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" nhỉ. Soạn sẵn ở nhà 1 bài để khi cần thì đập lại anh ta. .Mà đấy có phải nói quá đâu. Mình tỏ ra sợ sệt yếu thế để cho hắn ta lấn tới à. Vỏ quuýt dày phải có móng tay nhọn chứ nhỉ.
    P.S: Thấy cái lão này không khác gì cái hạng **** đi ghen ngược, vừa ăn cướp vừa la làng. Kinh tởm cho cái loại đàn ông đấy.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 28/04/2006
  5. 35cuadong

    35cuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    dễ thôi.cho tôi số DT lão kia,thế là xong
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại một cô cừu non, và lại điệp khúc yêu người đã có vợ. Biết bao topic trong này nói về nó rồi.
    Chỉ có thắc mắc 1 điều, TTVNOL có quy định phải đủ 50 bài mới được lập chủ đề mới á?
  7. thuychangmi

    thuychangmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nên cho cái loã này một bài học thích đáng!
    Tớ đồng ý cách làm này"
    35cuadong ""dễ thôi.cho tôi số DT lão kia,thế là xong ""
    Ở đời sao lắm kẻ tồi tệ như thế nhỉ?
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    mình nghĩ cô bé nhân vật chính nên liên hệ với mấy thằng bạn thân, hẹn thằng khốn nạn kia một bữa rồi hội đồng cho ********* ấy một trận.. cái thể loại khốn đấy không đập thì nó không chừa đâu, phải bạo lực cách mạng, không ôn hoà được, hắn sẽ được voi đòi Bà Triệu ngay.. Túm lại là k được nhân nhượng và thoả hiệp với hắn, phải mạnh mẽ, và quyết đoán.. Sau trận đòn hội đồng kia, hộ tống hắn về nhà và lấy lại những vật chứng cụ thể.. Biết được nơi hắn làm việc và nơi ở của hắn thì việc này sẽ dễ dàng hơn, không phải lăn tăn.. Nếu không thì chỉ khoảng 3triệu VND, làm một vụ tai nạn, thế là xong, cho hắn ngắm củ cải từ dưới đất, bảo hắn xuống đất mà chơi, nhé.. ****.
  9. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : Bạn nào là nạn nhân thì chưa đủ 50 bài cũng được trả lời bài mà. Đứng ra nhận xem nào hay em floweremperor là nhân vật chính.
    Thứ 2: Quan trọng là nó quay được 2 người gần gũi có đến nỗi như Yến Vi hay Hồng Nhung không. Nếu không thì 1 là kiếm người cho nó 1 trận rồi phủ đầu nó đến nói chuyện với nhà nó trước. Sợ dek gì đằng nào mà chẳng bị quay rồi không thì đi làm nô lệ cho nó dài dài.
    Thứ ba: Nó làm ở đâu thì đến cty nó, nhà nước hay tư nhân quan trọng dek gì đâu. Cứ kéo người đến phang cho nó 1 trận nhừ tử ngay tại cty đi đã.
    Thứ tư: Nhớ xin nó 1 bản bị quay lén làm kỷ niệm nhé kekekek
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hix, nghe mấy bác ở đây nói làm em hoảng hồn quá, hóa ra bây giờ các dịch vụ đó nhiều thế cơ à, hay chỉ nói cho oai thôi

Chia sẻ trang này