1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị ghi hình và quấy rối , mọi người vào cho bạn tớ lời khuyên. Many thanks ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi floweremperor, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chikichikichi

    chikichikichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nghe một vài bạn nói mà tớ đau lòng quá ,đúng là không ai có thể hiểu chuyện hơn ngưòi trong cuộc cả .
    tớ đến với anh ta hoàn toàn trong sáng ,không có ý gì cả ,và khi chia tay cũng vậy ,khoảng thời gian anh ta đi công tác tớ nhận ra được nhiều vấn đề mà đạo đức không cho phép tớ tiếp tục mối quan hệ này .
    Khi chia tay ,anh ta vẫn nói là sẽ coi tớ là một người bạn ,và tớ thì cũng mong như thế ,nhưng tớ biết đã có tình cảm như vậy thì khó làm bạn vô cùng ,nên tớ đã tránh mặt ,
    Đôi khi anh ta hẹn gặp tớ để nói chuyện ,và trong những lần gặp ấy anh ta muốn ôm ấp tớ ,điều này với tớ không thể chấp nhận được ,nên tớ đã phản đối lại .và anh ta có vẻ rất bực tức .
    Cho đến khi tớ nghe một người bạn kể lại rằng anh ta đi kể cho người khác nghe về mối quan hệ của tớ và hắn ta ,những chuyện mà chắc chắn chỉ có 2 người biết được ,thì tớ không thể tin vào tai mình nữa ,tớ đã mắng thẳng vào mặt hắn .Hắn không cảm thấy hối hận mà quay sang đe doạ tớ .
    Cuối cùng hắn nói ra là đã có những cuộn băng ghi lại những lần 2 người gặp nhau ,vì tớ mà gia đình hắn tan vỡ ,và những gì thì như các bạn đã thấy .
    Một mặt anh ta vẫn nói là còn yêu thương tớ rất nhiều ,nhưng mặt khác lại đe doa tớ ,nói vì tớ mà gia dình anh ta tan vỡ không muốn nhìn mặt tớ nữa ,nhưng cũng chính anh ta luôn cố gắng để gợi lại mọi chuyện mà tớ muốn quên đi .
    Tớ đã lo sợ cho gia đình anh ta tan vỡ muốn làm một cái gì đó để chuộc tội ,chính tớ đã gọi điện cho chị vợ ,để xin lỗi ,tó đã khóc rất nhiều ,để mong chị ấy bỏ qua ,và tha thứ cho că hắn ta, nghĩ tới đứa con mà quên đi mọi chuyện .Chị ấy đã chửi tớ rất nhiều ,nói tớ rằng trông mày cũng xinh đẹp thế mà đi quyến rũ chồng tao ,mày đúng không phải là con người ,trời ơi có ai hiểu được cho tớ đâu ,mà phải chăng tớ đúng không phải là con người thật ,tớ chấp nhặn tất cả .
    Anh ta luôn nói với tớ rằng sẽ bỏ về việt nam ,để lại vợ con ở đây sau khi đã mua nhà cho 2 người vì không thể sống cùng người vợ đã biết mình phụ bạc ,và vì anh ta căm hận tớ không muốn nhìn thấy tớ nữa vì tớ làm anh ta tan nát gia đình rồi bỏ rơi anh ta .Nhưng tớ dám chắc đó là lời nói dối ,và quả đúng thật ,khi tớ không quan tâm tới nhung chuyện của anh ta nữa thì bắt đầu quay sang đe doạ sẽ cho người thân tớ xem nhung thứ mà anh ta có đưọc trong tay để tớ không còn mặt mũi nào mà sống trên đời .
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tớ chẳng vào mấy box tình cảm uỷ mị nữa, nhưng hôm nay đợi chị lên mạng nên ngứa ngáy vào đây ngó nghiêng, tình cờ đọc được câu chuyện của bạn.
    Tớ ko có kinh nghiệm nhiều trong chuyện tình cảm. Nhưng cũng mạn phép chỉ nêu 2 điểm sau
    1. "Ngã ở đâu, hãy đứng lên ở đó". Mọi việc đã xảy ra, bạn ko thể quay ngược thời gian để làm lại từ đầu. Bởi vậy, bây giờ bạn hãy tự quen với suy nghĩ mình đã sai như thế, mình xấu như thế....... Vấn đề bây giờ là bạn phải sống và chấp nhận những sai lầm của mình trong quá khứ. Xác định tư tưởng cho mình, bạn sẽ bớt bị động hơn. Chủ động được trong cuộc chiến, bạn đã giành được 50% thắng lợi.
    2. Kẻ địch chỉ đánh vào điểm yếu, ko ai ngu đánh vào điểm mạnh. Hãy tư duy và lập luận, ngồi vào bàn, lấy giấy bút ra, điểm lại từ thời điểm quen nhau cho đến tận bây giờ,cái nào có lợi cho bạn, cái nào bất lợi.Với những sự việc chống lại bạn, bạn tìm cách biện minh cho mình. Nếu không thể biện minh một cách thuyết phục, tốt nhất là nên nhận phần sai về mình. Đến đây, bạn đã biết được điểm yếu, điểm mạnh của bạn, của anh ta, cái nào chống lại bạn, cái nào chống lại anh ta. Vấn đề đã được giải quyết.
    Điều quan trọng bây giờ đối với bạn là: HÃY TỈNH TÁO. Đừng để bị uy hiếp! Trường hợp của bạn hoàn toàn có thể thu xếp ổn thoả được. Tiếc là tớ không có đủ thời gian để có thể nghe hết câu chuyện của bạn và tư vấn cho bạn đường đi nước bước để "thịt" cha này. Chẳng ai lo cho bạn, giúp bạn, và hiểu bạn bằng chính bạn. Trong trường hợp của bạn, bạn ko được chạy trốn, bạn có con đường nào khác ngoài con đường: "Chiến trực diện".
  3. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì đầu tiên bạn có thể làm như 1 số bạn khác là đe doạ lại anh ta, bởi tớ thấy anh ta cũng sẽ bị thiệt rất nhiều khi công khai những thứ kia cho mọi người. Nhưng cách này cũng không phải là 1 biện pháp lâu dài, bởi anh ta vẫn giữ những cuốn băng kia thì mình vẫn không yên tâm.
    Nếu không thì bạn thuê (hoặc nhờ) 1 ai đó có khả năng đe doạ người khác, đến hẹn anh ta ra một chỗ nói rằng là bạn trai mới của bạn, và buộc anh ta phải đưa những thứ mà anh ta có thể đe doạ bạn.
    Tớ ghét nhất là bị người khác chi phối và điều khiển.
  4. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhờ tớ. Tớ sẽ đến gặp thằng ấy đòi tiền nó vì tội ngủ với gái đồng thời tính thêm tiền vì đã ngủ nợ lại còn ghi hình
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @wintersun: Lâu lắm rồi không gặp anh. Còn nhớ e ko? Hic hic! Dạo này mang mặt trời mùa động vào SG nên bị tan chảy hết rồi hay sao vậy anh???
    Để ko bị coi là xì pam, tớ cũng góp vào topic một câu: Việc anh ta ghi hình nghe wa có vẻ chống lại bạn. Nhưng khi đưa ra lập luận, bạn hoàn toàn có thể gậy ông đập lưng ông rằng: "Động cơ ghi hình của anh ta là gì???"
    Tuỳ cơ ứng biến, chúc bạn sắc sảo...
  6. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện ko thể theo ý mình đc, 1 bên muốn nhanh chóng - 1 bên muốn trì hoãn, ở giữa sẽ tiến thoái lưỡng nan. và đừng nên tin vào 1 phía
    Ko dám tranh cãi nữa ko cứ như là tôi đang bênh cho thằng kia ý, nếu đúng thế thì có cậu chẳng sẵn sàng xử lý hộ đấy thôi, tin là ở bên đó cũng sẽ có ng sắn lòng sử lý hộ....và đâu đâu cũng thế!
  7. cupcua

    cupcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    -- Điều đầu tiên mình muốn nói với bạn là bạn dại dột quá, bạn biết hắn đã có vợ và có con, và bạn tin vào lới hứa "bỏ vợ" của hắn, xin thưa với bạn rằng, nó sẽ chẳng bỏ vợ đâu bạn ạh. Và khi hắn chán rồi, hắn sẽ tìm cách đẩy bạn đi thôi, nói tóm lại là bạn chỉ là một món đồ chơi trong tay hắn....(hic hic xin lỗi vì nói hơi nặng lời)
    -- Điều thứ hai là hắn doạ bạn bằng cách sẽ công bố những cuốn băng...Hiện tại thì có thể không sao, nhưng khi bạn có chồng con vào rồi thì đây đúng là một thảm hoạ, mọi thứ có thể sụp đổ hết (động đất cỡ 9 độ RT). Vấn đề là làm thế nào để lấy lại những cuốn băng đó, một vấn đề cực khó bạn ạh. Hắn có thể có băng ghi lại trong nhà đấy, nhưng đồng thời hắn cũng có thể backup lên mạng, với tài khoản riêng của hắn, thế thì bạn chẳng thể nào mà triệt tận gốc được. Nên không thể dùng đến vũ lực được, hắn sẽ không khai hết --> mà bạn còn phạm pháp nữa đấy. Theo mình cách tốt nhất là nên nói chuyện trực tiếp với hắn, nếu hắn cần tiền, cố gắng mua lại. Nếu cách đó không được thì nên nói thật với người yêu hiện tại của bạn, người mà bạn định sẽ lấy làm chồng sau này. Chúc bạn sớm tìm ra giải pháp sớm nhất, đừng để nó lâu quá, rồi bạn tưởng như đã quên, nhưng đến một ngày, bạn sẽ lĩnh đủ hậu quả đấy...Bon Courge.
  8. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    đọc những dòng tâm sự của bạn mà tôi vừa thấy thương cho bạn, vừa trách bạn. thực sự thì tôi cũng ko hiểu lắm sự thật về chuyện của bạn, nhưng theo tôi, bạn đã mắc 3 sai lầm rất lớn.
    thứ nhất, là bạn mù quáng tin và yêu một nguời đã có gia đình, trong khi bạn biết về hắn ta quá ít, gặp nhau một lần, sau đó 1 năm, gặp lại, tỏ tình vài câu rồi yêu..
    thứ 2, khi bị hắn ta chửi bới bạn, đe doạ bạn, bạn không dám mạnh mẽ tố cáo hắn, mà bạn quá yếu đuối để bị hắn lên giọng đe doạ. trong khi bạn và hắn đang sống ở nước ngoài, giả sử ở việt nam thì bạn có thể nói là sợ gia đình bạn bè, tai tiếng này nọ, ở nước ngoài mà bạn còn sợ cái điều đó, xin cho tôi mạn phép nói, nếu bạn sợ điều đó chắc bạn đã ko dám yêu hắn khi biết hắn đã có vợ con.
    thứ 3, bạn lại thêm lần nữa mắc sai lầm khi gọi điện cho vợ hắn, xin lỗi vợ hắn, để kết cục là gì? bị vợ hắn ko những ko hiểu mà lại chửi bạn và coi bạn ko ra gì vì đã quyến rũ chống của người ta.
    bây giờ, tôi xin khuyên bạn là hãy cứng rắn lên, đúng như bạn gì ở trên nói, bạn cứng rắn lên thì hắn sẽ ko thể làm gì được bạn. tôi nói thật, hắn đã biết tính bạn quá mềm yếu và vị tha, cho nên hắn dựa vào điều đó để lợi dụng và đe doạ bạn, mục đích để làm gì, theo tôi phán đoán, thì hắn muốn sử dụng điều đó để bắt bạn tiếp tục quan hệ với hắn. bạn hãy dũng cảm đứng lên, nói rõ với mọi người bản chất của hắn, nếu hắn còn đe doạ thì lôi lên công an hoặc nhà cầm quyền nơi bạn đang sống, chắc chắn với những tội đó, hắn sẽ bị tù lâu. bạn nên nhờ những bạn bè của bạn tìm cách giúp bạn, vì khi bạn đang trong tình trạng này, chắc bạn ko thể nghĩ ra được, cho nên có bạn bè bên cạnh sẽ giúp bạn vơi đi, đủ tỉnh táo hơn để chống lại hắn.
    chúc bạn bình tĩnh, dũng cảm lên để chống lại hắn
  9. waterworld

    waterworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có một vài câu khuyên bạn thế này:
    1- Đàn ông chỉ thêm chứ không bao giờ bớt. Họ không bao giờ bỏ vợ bỏ con mà chạy theo người khác.
    2- Bạn không bao giờ nên tìm đến vợ của anh ta mong tìm được sự đồng cảm. Điều này sẽ rất hiếm khi xảy ra. Sau khi nghe chuyện của bạn, có thể sau đó, người ta sẽ xử lý chồng người ta, thậm chí có thể bằng những cách rất kinh khủng xuất phát từ máu ghen và tính ích kỷ của đàn bà. Nhưng không bao giờ người ta lại đồng cảm và lấy bạn làm đồng minh - người mà họ chỉ cần nhìn thấy là tức lộn ruột (rất tiếc là phải dùng từ này, nhưng nó miêu tả rất chính xác).
  10. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    đánh bỏ mẹ thằng khốn nạn ấy đi

Chia sẻ trang này