1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị ghi hình và quấy rối , mọi người vào cho bạn tớ lời khuyên. Many thanks ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi floweremperor, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng trách bạn Chiki, em nghĩ bạn ấy cũng tự trách nhiều rồi. Giờ việc cần thiết hơn là bàn cách làm sao để bạn Chiki không bị tổn thương thêm. Nếu được, bạn Chiki cung cấp thông tin rõ hơn về mấy điểm sau:
    1. Hiện bạn đang đâu (nếu bạn cảm thấy nói ra nhạy cảm quá thì có thể nói áng chừng, châu lục nào chẳng hạn)?
    2. Anh ta có ở gần chỗ bạn không hay ở Việt Nam?
    3. Gia đình bạn có liên hệ gì với anh ta không?
    Điều quan trọng là bạn phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Kêu ca không phải là cách, khóc lóc kể lể cũng chỉ làm mình nhẹ lòng đôi chút, mối hoạ thì vẫn còn đó. Tôi có người bạn đã từng ở trong hoàn cảnh gần giống bạn. Khi bị đe doạ và cảm thấy khó có thể thương lượng, nó đã chủ động nói chuyện trước với bố mẹ. Nhờ thế nên khi thằng cha kia tung những tin tức không hay ra, bố mẹ nó đã được chuẩn bị tinh thần và hoàn toàn đứng về phía nó (dù có trách móc thế nào thì bố mẹ vẫn thương con chứ, đúng không). Người lớn nhiều kinh nghiệm và biết cách xử sự hơn nên sau đó chuyện êm xuôi.
    Giờ bạn Chiki lựa lời thông báo với bố mẹ bạn về mối quan hệ của bạn với anh kia. Trước tiên là nói từ từ, kể với bố mẹ những chuyện ít nghiêm trọng trước (ví dụ: con có quen với một người nhưng người đó có vẻ không đàng hoàng), đề cập về những tính cách xấu của anh ta một cách chung chung (ví dụ: anh ta tỏ vẻ gia trưởng và ghen tuông vô lý). Dần dần, bạn cho bố hoặc mẹ (tuỳ vào bạn, bạn gần gũi ai hơn thì tâm sự với người đó) biết về vụ đe doạ này. Làm như thế, bạn sẽ vừa tránh được trường hợp xấu nhất là bố mẹ quá sốc, lại vừa có thêm đồng minh.
    Tạm thế đã. Bạn Chiki trả lời mấy câu kia nhé, để mọi người có thể tư vấn thêm.
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 01/05/2006
  2. chikichikichi

    chikichikichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    1. tớ đang ở châu Âu ( :-(()
    2.Hắn ta ở ngay thành phố tớ đang sống
    3 .Gia đình tớ chẳng có mối liên hệ gì với hắn cả -
    cảm ơn bạn rất nhiều ,tớ sẽ nói với gia đình vì đó là cách tốt nhất ,điều khó khăn bây giờ là vì mẹ tớ đang bị bệnh nặng ,chuẩn bị phải vào thời kì điều trị .Ngày nào hắn cũng hăm doạ tớ ,tớ đã van xin hắn nhưng dường như hắn càng đưọc thể lấn tới không thương xót ,
    Nhưng tớ sẽ nói ,phải dũng cảm chấp nhận lỗi lằm của mình thôi ,một lần nữa cảm ơn những ngưòi đã thông cảm cho nhưng sai lầm của tớ .
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Việc quái gì mà phải đi năn nỉ cái thằng khốn nạn ấy Mà sao ko nghe bạn nhắc gì đến những ng bạn ở bên đó với bạn nhỉ??? Chẳng lẽ bạn ko quen ai bên đó để có thể cùng bàn bạc cách trả đũa hắn à (Hay ít nhất cũng ở cạnh để cho bạn thêm can đảm). Sự thật nào cuối cùng cũng phơi bày, bạn cứ cố trình bày cho 2 cụ hiểu cho. Mình là kẻ bị hại chứ mình có hại thằng khốn nạn kia đâu mà phải sợ
    Còn con mụ vợ ấy, thật nếu là em em chửi thẳng vào mặt...sao nó ko ngon mà giữ thằng chồng khốn nạn kia kìa, để thằng ấy đi làm hại ng khác rồi lại còn hùa vào mà chửi ng ta Nếu mà thằng ấy bảo bạn phá hoại gia đình nó thì bạn phá thật luôn đi, dù gì cũng mang tiếng roài (í, cái này em đùa )
  4. crystal01

    crystal01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở châu âu thì quá tiện, pháp hay đức, lúc nào thằng đó gọi điẹn thoại cho em em nhớ ghi âm lại và sau đó thì nói với nó là gửi cho police, chẳng sợ xanh mặt ra à? cái quan trọng là những lẫn gặp nhau của em và nó không nóng bỏng như yến vy hay hồng nhung là được .
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ bạn Chiki ở Đông Âu thì hơi phức tạp. Cảnh sát ở đây cũng không được như Tây Âu. Nhưng đúng là bạn nên ghi âm cuộc điện thoại lại, copy làm nhiều bản, để dù không cung cấp cho cảnh sát thì cũng có một bằng chứng có lợi cho mình (hắn đe doạ mà). Cả những email nữa, bạn giữ nguyên hiện trạng (cả mail đe doạ lẫn mail thể hiện tình cảm) đi. Nếu chẳng may việc đến mức xấu nhất thì bạn đưa những thứ đó ra, nó sẽ giảm áp lực cho bạn phần nào. Vì bạn có tình cảm thực sự mà.
    Việc cần nhất bây giờ bạn phải làm là tìm ngay một vài cô bạn nhờ đến sống cùng, họ ở bên bạn 24/24 như vậy sẽ tránh cho bạn những lúc nghĩ quẩn và những thời điểm tên kia đến phá. Việc tiếp theo là nói với gia đình. Nếu mẹ bạn đang ốm thì bạn nên nói với bố cặn kẽ, còn với mẹ thì kể vắn tắt chuyện ít nghiêm trọng thôi để cụ đỡ sốc. Bình tĩnh nhé, và không được tỏ ra sợ sệt hay van xin nữa. Những kẻ hèn nhát như vậy chỉ doạ được người yếu đuối thôi, chứ với người cương quyết bình tĩnh thì chúng sẽ rụt ngay lại.
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, ghi âm lại, sao một bản gửi police, 1 bản gửi vợ anh ta.
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hic cẩn thận không thêm 1 vụ Nữ Sinh Ngô Quyền nữa thì chết.
  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, thành thật lấy làm tiếc cho em chiki gì đó. Nhưng xin phép mọi người và cả MOD nữa, cho tôi nói 1 câu thật lòng, mặc dù tôi cũng là con trai.
    ** nó, làm sao có loại đàn ông khốn nạn thế!
    Với cái loại như này thì gửi băng cho vợ nó cũng không ăn thua gì đâu. Vả lại, nó ép được em chắc cũng vì em bị nó bắt thóp là trưng những cái khốn nạn kia ra chứ gì? Với những loại khốn nạn thì không thể dùng lí lẽ mà nói lại được đâu, phải dùng bạo lực em ạ. Mình phải cứng rắn lên thì nó mới sợ mình chứ.
    Anh khuyên em nhé, cách hay nhất giờ là tìm 1 người đứng đắn trong số người quen, giả vờ người đó là người yêu em, nói hẹn gặp nó đến nói chuyẹn 1 - 2 xem là nó muốn gì? Nói cho nó biết giờ em có người yêu rồi (tất nhiên là giả vờ thế) xem nó phản ứng như thế nào? Cũng là 1 phép thử, vì nếu không lúc em có người yêu thật nó uy hiếp thì đời em coi như tàn rồi. Đến gặp nó cùng với người yêu em, xem nó giở trò gì nữa, nếu nó vẫn khốn nạn thì chơi bài ngửa, nói nó là nếu nó muốn đời em là nô lệ cho nó thì em thà chết chứ không chịu nhục, nó khốn nạn thì em quyết tâm bỏ tiền thuê người chơi lại nó, cùng lắm em đi tù chứ không chịu để nó coi như món đồ chơi, em mà cứng là nó sợ ngay í mà, bọn tiểu nhân hay phòng bị gậy em ạ. Nói nó là nếu nó muốn bôi nhọ đời em thì em cũng chẳng tiếc gì thuê người xin của nó ...hai cái "bánh xe" (1), xem nó thích đường nào? Em phải liều, nhưng liều có tính toán em ạ, chứ đừng có lui nghen, em lui thì sau này hậu quả còn ghê ghớm hơn đó, xã hội bảo vệ những người như em, em đừng lo.
    Anh chúc em sớm bình yên
    ===
    (1) giải thích từ "bánh xe"
    Vôva thức giấc thấy bố mẹ đang abc abc, Vôva hỏi:"Bố! Bố đang làm gì thế"
    Bố Vôva bí quá bèn nói bừa:" à ừ, tao đang cho xe vào gara"
    Vôva :"Ơ thế nhân tiện bố cho con gửi nhờ cái xe đạp"
    Bố Vôva :"làm gì còn chỗ? mày không thấy tao đang còn phải để 2 bánh xe ở ngoài đây à?!"
    Được timaikhongthay sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 02/05/2006
  9. LTN

    LTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Mod ăn nói lởm khởm
    Có vẻ như Trang-iốt nói đúng, các nước Đông Âu điển hình như nước em Chiki đang sống luật pháp gần như là mơ ước ngay cả khi trong thành phố lớn. Đừng tuyệt vọng, thay vì chờ 1 đứa bạn đến ở cùng thì hãy dọn đến nhà bạn bè, thuê chung phòng mà ở, vừa đổi địa chỉ, vừa đổi số điện thoại, nếu thằng đốn mạt kia có tìm đến được cũng không trong tình trạng thân cô, thế cô
  10. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này