1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị gia đình ngăn cản vì lý do rất củ chuối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fedangget, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toanaloha

    toanaloha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác tìm khoảng 3 ông thầy bói làm sao để ông ấy nói tốt cho, rồi dẫn cả nhà di coi. Còn nếu bác sợ chết thì chịu khó đi lễ vào. Các thầy bói sẽ làm bác yên lòng.
  2. toanaloha

    toanaloha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  3. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    hơ, yêu bt nhưng ko bỏ qua lời các cụ tức là vẫn nhớ lời các cụ răn đe, coi như đó là cái ngưỡng để mà giữ mình. Đôi khi điều đó cũng tốt đấy ạ Tất nhiên là trong TH vẫn đang giai đoạn thích thú tìm hiểu, nên cái việc dè chừng, ko hết mình ấy cũng chả có gì fải áy náy. Còn 1 khi đã yêu đắm đuối con cá chuối rồi thì chả ai fải khuyên, bác ý vẫn lao vào như thường
  4. pharma

    pharma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tại vì người ốm cho nên mới thấy gò má hơi cao, cái cằm hơi nhọn, chứ thử dẫn về một người 65kg, cao 1m5 xem có thấy gò mà cao, với cằm nhọn không thì biết ngay.
    Trời ạ, nếu mà đã tin vào tướng số thì phải coi thêm cái tướng của mình có thuộc lọai mệnh yểu không nữa. Chứ đã mệnh yểu thì gặp ai cũng đi đời sớm thôi, hihihi
    Ngay cái topic đã bảo là " lý do rất củ chuối" thế mà vẫn đi hỏi là sao nhờ
    Đích thị là bạn cũng đang phân vân lo lắng rồi.
    Một khi tâm lý không vững thì làm gì mà yên tâm tiếp tục yêu đương nhau được hở bạn?
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Dĩ độc trị độc
    Lôi cụ đi thầy bói
    Thanh toán thằng thầy bói bằng tiền trước, bảo nó phải nói theo ý mình.
    Xử đẹp
  6. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chủ topic có muốn xử hay không chứ ? Có vẻ bác ấy vẫn lấn cấn vụ gò má cao thì sát phu. ''''Tự xử'''' bản thân xong đi rồi hãt xử các cụ .
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Papa bác chủ thớt có ông con mê tín không kém nhỉ
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Gò má cao hay cầm nhọn thì đều là những điều đại kỵ trong tướng số, nhưng các đặc điểm này nhiều khi rất khó xác định. Nếu có thể bạn nên post một tấm hình gf của bạn nên đây xem các cụ nói có đúng không.
  9. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    mình thì chả tin vào nz điều đó, 1 lần mình rủ về nhà ăn cơm, ông già hôm đó bị ốm, nên chỉ gặp nhau lúc ăn cơm thôi. Lúc hắn về và nghe đc câu phán của ông già là con người này khó có thể tin được, mình cũng ko để ý lắm và cho đến lúc này thì đã thấy ông già nói đúng 100%, ông già chỉ cần nhìn có mấy phút mà mình nhìn tận cả năm trời giờ mới ngộ ra ,
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bác này chả linh lợi j cả.
    Đối phó với những gia tộc mê tín lắm điều như nhà bác ấy mà .Dễ ợt.
    Các cụ nhà bác tin vào tướng số đúng không?
    Bác hãy thể hiện mình cũng là người rất gia trưởng bằng cách trịnh trọng tuyên bố rằng :
    -Các cụ bảo gò má cao là sát chồng.Thế các cụ có tin con kô lấy cô ấy con cũng chết không ? (bác cứ doạ thế chứ đừng làm thế nhé).
    Cái số rồi,đến lúc chết là phải chết chứ làm j có chuyện chết do cái j .Hên xui thôi,sống được ngày nào biết ngày đấy.Mà như bác nào nói đúng đấy.Sống lâu chỉ tổ khổ con khổ cháu.

Chia sẻ trang này