1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi giờ em phải làm gì??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aaroncarter1987, 03/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aaroncarter1987

    aaroncarter1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    xong việc rồi nên xóa
  2. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    anh sợ mấy em rạch tay lấy máu ăn thề lắm..
    Còn chú nhà cô thì anh chịu, rất nhiều phẩm chất của thằng đàn ông.. nát, đ íu có tương lai và bản lĩnh. Gặp mấy thằng này a khuyên nên tránh, hoặc cô có nhu c ầu thì xài tạm cũng đc.
    Chuyện tình giữa cô chú giống truyện mấy e teen bâyh .Cô chú cứ yêu nhau đi, ko phải suy nghĩ gì cả vì cả cô và nó có nghĩ ngợi đ íu gì khi yêu đâu..
  3. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    haizzz. Bạn nói chuyện nghe nó vừa khoai vừa chuối, nói chung là tớ hiểu được, nhưng giọng văn cứ như trẻ con ấy. chắc bạn tính cách cũng như thế. thằng ng yêu bạn, đúng là nhiễm mọi tật xấu, lúc yêu thế này, ko biết sau này ra sao? Nhưng theo cảm nhận của mình hắn vẫn còn yêu bạn nhiều lắm, nhưng do thất vọng lung tung, nên rượu chè(ko biế có lô đề , cá độ gì ko?). Cách tốt nhất là dứt khoát, 1 là sửa, 2 là chia tay. Cứ nhùng nhằng thế này, ko bt bao giờ vấn đề dc giải quyết.
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Mịa, bực cả mình.

    Nói thật với gái, nãy giờ anh viết trả lời gái tương đối dài, nhưng đọc lại cảm thấy gái éo thể hiểu được, nên anh xóa rồi.
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Với những ông như thế thì hạn chế đi. Sống không tương lai rất chi là mệt.
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    hị tính ném đá bảo bỏ quách đi ,đây thuộc dạng đầu tư với chỉ số mạo hiểm cao rồi ,gái không thể thay đổi được trai này
  7. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Gái thuộc dạng "bướng" thế này thì chỉ cao nhân mới trị được..[:D] hóng hớt tý
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bỏ là bỏ thế quái nào được, phải có những thằng như thế thì mới có em như này chứ.
    Em gái nhể!=((
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    theo e dự đoán thì có thể là giai này vẫn yêu gái lắm mà vì đang bế tắc trong đường công việc nên cũng nản ,ko dám hứa hẹn j với gái.
    Gái này thì cá tính,gái có quyền lựa chọn.Theo tớ,nếu gái thầy ty gái dành cho giai đủ lớn thì gái cho giai ít thời gian.Còn ko thì tùy gái thôi.
    Còn cái vụ rượu ấy mà, nếu gái ghét giai uống rượu thì mỗi lần giai đi uống gái cứ bám đuôi,giai uống thì gái cũng uống.giai mà xót gái thì giai khiếp ngay chẳng uống nữa đâu
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    tệ hơn chuyện của mình nữa :|
    cứu thì cứu cả 2, kiểu này chỉ cứu đc 1 thôi. Con trai như vậy vứt đi là vừa. Yếu đuối, lệch lạc.. Ở với nhau nó ko đập cho nâu mắt mới lạ
    tư vấn vậy nhưng chắc gì làm theo cho dù có hiểu, có đồng ý với quan điểm

Chia sẻ trang này