1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi giờ em phải làm gì??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aaroncarter1987, 03/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocchau2006

    ngocchau2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sao ma` giong e bay gio` ! nhug that su gio` e chua tung thay nguoi` koz gaj nao` mjnh` iu that su ca~ ! hjx
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tui chj so nguoi` ta ko that log ` ! nen khj den voj tui chj co 1 nguoi` cho e ma thoi!
  2. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Anh là anh nghe cô bảo lúc buồn buồn lấy dao rạch tay rồi lúc vui lại đứng lên bước tíếp là anh hơi hoảng rồi . Thêm cả cái màn bơ giai đã rồi tha thiết hỏi nó còn yêu mình ko là anh hỏang thật .

    Thôi thì để anh phân tích thằng zai cho cô nghe. Có 3 khả năng xảy ra

    1- Nó cao tay ( hoặc có ai hướng dẫn nó cao tay ) , cảm thấy tình cảm của cô dành cho nó nhạt dần , bằng chứng là qua nhìu ngày ko thèm liên lạc với nó . Nên nó xuất chiêu hòng làm cao lại cái giá của nó . Nhìn lại xem có phải lúc này cô thấy nó đỡ chán hơn lúc nó hầu hạ quì lạy cô không?

    ( mà anh nghỉ Th này rất khó xảy ra , nó cao tay thì dek bao giờ xách dép quì lạy cô như thế cả )

    2- Nó đang xấu hổ , buông xuôi. Vì tương lai ko có , nó đang trong 1 trạng thái tâm lý mặc cảm với bản thân , với cô ... Thế nên nó phân vân có nên tiếp tục hay không

    3- Nó đang chán cô

    Còn về phần cô , cá tính , ngang bướng , và còn ích kỷ . Thật đấy , hãy cố gắng sửa cái điều này . Cứng đầu ,c á tính , ngang bướng thì chả cần sửa cũng được .

    Chúc vui !
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thế là nó không yêu em rồi, không thì nó đã báo cáo cho em biết.
  4. aaroncarter1987

    aaroncarter1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    xóa mất rùi
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hic , bạn giống tính người yêu mình thiệt, độc lập + lì + cố chấp + chung tình ( w first love của cô gái )

    Tớ chả khuyên gì , chúc bạn vững vàng và tự tin với quyết định tiếp theo của bạn . Uhm... và đừng hối hận với quyết định của bản thân dù nó sai hay đúng ^_^
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em yêu nó hay em muốn lấy nó? Em yêu thì cứ yêu đi, nhưng chả có hôn nhân đâu em ạ.
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Giai này nẫu roày , đang đêm anh ngại type nhiều thành ra chỉ túm cái gọn thế này, đá đít thằng này đi, tìm dai khác ngon nghẻ hơn để nó trị được em.
    Chúc vui.
  8. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bà này yêu cái ông kia quá nên toàn nói tôt cho ổng ko à
  9. aaroncarter1987

    aaroncarter1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    xóa tiếp
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em yêu tình yêu rồi em nhét thằng giai kia vào cái áo tình yêu do em dệt ra đấy gái ạ. Nó chả đáng để gái nào yêu cả, nhưng vì em buộc nó trong cái áo của em nên em nhất định bảo là "em khó lắm mới yêu được thế này, em không nhả ra đâu".

    Cố cho lắm vào, có khi sau này mới hối tiếc hối hận vì cố không đúng lúc đúng chỗ.

Chia sẻ trang này