1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi giờ mà có ai iêu mình nhỉ ? Hic

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiralyfi, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mà có ai iêu mình nhỉ ? Hic


    Thấy thiên hạ yêu nhau nhiều quá mà phát thèm .Hí ,năm nay già rồi đó ,năm 4 đại học rồi (hí ,tiết lộ thông tin mất rồi).
    Họ yêu nhau ,họ bỏ nhau rồi họ đau khổ .Giá mà mình cũng được thế nhỉ ? Hic ,chẳng có em nào yêu mình hết ,hết cơ hội rồi .
    Cả ngày từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối là phải đến trường ,vô mấy phòng thí nghiệm ,căng bộ não ra ,về mệt nhoài .Tối lại còn bài tập ,học bài..Nghỉ Noel cũng phải học bài ,hic Không học sao mà được ,khó chết cha .Lâu lâu mới gặp một em con gái Việt .Mà họ kiêu sa lắm ,nên mình chẳng dám làm quen ,chẳng buồn nói chuyện nữa .Các em tây thì không hiểu mình ,cho dù mình nói giỏi tiếng tây thì hic ,sao mà khó ,không rung động gì hết .
    Không lâu về trước ,cũng có thương một em nhưng em nói nên làm bạn thôi ,thế là buồn lắm .Bi giờ chẳng muốn thương ai nữa hết ,dù là buồn và cô đơn lắm đó.
    Lâu lâu lại thương cái thân mình côi cút ,yêu đã khó ,yêu có mỗi một lần mà cũng khổ .Bi giờ là không dám nữa .Thấy con gái là bỏ đi ,không nói nữa lời ,sợ iu ,hic .
    Bi giờ hết cơ hội yêu rồi ,tuổi xuân trôi qua một cách bỉ ổi quá phải không ?
    Khi buồn cũng chẳng biết làm chi ,lên mạng hay học ngoại ngữ cho nó quên .Lớn rồi ,khát yêu lắm.
    Hic ,giá có ai iêu mình .
    Sung chẳng ra quả để mà rụng vào mõm mình nữa


    I love you ,kiralyfi
  2. dackman18

    dackman18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ! ngộ quá nhỉ? sao lại có thêm 1 B nữa tỏ tình thế này? bộ mọi người là PEDE hay sao vậy? mà cũng tội cho bác này. bác mau mau về VN mà kiếm em đi. ko thì bác mãn đời cô đơn bên xứ người đó hì hì!
    ClickHere--->Dackman18
    click here---> internet&chat club
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    tương lai của em cũng giống như bác rùi..hic..hic.. đau khổ vật vã!
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  4. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hì, yêu thì yêu đi, kêu làm gì!
    Love ---> Love more----> Die
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai? Ai yêu? Mà thôi Kira ạ, cái gì đến nó sẽ tự đến (đành an ủi nhau câu đấy chứ biết làm sao). Bạn cứ chăm chỉ với công việc của bạn đi, chẳng có gì phải lo đâu. Hị hị, có khi mai ngày kia lại thấy một cái tình yêu bự thù lù nó rơi bộp xuống đầu ý!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 24/12/2002
  6. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    yêu đương làm khể giề cho nó mệt, học hanh cho xong đê, chơi cho đã đê rồi yêu là vừa. Khi nào mà không còn muốn sống tự do vui vẻ nữa thì yêu là vừa

    Không có gì là không thể

  7. quoc_hung81

    quoc_hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế là có người giống tôi rồi. Năm nay cũng học năm thứ 4 và cũng đang ế . Thêm một cái cũng nữa: tôi cũng là con trai.
    Ngày xưa đã lâu lắm rồi, cái hồi học lớp 12 ấy, tôi chót yêu để rồi thất vọng.Yêu đơn phương. Khổ thế , bây giờ tôi chột rồi, chả dám ngỏ lời với ai cả (mặc dù tôi chẳng nhát gái tí tẹo tèo teo nào cả) . Tôi sợ đi vào vết xe đổ ngày xưa (đã lâu lắm rồi).
    Bây giờ có ai bảo yêu mình thì tốt biết mấy. Buồn quá các bạn ơi.
    hung dep trai
  8. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    à ,nick tbm là nick phụ của királyfi nên đồng bào chiến sĩ khỏi nghi pédé
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bác ấy tự tỏ tình cho mình dể tìm nguồn an ủi dấy mà
    Chán bác quá sao giống tớ thế

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    cái nick tbm làm em chú ý quá . đó là 3 chữ viết tắt của tên em đấy . Em tên là Trương Bình Minh . NHìn cái nick đấy mà em thích quá hi` hi` bác nào cho em làm quen với cái nick đấy đi. Mà bác kira muốn yêu làm gì . con trai sự nghiệp còn dài mà . Bao giờ bác có sự nghiệp trong tay bác về nước . Lúc đấy tìm một ngưiời để yêu và tính chuyện lâu dài luôn . Bây giờ em nghĩ là bác nên lo cho sự nghiệp là hơn . Nếu bác về nước mà ko có ngừoi yêu thì em nguyện theo bác , bác đồng ý ko ? hi` hi` Trêu bác đấy . Em nghĩ rằng cái gì đến thì nó phải đến . cầu nó cũng chẳng đến và đuổi thì nó cũng chẳng đi nếu nó đã đến. Buồn làm gì hả bác!
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....

Chia sẻ trang này