1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi giờ mà có ai iêu mình nhỉ ? Hic

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiralyfi, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhớ Bài 2 :
    Em ơi cho anh nói
    Em ơi cho anh nói
    Anh yêu em lâu rồi
    Yêu từ khi mới đẻ
    Khi em nằm trong nôi
    Em ơi anh muốn nói
    Anh đã yêu em nhiều
    Trong mơ ,chỉ em đó
    Trong tim ,em mà thôi
    Không cho anh cũng nói
    Rằng là anh yêu em
    Đừng làm buồn anh nhé
    Đừng làm đau anh nghe
    Em ơi anh muốn nói
    Yêu mình em mà thôi
    Chữ ký không hợp lệ!
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cậu lên 100 sao nhé .
    Anh mơ
    Hôm nay anh lại mơ
    Trong im lặng như tờ
    Xuất hiện cô gái nhỏ
    Đẹp như là nàng thơ
    Đó là một bé xinh
    Môi chúm chím si tình
    Bé nói mà như quát
    "Em yêu anh ,anh Minh !"
    Reng reng reng reng reng
    Thôi anh phải dậy rồi
    Gặp lại sau bé nhớ
    Ngày mai anh lại mơ
  3. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu la mot su tim kiem, ngoi do cho sung rung chat den Tet. O, ma sap Tet roi con gi, cu cho tiep di nhe!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  4. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Úi trời,lần đầu tiên tôi thấy có ông con trai ngồi lo lắng vì ko có ng yêu đấy nhá.Tôi luôn nghĩ chuyện yêu đương với con trai rất dễ dàng,rất nhanh gọn bởi con trai luôn có thế mạnh trong vụ này mà.Con gái chờ ng đến ngỏ lời cảm tình với mình thôi cũng đã là khó khăn ,chiến đấu trường kỳ lắm rồiCòn con trai thì a lê hấp,thấy cô nào ưng mắt 1 cái là xong béng, nhảy vô tấn công luônHoá ra ko phải thế sao ạ???
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là chẳng có đối tượng .Khốn nạn thế đấy .Tình yêu đối với tui là hôn hít âu yếm ,không thích tình yêu ở xa .
    Chữ ký không hợp lệ!

Chia sẻ trang này