1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi hài kịch Futsal Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi dukoon, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bi hài kịch Futsal Việt Nam

    (VietNamNet) - Vì sao đội tuyển Futsal Việt Nam liên tiếp thảm bại? Bạn Quốc Bảo (Hà Nội) gửi đến cho Thể thao VietnamNet bài viết dưới đây:

    Thảm bại của đội tuyển Futsal tại giải VĐ ĐNÁ không chỉ là cú đấm trời giáng vào niềm tự hào "kỹ thuật bẩm sinh" của người Việt Nam. Nó còn làm vỡ ra vô khối mảng tối ở hậu trường... Cho dù Futsal chưa bao giờ được quan tâm đúng mức, nhưng có lẽ chúng ta cũng không nên bỏ mặc cho nó ngày càng phát triển theo chiều hướng "nghiệp dư hoá".


    Tuấn Thành góp sức cùng Futsal VN tại giải châu Á 2005. Ảnh: G.Lao

    Tư tưởng ''''địa phương chủ nghĩa''''

    Cũng mang danh một ĐTQG, cũng đại diện cho cả đất nước "đem chuông đi đấm xứ người", nhưng có lẽ khó có tập thể nào lại bị chi phối đáng kể bởi tính "địa phương chủ nghĩa" như Futsal.

    Theo đó, TP.HCM xem như toàn quyền quyết định các vấn đề đội tuyển, từ việc thành lập lực lượng lên kế hoạch tập luyện cho đến chiến thuật thi đấu. Kết quả ra sao thì đã rõ, chỉ từ thua đến thua.

    Vẫn biết thật khó có thể đòi hỏi một kết qủa khả quan từ Futsal VN hiện nay. Tuy nhiên, cách những người trách nhiệm xử lý và giải quyết công việc đã làm rối rắm thêm vấn đề, thay vì cùng nhau chung sức.

    ĐT Futsal VN, với đa phần là quân của TP.HCM, lẽ ra sẽ không bị... xáo lên nếu không có sự xuất hiện của một đội bóng miền Bắc dưới cái tên V.Comm (thực chất là đội hình "phủi" của trà Dilmah).

    Năm 2005, Futsal VN mà cụ thể là TP.HCM chủ trì thành lập ĐT dự giải châu Á (có bổ sung thêm Tuấn Thành và Hồng Sơn). Đội bóng này, về chất lượng bị coi là còn kém Trà Dilmah, và đích danh Trà Dilmah cũng đã tỏ ý thách đấu để so tài cao thấp.

    Đến năm 2006, Futsal làm có vẻ bài bản hơn. Theo đó, đội tuyển Futsal dự giải Đông Nam Á được xây dựng trên cơ sở giải "Tứ hùng nội địa" - tức là tạo cơ hội cho Trà Dilmah du Nam. Cuộc tuyển chọn nội bộ này đã nhanh chóng phơi bày thực lực, khi V.Comm "giã" cho TP.HCM2 (thực chất là nòng cốt đội tuyển) đến 8-1 và lên ngôi vô địch một cách dễ dàng.

    Thế nhưng khi "gút danh sách", người ta chỉ vỗ vai lãnh đội V.Comm mà cười xoà: "thực tế là đội tuyển đã được xác định từ trước đó rồi". Tuy vậy, phần vì thua bẽ mặt, phần không muốn mang tiếng cục bộ nên đội tuyển vẫn dành 3 suất cho các cầu thủ V.Comm (gồm Ngọc Sơn, Tuấn Tú và Anh Trung).

    Có mà gần như không

    Mặc dù trình độ chuyên môn của 3 anh chàng "Bắc bộ" này không hề thua kém, nếu không muốn nói thậm chí còn nhỉnh hơn một số thành viên khác ở đội tuyển, nhưng trong ngày đầu tập trung, họ vẫn bị một vị quan chức của LĐBĐ TPHCM dằn mặt: "Tập tành cho cẩn thận nghe không, phải thật cố gắng vào, không có là... ở nhà đấy".


    Trưởng đoàn Futsal VN Trần Văn Mui. Ảnh: G.Lao

    Đến khi đi thi đấu ở Thái Lan, những "người Hà Nội" lại phải chịu cảnh ngồi dài dự bị. Vừa ra quân đã thua Indonesia 3-6, không ai trong số họ được ra sân. BHL an ủi "trận mở màn để anh em trong này đá, trận sau sẽ đến lượt các em".

    Đến trận gặp Malaysia, họ được tung ra đá chính thật. Nhưng Sơn "phốc" được chơi 3 phút, Trung "chinh" 5 phút, Tú "khỉ" lâu hơn một chút, 7 phút - rồi đều bị thay ra. Anh em nhìn nhau, rồi nhìn đồng đội trong sân bị đối phương làm khổ mà ngao ngán.

    Nỗi buồn ấy tiếp diễn cho đến hết cả trận cuối cùng với Campuchia - chỉ còn ý nghĩa danh dự. Mỗi khi bộ ba này được tung vào sân, thế trận luôn có dấu hiệu nghiêng về phía Việt Nam, các bàn thắng cũng đến khá "ngọt" (Tú "khỉ" ghi bàn trong trận gặp Malaysia, rồi liên tiếp giúp chúng ta thắng ngược Campuchia 5-4 từ chỗ bị dẫn 1-4...), nhưng có vẻ như ai đó lại không muốn hưởng thành quả theo cách như vậy? Cứ mỗi khi anh em "sung" nhất thì lại được ưu ái cho ra nghỉ.

    "Bó tay"! Tú "khỉ" - tuyển thủ sân đất vào loại hay nhất Hà Nội giãi bày tâm sự của mình với các "chiến hữu" trong đội Trà Dilmah: "Sợ thật với mấy ông thành phố! Đá đấm kiểu này thì đúng là phải chào thua. Từ ngày biết đá bóng đến giờ tôi chưa thấy một đội bóng nào tổ chức như vậy"!

    Người viết bài này còn được "ông bầu" của Trà Dilmah "bật mí" nhiều chuyện hay ho khác. Ông này đã không dưới 3 lần phân tích thiệt hơn với "các anh trong thành phố", rằng V.Com chỉ chơi hiệu quả nếu có đủ bộ tứ (ngoài 3 cầu thủ trên còn Ngọc Anh - biệt danh là "Tệu" - nữa), rằng chơi Futsal là phải đề cao kỹ thuật, khả năng phối hợp chứ không chỉ chạy, sút đơn thuần...

    Thậm chí ông còn cam đoan rằng sẽ đưa "đàn em" của mình sang Thái phục vụ mà không bắt đội tuyển phải chịu một đồng nào chi phí máy bay, miễn là góp sức cho đội có thành tích ở giải khu vực. Nhưng ý kiến này đã bị ''''ngó lơ''''.

    Điều đáng nói hơn, là chính những người có trách nhiệm cũng lường trước được tình hình, nhưng không biết làm sao để dung hoà. Trước ngày 3 anh em Sơn, Tú, Trung bay vào Nam tập trung, đích thân người phụ trách Futsal của LĐBĐVN đã nói nhỏ: "Các em vào đó chắc không tránh khỏi bị ảnh hưởng vì chuyện cục bộ đâu, nhưng thôi, cứ nỗ lực hết mình". Thật hết biết cho tư tưởng "sống chung với lũ"!

    Những chuyện cười ra nước mắt

    Việc ĐTVN để thua tan nát không hẳn vì đối phương quá mạnh mà chủ yếu do chúng ta quá yếu. Yếu cả về chuyên môn lẫn... nhiều thứ khác. "Chỉ được mỗi cái tinh thần hăng hái" - cả 3 thành viên đội V.Comm đều có chung nhận xét như vậy.


    Tú ''''khỉ'''' tung cánh trên sân phủi nhưng lại bị gò bó trong ĐT Futsal VN. Ảnh: Quốc Bảo

    Theo nhìn nhận của người trong cuộc, có thể mường tượng ra một đội bóng thi đấu mà gần như... chấp đối phương vị trí thủ môn do nút chặn này chơi dưới phong độ. Có hôm, thủ môn này giải thích tinh thần không tập trung do bị mất... 100 USD tiền tiêu vặt! Kết quả là Trưởng đoàn Trần Văn Mui phải bỏ tiền túi ra ''''bù'''' vào, mong lấy lại sự bình an ở hậu phương.

    Thủ môn là thế, các vị trí khác trong đội cũng chơi khá chệch choạc. Tuy nhiên, sự yếu kém của đội tuyển Futsal Việt Nam là điều có thể dự đoán trước. Đơn giản vì ngay từ khâu tuyển chọn đã chứa đựng quá nhiều sự khập khiễng.

    Hãy nhìn vào thành phần chủ lực (TPHCM2) thì đủ biết. Đội bóng này đá như đánh vật, như bơi ra giữa sân mà vẫn bị V.Com chọc thủng lưới đến 8 lần. Còn đội TPHCM1 - cũng góp một số thành viên trong đội tuyển - thì phải dùng đủ các chiêu bài để gỡ lại thể diện cho trung tâm Futsal số 1 quốc gia, dù V.Com đã chủ động giữ chân trong trận cuối (vì thua họ vẫn vô địch).

    Trình độ đã thế, cách tổ chức đội tuyển mới thực sự là điều đáng suy ngẫm. Đúng là Futsal không nhận được nhiều nguồn tài trợ, nhưng liệu có đến mức phải đổi tài trợ để lấy người trong đội tuyển chăng?

    Đã có những cá nhân tuyên bố sẽ gánh vác cho đội tuyển một phần chi phí, nhưng anh ta phải được đăng ký vào danh sách. Có lẽ vì thế mà trong chuyến đi Thái Lan vừa rồi, thành phần "tuyển" xuất hiện đến hai ông giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, mà khả năng chuyên môn cũng vô cùng "hữu hạn"?

    Ngay cả BHL cũng có những vấn đề thật bi hài. HLV trưởng Nguyễn Văn Hiệu hoàn toàn không có tiếng nói gì trong đội. HLV phó Nguyễn Liêm Thanh thì bị cầu thủ coi là... không biết đá Futsal.

    .......

    Dù đang trong thời kỳ gầy dựng một sân chơi còn tương đối mới với người Việt Nam (những đã là quen thuộc với nước bạn), tuy nhiên, Futsal VN bộc lộ không ít chuyện đáng bàn và cũng đáng buồn, nhất là tình trạng ''''địa phương chủ nghĩa''''.

    ĐTVN cần một sức mạnh tập thể, là nơi hội tụ của tất cả nhân tài của sân chơi bóng đá trong nhà trên mọi miền tổ quốc. Có như vậy mới mong, Futsal VN từng bước khởi sắc hơn. Mong những người có trách nhiệm sẽ vì cái ''''tình chung'''' mà gác lại ''''tình riêng''''...

    Theo vietnamnet.vn
  2. phutdgpc1

    phutdgpc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thấy bảo hôm nay hòa 4-4 thì fusan viet nam quay ra đánh nhau à. Anh em nào có thông tin cho biết với.
  3. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    à hôm nay bạn Bảo Quân đã dạy cho bạn thủ mon bahran biết thế nào là vovinam, đúng với tiêu chí aig đề ra nhé, đầu tiên là cú đạp vào mông bạn này ngã lăn quay ra, sau bạn mohamed kazi số 15 phi ra kéo bạn Quân bị bạn Quoc huy gõ vào gáy đánh tóc phát cũng lan quay ra hahha, không biết ngài hoàng thân có tức ko nhỉ
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tôi ko cần biết kết quả và thành tích của đôi Futsal VN thế nào, chẳng quan tâm vì dù sao thắng thua cũng là chuyện của thể thao, nhưng những thằng nào là VĐV đại diện cho màu cờ tổ quốc mà hành sử như những tên côn đồ và vô văn hoá thì nên cho tất cả đội này nghỉ ,
    Mà mất dạy từ thằng HLV thế này thì bảo sao ko khá được là đúng rồi
    http://www3.tuoitre.com.vn/Thethao/Index.aspx?ArticleID=345077&ChannelID=260
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Các bác bi quan quá, nhất là chỉ đọc báo làm sao mà biết được thực trạng. Báo Việt Nam mình cực kỳ mất dạy, tin thế nào được.
    Riêng em, em nghĩ chỉ trong vòng 1 tháng nữa Futsal VN sẽ có khả năng khiến ngay cả Brazil cũng phải " Bò-ra-xin", vì tuyển mình có quả tạt cánh đánh đầu rất lợi hại, chưa kể những pha phất bóng bổng cực kỳ thuần thục, chẳng qua là chưa luyện kỹ thôi.
  6. bananamod

    bananamod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    May cho mấy ông Nghệ, đội này mà dính tí máu Nghệ vào là mấy bợn lại nhảy dựng lên xỉ vả ngay !
  7. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    chí ní!
  8. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Điên
    Em cũng nghe nói dân Nam bộ cục bộ kinh khủng, dân đàng ngoài mà vô đó mần ăn ngoài thì không sao, làm nhà nước thì suốt đời ôm chân ghế, đừng hòng thăng tiến. Ai ngờ bóng đá cũng đến thế này, bùn ghê.
    Có mấy chú doanh nghiệp vào thì các bác đừng lạ, vì doanh nghiệp nào cũng nuôi đội bóng hết, cố đùn đẩy 1 chú nhân viên vào tuyển cho Ha-oai ấy mà, mấy chú khác chậm chân ráng chịu.
  9. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Uh, May quá. không thì có đứa vào đây cắn nhặng lên ngay.!!
  10. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Đội Futsal VN năm 1997 đi đá ở Singapore toàn bộ làSLNA đấy, trận nào cũng ghi 2 bàn, người nghi nhiều bàn nhất là Hữu Thắng.
    Kết quả giải Tiger 5s năm 1997:
    Thua Italia 11-2, thua Iran 14-2, Thua Tây Ban Nha 5-2, thắng Singapore 2-1.
    Các mem anti Nghệ vào ném đá nhé.

Chia sẻ trang này