1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi hài mùa cưới những câu chuyện vui! Và những bài học nên tránh!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kimkim_dung, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Bi hài mùa cưới những câu chuyện vui! Và những bài học nên tránh!

    Đọc được cái này trên báo thấy buồn cười quá post cho mọi người xem!





    Mùa cưới, mùa hạnh phúc của các cặp uyên ương, mùa làm ăn của nhà hàng, khách sạn, mùa ?okiếm ăn? của những ?ovị khách không thiếp mời?? Tổ chức càng hoành tráng, đông quan lắm khách bao nhiêu thì chuyện bi hài càng xảy đến nhiều bấy nhiêu.

    Nhầm địa chỉ

    nhahang.jpg
    Những nhà hàng, khách sạn luôn "được mùa" khi các cặp uyên ương làm đám cưới
    Khách sạn BS, nhà khách TB? ngày nào cũng tiếp nhận gần 10 đám cưới. Hầu như giờ nào ở đây cũng có liền lúc vài đám cưới ở tất cả các tầng, nhất là trong những ?ongày lành tháng tốt?.

    Ở dưới cổng, khách đã hỏi han rất kỹ, đã nói rõ là đến dự đám cưới của Thu Trang và Anh Minh rồi. Tầng 4, lên đến nơi, rất đông người, ung dung ngồi ăn, bắt chuyện rôm rả: ?oÔi dào, trước lạ sau quen cả ấy mà?.

    Ăn uống xong xuôi, khách chờ mãi cô dâu chú rể đến để chúc mừng hạnh phúc kèm thông điệp: ?oChú là trợ lý của bố cháu Trang đấy?. Rồi đôi uyên ương cũng xuất hiện, mọi người nâng ly chúc mừng, không khí tràn ngập tiếng cười, ai cũng như đang sống bằng ?ohơi men? trong ngày vui của chính mình vậy.

    ?oTrang đã lấy chồng rồi, nhanh thật, mà chú không thể nhận ra cháu nữa đấy, lớn lên xinh đẹp quá, ra dáng một cô vợ hiền, dâu thảo lắm rồi?. Vẫn hăng hái trong hơi men, khách quay sang cụng ly chú rể: ?oChúc mừng Minh nhé, anh bạn trẻ, anh thật may mắn, lấy vợ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng thì phải đối xử cho tốt đấy!?.

    ?oXin lỗi chú, bọn cháu là Oanh - Tùng, chú là???. ?oĐây là tầng mấy? Tầng 3 à? Thôi chết, nhầm!?.

    Bi hài đòi nợ ?ocưới?

    - Alô, xin lỗi có phải anh Dũng không ạ? Thật làm phiền anh quá, hôm nay tôi đi dự đám cưới nhưng lại đến nhầm chỗ hai cháu nhà anh.

    - (?)

    - Thành thật xin lỗi anh, đi ăn cưới về rồi mới biết nhầm địa chỉ, Tôi có quay lại, vất vả lắm mới xin được số của anh. Chẳng là hôm nay con gái sếp tôi cũng tổ chức ở đó, tôi có món ?oquà cưới? 1000 đô, ngoài phong bì ghi rõ: ?oChú Thành, phòng kinh doanh công ty AG, mừng hạnh phúc hai cháu??

    Câu chuyện không có hồi kết sau khi khách nhận được lời hẹn ?ohai tuần nữa tôi sẽ gọi lại cho anh vì các cháu đi trăng mật cả rồi, không mang theo điện thoại, ?oquà? chúng nó cầm hết?.

    Những vị khách ?okhông thiếp mời?

    Mùa cưới, không chỉ là mùa làm ăn của nhà hàng khách sạn, còn là mùa ?okiếm ăn? của những vị khách không mời.

    Quang, một ?ongười quen? của tất cả các đám cưới lạ. Vũ khí của Quang là bộ vest rất lịch sự, lại quen biết với vài nhân viên nhà khách nên bao giờ Quang cũng ?onằm lòng? lịch cưới của các cặp uyên ương.

    Khách vào đến cửa, đang lúng túng chọn chỗ, tìm người quen, bao giờ Quang cũng nhanh nhẹn ra bắt tay, sắp xếp chỗ ngồi rồi cũng tìm cho mình một bàn để ?ogóp vui?. Trong túi Quang lúc nào cũng chuẩn bị vài cái thiếp, một ít phong bì? làm vật ngụy trang.

    ?oChiến? xong, theo đúng kịch bản, Quang sẽ cáo phép đi tiếp khách, chúc các bác ngon miệng rồi ?ochuồn? thẳng tới đám khác.

    Cao thủ hơn Quang, Đạt không chỉ đến ?odự đám? để kiếm ăn mà còn ?okiếm tiền?. Cũng ăn mặc đẹp, cũng bảnh bao, Đạt tự nhiên như người nhà. Bên đàng trai thấy Đạt thì ngỡ ?okhách nhà gái?, nhà gái tưởng Đạt là ?ongười đàng trai?. Vậy là cứ thế bắt tay, nói chuyện, hỏi han và chúc tụng. ?oTrong nghề? lâu năm nên Đạt rất tinh tường, chỉ cần liếc qua là biết những ai đang lúng túng không biết đưa phong bì cho ai khi cô dâu chú rể còn mải tiếp khách.

    Thay mặt các cháu, Đạt nhận ?oquà?, cảm ơn và không quên tiễn khách ra tận cửa, sau đó cũng tìm cách cáo lui ?ohồn nhiên? như khi xuất hiện. Mọi người cứ vui vẻ, bắt tay, trò chuyện, mấy trăm con người nên ai cũng ngờ ngợ, hình như thế, mà hình như không phải thế. Nắm được điểm này, Đạt ?olàm ăn? rất phát.

    Mùa cưới, mùa của hạnh phúc nhưng bạn đừng vì thế mà lơ là cảnh giác. Hãy chuẩn bị thật khoa học, lên danh sách rõ ràng số thực khách, phân công cụ thể người nhà phụ trách khoản đón, tiếp khách, đưa khách tới bàn tiệc.

    Khách mời cũng vậy, mong các vị tạo thói quen đúng giờ và thận trọng ghi nhớ thời gian, địa điểm tổ chức đám cưới. Tốt nhất nên hẹn nhau đi cùng, vừa vui vẻ, vừa ?ođủ bát đủ mâm?, dễ ?oquản lý?. Mong rằng ngày vui của uyên ương sẽ diễn ra trọn vẹn trong sự chứng kiến của tất cả bạn bè, người thân, đồng nghiệp.

    [​IMG]
  2. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện buồn cười nữa có thật 100% luôn!
    Bạn mình nhận được lời mời cưới không có thiệp( Chỉ gọi qua điện thoại). Chắc mải nghe rồi quên địa điểm cưới nên định hôm cưới gọi điện hoặc qua nhà hỏi.
    Đến hôm đám cưới mặc chỉnh tề đến nhà bạn cưới coi như có việc giúp luôn! Thấy trước cổng bắc rạp nên nghĩ bạn cưới tại nhà! Bạn mình lăn xả vào bếp giúp nào là bếp núc nước nôi, tiếp khách. Thấy đứa em gái bê cái trái tim để tiền bạn mình lăng xăng bảo bỏ trước cho có lộc( Đằng nào mà chả mừng). Chờ mãi đến 11h thì chú rể cũng đưa cô dâu về. Nhưng nhìn ra không phải là bạn mình.
    Hỏi ra mới ngớ người là hàng xóm có con cưới nên mượn tạm chỗ luôn! Còn bạn cưới tổ chức nhà hàng.
    Bạn tôi dở mếu dở cười không nói gì ba chân bốn cẳng chạy mất. hihi! Về nghe nó kể mà không dám cười .
    [​IMG]
    Được kimkim_dung sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 27/10/2007
  3. KatiesNguyen

    KatiesNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhe.Xem thú vị thiệt...
  4. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Kể thêm một câu chuyện về đám cưới thường xảy ra khi tổ chức lễ cưới. Câu chuyện này tớ nhớ mãi!
    Đám cưới ở Vân Hồ vào mùa cao điểm có khi đến 10 cái đám cưới tổ chức cùng 1 ngày và khác phòng nhau.
    Khi MC làm mọi thủ tục giới thiệu này nọ cả khán đài im phăng phắc chờ đợi cô dâu chú rể bước ra. Đột nhiên có lời MC giới thiệu:
    Sau đây xin mời Ông Nguyễn Văn B... đại diện nhà trai lên phát biểu xin mời quý vị cho 1 tràng pháo tay!!!!
    Cả căn phòng không ai hiểu gì vỗ tay rào rào. Ai ngờ hóa ra đó là phòng bên cạnh chứ mọi người đang đợi cô dâu bước vào!
    Đúng là dở khóc dở cười hihi!
    Thêm một câu chuyện gần nhau nữa là: MC giới thiệu bên này phòng bên cạnh cũng giới thiệu thế là 2 bên như cãi nhau hoặc nhại lại nhau.
    Đất chật người đông khổ thật đấy!
    [​IMG]
    Được kimkim_dung sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 27/10/2007
    Được kimkim_dung sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 27/10/2007
  5. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0

    Đúng 8h20, đoàn xe rước dâu lăn bánh từ nhà chú rể tên Hoàng ở đường Nguyễn Tri Phương, quận 5, TP HCM, hướng về đường Nguyễn Văn Mai, quận 1 với thời gian dự kiến 30- 40 phút. Thế nhưng đến 10h, giờ lành sắp trôi qua mà chẳng hề thấy bóng dáng cha mẹ chú rể cùng chiếc xe chở mâm quả trầu cau đâu.
    Đại diện nhà gái ra "tối hậu thư": quá giờ lành nhà trai không bước vào sẽ không cho đón dâu.
    Sốt ruột, chú rể gọi điện thoại về nhà thì xe đã đi. Mất 10 phút gọi điện liên lạc vòng vo: gọi người bạn thuê giùm xe, gọi điểm cho thuê xe, gọi cho vợ tài xế... cuối cùng có được số di động của người lái xe thì hỡi ơi: Tài xế nghe mọi người nói loáng thoáng và tưởng là đường Nguyễn Văn Trỗi. Mẹ chú rể lại nhớ mang máng là Nguyễn Văn... Luông nên xe vòng qua đến quận 6 rồi. Trễ hơn giờ lành 1 tiếng 10 phút, đoàn nhà trai mới tề tựu đông đủ. Vẻ mặt chú rể như mếu, còn cô dâu sắp khóc đến nơi trong khi họ hàng hai bên xầm xì đủ thứ. Sau này anh Hoàng mới kể: "Ba má mình từ Lộc Ninh lên, không rành đường sá, tuổi 70 nên lúc nhớ lúc quên. Mình lên danh sách từng chi tiết, ghi chép cẩn thận từng món để khỏi thiếu thứ gì mà lại quên dặn tài xế địa chỉ. Suýt nữa thì...".
    Hy hữu hơn, đám cưới của chị Lụa - anh Dung cả họ ăn uống linh đình để lại phụ mẫu... ăn cơm nguội. Vì họ hàng bên vợ ở Cai Lậy, Tiền Giang nên chú rể thuê 3 chiếc xe 15 chỗ đón dâu và nhà gái. Đến giờ đưa dâu, cô dâu chú rể vừa đóng cửa xe xong là anh - chị - em - cháu - dì - cô... đều nhanh nhẹn tự ổn định chỗ ngồi và cứ xe đầy là lăn bánh về nhà hàng Phong Lan cho kịp giờ đãi tiệc. Đón khách đủ các bàn, chuẩn bị làm lễ ra mắt hai họ ở nhà hàng, tìm mãi không thấy bố mẹ cô dâu đâu. Cô dâu đi hỏi hết người này đến người kia đều nói đã lên xe, nhưng không nhớ xe nào. Sau mới hay, lúc lên xe, ba má chị Lụa vì phép lịch sự mời dì Ba, dì Năm, thím Út, cậu Bảy... lên trước. Đến chừng ba má định lên xe thì đám con, cháu nhí nhố chen hết chỗ và chưa kịp tính toán lại số người thì xe đã lăn bánh. Ba má chị Lụa đành thất thểu cuốc bộ 2 cây số từ đường lộ về nhà.
    [​IMG]
    Được kimkim_dung sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 27/10/2007
  6. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    1.001 kiểu... lợi dụng
    Một phó nhòm tên T. có tiếng ở quận 10 kể lại. Trong một lần thực hiện quay ngoại cảnh cho một cặp uyên ương ở công viên Đầm Sen, thợ chụp hình của T. đã bị chú rể đánh cho một trận chỉ vì dám "sàm sỡ" với cô dâu.
    Lần đó do thợ chụp hình chính của T. đi tỉnh chưa về nên T. phải kêu một thợ tên B. ở cùng quận chụp thế. Thấy B. cũng có vẻ đứng đắn nên T. để cho B. tạo dáng giúp mình vì biết đâu sẽ có nhiều kiểu độc hơn.
    Trong khi đang chụp cho cặp uyên ương thì B. nói chú rể vào nghỉ để B. chụp riêng một mình cho cô dâu. Chẳng hiểu B. chụp kiểu gì mà tự nhiên cô dâu mặt đỏ gay, đùng đùng bỏ vào thì thầm gì đó vào tai chú rể.
    Thế là chú rể thẳng tay thoi cho B. một quả vào giữa mặt và tiếp tục nhảy vào đè đánh bác phó nhòm. Rất may người nhà của cô dâu, chú rể đi cùng kịp thời can thiệp được vụ ẩu đả này.
    Thì ra, tranh thủ lúc tạo dáng cho cô dâu, B. đột nhiên sờ ngực cô dâu rồi "phán": "Ngực em bé quá nếu lớn hơn thì hình sẽ đẹp hơn nhiều". Không những "phán" bằng lời, B. còn cố tình kéo cổ chiếc áo cưới "để xem có khắc phục được không". Thế mới nên cớ sự.
    [​IMG]
    Được kimkim_dung sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 27/10/2007
  7. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0

    Theo báo dân trí
    Nâng cấp? sắc đẹp - Chuyện bi hài mùa cưới
    Thanh, một khách hàng của hiệu ảnh viện áo cưới D. nổi tiếng, nằm trong hạng top tại Hà Nội, gặp chuyện dở khóc dở cười ngay ngày cưới. Anh C. vẫn không quên được cảm giác khi đi đón dâu đã nhìn thấy mẹ vợ và vợ ?onhư? kinh kịch?.
    Mẹ vợ trên 50, dưới bàn tay của ?ochuyên gia trang điểm? đã biến thành diễn viên kịch Trung Quốc bất đắc dĩ với bộ mặt cực kỳ kịch nghệ. Còn cô dâu không kém phần ấn tượng với làn da trắng bợt, mắt xếch dữ tợn. ?oVợ tôi có thể nói là khá xinh, nhưng trang điểm xong tôi chỉ còn nhận ra cô ấy 20%?? - anh C. cười chua chát.

    Đã hẹn trước với hiệu ảnh viện, áo cưới khá ?onổi? ở Nam Định là KD, đúng 5 giờ sáng, Hà đã có mặt, để khỏi chen lấn. Tưởng sẽ được ?onâng cấp? nhan sắc, ai dè, khi xe đón dâu vừa dừng bánh, cô dâu bước ra liền bị đám đông xì xào. Có người nói vui: ?oCô dâu ?omá cà chua?. Hay ?oTrông cô dâu mặt tưng bừng như vừa đi nhậu về??.
  8. hoacomayt6

    hoacomayt6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này vui thật, cười chảy nước mắt.
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Oánh dấu Phát !
  10. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện MC:
    Có mặt tại đám cưới của chú rể T.T. và cô dâu B.T, đúng 18 giờ 45 phút, MC đang cật lực bài Lý ngựa ô liền chuyển sang tông "Alô, alô..." và rao cứ như trong rạp chiếu phim thời trước "Đã đến giờ tổ chức hôn lễ, mời các quý vị quan khách còn ở ngoài khuôn viên xin vào trong ổn định chỗ ngồi để phần ra mắt hai họ được bắt đầu...".
    Lúc này, nhạc của đám cưới bên cạnh ình ình nổi lên, anh MC nọ cố gắng gào lên trong micro để át tiếng nhạc. Hàng loạt lời văn và các câu thơ được MC thủ sẵn cứ thế tuôn ra ào ào: ?oCông cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra... Có được ngày hôm nay chúng ta cũng như cô dâu chú rể không thể nào quên công ơn cha mẹ. Sau đây mời ông Hồ Văn? là cha của chú rể T.T., và bà Đặng Thị? là mẹ của chú rể lên sân khấu đứng về bên phải. Mời ông Nguyễn Văn? là cha cô dâu B.T. và bà Huỳnh Thị? là mẹ cô dâu cùng lên sân khấu. Tiếp theo chúng ta cùng hướng về... vòng hoa ở cuối hội trường để đón hai người hạnh phúc nhất đêm hôm nay...?.
    Mọi người vào vị trí theo hướng dẫn của MC. Đại diện họ nhà trai phát biểu xong, MC tiếp tục thao thao: "Vâng, trai khôn tìm vợ gái khôn gả chồng. Dây trầu quấn lấy thân cau, từ nay ta là của nhau suốt đời. Cô dâu và chú rể trao nhẫn cho bà con chứng kiến đi. Nhẫn này là nhẫn vàng khâu, đôi ta mang nó thật lâu suốt đời..." rồi MC lại kiêm luôn đạo diễn cho cô dâu chú rể khi hô to: "Để chứng minh tình yêu của mình, chú rể hôn cô dâu trước mặt bá quan đi!" thế là chú rể bẽn lẽn "ngửi" má cô dâu, còn cô dâu thì? mắc cỡ cúi mặt!
    Thế vẫn chưa đủ, MC còn làm mọi người hoảng hồn khi lỡ lời: "Chúng ta cho một tràng pháo tay để tiễn đưa hai họ xuống sân khấu". ...

Chia sẻ trang này