1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bi hài mùa cưới những câu chuyện vui! Và những bài học nên tránh!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kimkim_dung, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện MC 2:
    ( Bác nào cưới rồi đọc xong nghe wen wen nhỉ? Em đọc xong cũng cười ra nước mắt với câu chuyện MC1 vì em cũng được đọc mấy câu như thế! Thế có chết không chứ?)
    Không chỉ thao thao những câu thơ tình cảm sướt mướt mà nhiều MC còn... tham gia ?osáng tạo? để tạo nét riêng cho mình bằng cách tìm hiểu trước quê quán cô dâu chú rể, rồi lên sân khấu ngân hết điệu ví quê cô dâu đến giọng hò quê chú rể.
    Như MC cho đám cưới của cô dâu X.T. và chú rể V.H. đã tỉnh bơ chơi luôn cả bài quan họ để giới thiệu: "Bắc Ninh nơi không chỉ là cái nôi của quan họ mà còn là nơi cô dâu cất tiếng khóc chào đời, còn vùng đất đã sinh ra vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc cũng đã sinh ra chú rể V.H. của chúng ta. Đó là xứ Nghệ các bạn ạ. Nghe câu hát quan họ mà chú rể V.H. đã lặn lội đi tìm cô dâu X.T. để hôm nay họ gặp nhau, tay trong tay đi vào cuộc sống mới?".
    Tìm mọi cách cho cái miệng luôn nhóp nhép hoạt động, để không khí trên sân khấu không loãng, có MC xin hết tràng pháo tay này đến tràng pháo tay khác để cổ vũ cho ba mẹ chú rể, ba mẹ cô dâu và cho cả những khách mời lên sân khấu hát góp vui?
    Có MC dẫn chương trình đám cưới được tổ chức vào đúng ngày 20-11 lại cao hứng kể lể: "Hôm nay là một ngày thật đáng nhớ, ngày Nhà giáo Việt Nam, trong đời không ai không được đi học và không ai không có một người thầy mà mình kính yêu? Để nhớ về những kỷ niệm và tôn vinh những người thầy, người cô dìu dắt chúng ta thành người, xin cả hội trường cho tràng pháo tay!".
    Cô dâu, chú rể và ba mẹ hai bên chỉ biết đứng sượng trân trên sân khấu. Quý khách còn phải vỗ tay để kỷ niệm nhà giáo Việt Nam tại đám cưới! Đấy là chưa kể đến những tình huống dở khóc dở cười mà MC làm cô dâu chú rể và cả quan khách "bàng hoàng".
    Chuyện là mùa cưới nhà hàng nào cũng hoạt động hết công suất (từ 2 - 8 sảnh cưới) mà chỉ có vài MC, nên chuyện MC lo chạy sô để các đám cưới phải chờ nhau tổ chức nghi lễ là thường tình. Người quản đốc nhà hàng P.L. đã thẳng thắn với đôi bạn: "Tiệc của mình đông khách, để tiệc của cô dâu chú rể bên cạnh có hơn chục bàn cho họ làm trước, mình đợi thêm khách làm sau nha...".
    Và chuyện hi hữu tưởng không thể nhưng vẫn đã xảy ra khi anh chàng MC bóng bẩy vừa dẫn chương trình đám tiệc bên cạnh, khi qua đám tiệc bên này đã tương nguyên tên cô dâu chú rể bên kia để hô to trên sân khấu, làm mọi người ngẩn tò te. Mới vừa giật mình sửa sai, vậy mà lúc mời cô dâu chú rể cắt bánh cưới, MC này cũng tiếp tục xướng tên hai cô dâu chú rể lạ hoắc!

  2. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới hiện đại cười ra nước mắt:
    Muốn đám cưới thật "rồ man tíc", đôi Hiền - Trọng làm cuốn phim tái hiện thời mới yêu nhau. Do cô dâu ở miền sông nước nên có cảnh đôi uyên ương đuổi bắt trên cây cầu khỉ. Chú rể là người thành phố nên đã té ?oùm? xuống sông, bị trật chân.
    Đoàn làm phim đành hoãn binh, chờ ?onam diễn viên chính? đi lại được mới quay tiếp.
    Hiện nay, có không ít gia đình đã không ngần ngại chi rất nhiều tiền để tổ chức cho người thân một đám cưới ?othật hiện đại?. Nhưng thực tế lại xảy ra những chuyện cười ra nước mắt.
    Gia đình có điều kiện mà lại chỉ có một người con trai nên bà Nga ở quận 10, TP HCM muốn tổ chức lễ cưới cho quý tử thật hoành tráng. "Ngoài các dịch vụ trang điểm, hoa cưới, áo cưới, nghi lễ, tiệc nhà hàng..., chúng tôi sẽ xây dựng kịch bản như phim Hàn Quốc, kể cả việc tái hiện hình ảnh từ thời hai cháu mới quen nhau...?. Nghe lời chào mời quá hấp dẫn trên của một đơn vị dịch vụ chuyên tổ chức cưới hỏi trọn gói, bà Nga đã quyết định chi 400 triệu đồng để lo đám cưới cho con trai.
    Theo kịch bản, đôi uyên ương sẽ quay cảnh ở Tao Đàn, nơi họ đã quen nhau khi đi tập thể dục buổi sáng. Hoàn cảnh là cô gái (cô dâu) bị té khi đang chạy bộ, còn chàng trai (chú rể) ra tay giúp đỡ, chăm sóc vết thương cho cô gái. Và... hai người yêu nhau. Chỉ mỗi cảnh đó thôi mà cả hai diễn viên bất đắc dĩ phải quay đi quay lại từ 5 giờ sáng đến chiều chưa xong vì chưa được như ý. Thấy nàng dâu muốn bỏ cuộc, bà mẹ năn nỉ: ?oRáng đi con, mẹ phải chi hơn 100 triệu đồng để quay chuyện tình yêu của tụi con đó?.
    Không chỉ có dịch vụ quay phim "tái hiện lịch sử", dịch vụ chụp hình xuyên Việt dành cho các đôi uyên ương cũng rất được ưa chuộng. Theo lời tư vấn của một studio, cặp uyên ương Quân - Hương quyết định chọn địa điểm chụp hình ở Mũi Né và Đà Lạt. Hai ngày đi chụp hình là kỷ niệm nhớ đời nhất, vì phải đến đồi cát từ sáng sớm để "chớp" được cảnh mặt trời mọc và ở lại đến trưa cho đủ bộ ảnh. Kết quả là đôi chân trần của cô dâu bỏng rát vì phải đi trên cát nóng quá nhiều. Đến chiều, cả đoàn lại phải ?ođua? về Đà Lạt để hoàn tất cuốn album. Sau 2 ngày bị hành xác, cô dâu và chú rể ốm một trận tơi bời.
    Trong dịch vụ cưới hỏi ngày nay, người dẫn chương trình (MC) đã trở thành một nhân vật quan trọng trong các nghi lễ. Bên cạnh những MC có năng khiếu ăn nói đã mang lại không khí trang trọng cho tiệc cưới, thì không ít MC gây nên những trò cười ra nước mắt.
    Trong buổi tiệc cưới của Ninh và Quỳnh tại một nhà hàng ở quận 11, TP HCM thay vì phải đọc tên của 2 nhân vật chính là cô dâu, chú rể thì MC lại đọc nhầm tên của cha chú rể sánh hôn cùng ?obà quả phụ? là mẹ cô dâu. Tệ hơn, khi phát hiện sự nhầm lẫn, MC sửa sai bằng cách xin lỗi và đọc lại. Nhưng lần này lại đọc tên chú rể gắn với tên một cô dâu... lạ hoắc. Hỏi ra mới biết do nhận nhiều đám cưới quá nên MC đã ghi tên chú rể nọ ghép nhầm với cô dâu kia.
    Mới đây, nghe lời quảng cáo của một đơn vị dịch vụ tư vấn tiệc cưới trọn gói, anh Hải và chị Chi quyết định ?ochơi nổi? bằng cách bỏ ra 6 triệu đồng để thuê 6 MC cho đám cưới của mình. Suốt buổi tiệc, quan khách phải chịu trận bởi các MC thi nhau ?ođấu khẩu? để chứng tỏ trình độ "pờ rồ".
    Trên sân khấu có 2 MC phụ trách phần nghi lễ chính, 4 MC còn lại đứng 4 góc phòng để thực hiện phỏng vấn khách mời về những cảm xúc khi đến dự tiệc cưới hiện đại "có một không hai? này. Rồi mỗi MC còn trình làng năng khiếu bằng cách người thì hát một câu vọng cổ, kẻ thì tấu hài..., khiến không khí bữa tiệc như ?ovỡ chợ?. Chỉ đến khi thấy quan khách lần lượt bỏ về, ?otrận đấu khẩu? giữa các MC mới chấm dứt. Đã vậy, khi tiệc tan, các MC còn buộc cô dâu, chú rể phải bồi thường 3 triệu đồng vì đã ?okhông tạo điều kiện cho các MC hành nghề theo đúng kịch bản? như hợp đồng đã ghi.
    Nói đến đám cưới không thể quên phần tiệc cưới. Để đám cưới ?ohợp với xu hướng thời đại?, giám đốc một công ty TNHH đã tổ chức đám cưới cho con trai theo hình thức tiệc buffet. Ngay sau khi nghi lễ hoàn tất, hàng trăm người đổ dồn đến 4 dãy bàn bày món ăn. Chỉ sau khoảng 15 phút, các món ăn đều được dọn dẹp sạch, chén đĩa ngổn ngang, đồ ăn bỏ mứa bừa bãi. Tội nghiệp nhất là các cụ già, do sức khỏe có hạn nên đành chịu thua nhìn đám trẻ chen chúc, giành đồ ăn như một trận hỗn chiến. Quản lý tiệc của một nhà hàng 4 sao khuyên: Tiệc cưới theo hình thức buffet chỉ nên tổ chức khi lượng khách mời hạn chế, và chỉ phù hợp với đối tượng trẻ.
    Không những thế, có những đám cưới còn thuê cả tiết mục văn nghệ ?okhông đụng hàng? như múa lửa. Báo hại, do "nghệ sĩ" tẩm dầu quá nhiều vào vòng biểu diễn, làm rớt xuống sân khấu trải thảm, lửa bùng cháy khiến các quan khách hoảng hốt tìm đường thoát thân.

  3. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Lời giới thiệu:
    Ông điều khiển chương trình nói lời khai mạc cho buổi tiệc cưới:
    - Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể cô bác anh em xa gần.
    Bấy lâu nay dân làng ta cứ tưởng anh Tân mãi đi tìm vàng Ý vàng Nga
    Bây giờ mới thấy là anh Tân đã kiếm ra vàng mười
    Vàng này lại còn biết nói, biết cười
    Biết ăn rau muống luộc và biết xơi thịt gà
    Và đây, xin giới thiệu với quý vị, cô dâu Nguyễn Thị Hoa
    (thực khách vỗ tay)

  4. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0

    Đau khổ với quay phim cưới
    Nghề quay phim, chụp ảnh cưới không phải lúc nào cũng toàn là màu hồng, công việc suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió hết. Có những lúc, các thợ đã gặp không ít sự cố hi hữu, cười ra nước mắt và được các đồng nghiệp trong nghề xem đó làm bài học xương máu.
    Chẳng hạn như, ở tiệm G.H (quận 3), một lần anh chàng quay phim không biết ba chớp ba nháng thế nào mà để xảy ra chuyện động trời: khách mời đến nhà quay đám cưới nhưng tới lúc giao phim lại có cả những đoạn hình ảnh? đám tang từ phương nào nằm gọn trong đấy, báo hại chủ tiệm phải hứng chịu những "cơn thịnh nộ" của khách, kể cả việc bồi thường!
    Hoặc ở tiệm Đ.V (quận Tân Bình) vừa rồi có một sự cố mất sạch sành sanh hình ảnh, do làm thất lạc, mất phim của một đám cưới và chủ cửa tiệm phải è cổ ra vừa năn nỉ, vừa bồi hoàn cho khách số tiền? 45 triệu đồng để tổ chức lại tiệc.
    Bên cạnh những sự cố có một không hai kể trên, các thợ chụp ảnh cưới còn thường vấp phải mấy trục trặc không thể sửa sai khác: chụp không để ý đến phim, tới lúc trọng đại nhất của hôn lễ ?" cô dâu, chú rể trao nhẫn cưới hoặc chú rể trao hoa cho cô dâu bổng dưng hết phim, phải thay phim mới, xem như thua!
    Quay phim, chụp ảnh cưới là một nghề mang nhiều tính nghệ thuật nên những người theo nghề này cũng đòi hỏi có một chút năng khiếu và cả am hiểu về công nghệ thông tin, ngoại ngữ để học hỏi, nâng cao tay nghề.
    Nhiều trường hợp người quay phim, chụp ảnh là dân nhà nghề như Nghệ sĩ nhân dân - đạo diễn Hồng Sến, nổi tiếng cả nước nhưng khi được bạn bè mời đi quay phim đám cưới, ông vẫn nhận lời. Với ông, phim đám cưới cũng là một tác phẩm nghệ thuật như bất kỳ một bộ phim nào khác.

  5. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Phù phù! Mai tớ rảnh lại up tiếp vậy!
  6. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ai có chuyện gì hay thì post lên cho mọi người đọc nhé!
    Được kimkim_dung sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 28/10/2007
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Xem những mẩu truyện chị post ko những hài mà còn hay ,đúng nữa
  8. conuoidayho

    conuoidayho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hehe, năm trước, khoa tớ có một anh lấy vợ. Tổ chức ở tận Ninh Bình. Thế là cả khoa đánh xe về dự. Anh này lùn lùn, gầy gầy, có cô vợ cũng gầy đen be bé tương tự.
    Cô dâu chú rể tiến vào cái lều to dựng bằng vải. MC giới thiệu:
    "Chú rể khoẻ mạnh đẹp trai
    Dáng đi khoan thai, tiếng nói như đài
    Đẹp trai có một không hai
    Đẹp trai đến nỗi không ai đẹp bằng"
    Đến lượt cô dâu:
    "Cô dâu răng trắng ngọc ngà
    ...." --> Cô dâu vốn răng hơi đen, đang cười ngậm chặt miệng lại hehe
    Lúc sau, MC lại mường tượng ra cảnh đêm tân hôn
    "Đêm nay giường chiếu rung rinh
    ...(cái gì đó không nhớ, đại khái là âm thanh) vang xóm làng"
    Hehe. Được một phen vỡ bụng vì cười

Chia sẻ trang này