1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị hiểu lầm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tatgiay, 07/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bị hiểu lầm

    Mình, con bạn mình và a ấy là bạn của nhau. Anh ấy cũng hay rủ 2 đứa đi chơi. Đi chơi nhiều đâm ra mình lại có cảm tình . Vì thế cũng chủ động rủ rê a ấy đi chơi, cafe với 2 đứa.


    Nhưng có một lần a ấy gọi điện cho con bạn mình rủ 2 đứa đi chơi, nó đồng ý và bảo a gọi cho mình rủ tiếp. Nhưng tự dưng a bảo với nó là "Thôi e gọi đi ko sợ nó hiểu lầm a" ???????

    Sau này có lần anh ấy nhắn tin bảo "Hnay định rủ 2 em đi chơi, nhưng mà e A (con bạn em) ko đi được nên chắc a em mình ko đi được rồi. Đi 2 a em riêng người khác nhìn thấy lại hiểu lầm, mà sợ e lại nghĩ ông này có vấn đề gì với mình thì chết. A chỉ muốn mấy anh em là bạn rồi thỉnh thoảng đi uống nước nói chuyện cho vui".

    Lúc đó mình mới hiểu ra là mình bị hiểu lầm về vấn đề gì. A ấy nghĩ mình đang tưởng bở a ấy đang cưa mình. Mình ko hề tưởng bở, cũng biết là a ấy chỉ coi là bạn. Vấn đề là mình thích a ấy chứ chả phải là a ấy thích mình.

    Sau đó mỗi lần gặp nhau, a ấy vẫn cư xử bình thường y như hồi trước, còn mình thì thực sự hơi luống cuống. Mình ko biết làm cách nào để a ấy hiểu là mình ko tưởng bở gì hết. Mà càng cuống mình càng tránh nói chuyện, tránh ko đi chơi nữa.


    Giờ cứ tránh nhau thế này, tự dưng mối quan hệ của cả 2 còn tệ hơn hồi xưa. Mình biết a ấy quý mình như bạn bè, nhưng chẳng biết làm cách nào để giải quyết sự hiểu lầm này cả.

    Mọi người cho mình lời khuyên với.

    Được tatgiay sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 07/12/2008

    Được tatgiay sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 07/12/2008
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Này em Tấtgiấy , nói thật nhé , cậu bạn em hoàn toàn tỉnh táo , chẳng tưởng bở tý nào . Chính em mới là người tưởng bở . Em cứ viết loanh quanh co ở đây làm gì . Em thích cậu bạn em thì em cứ nói thẳng ra thì mọi người mới dễ tư vấn , tư véo cho em chứ .
    Còn cậu bạn thân của em thực ra là đang thích con bạn thân của em đó . Chẳng qua là ông tướng còn đang ngại em ,nên chưa ra mặt đó . Mà có khi cũng đã Café riêng với cô bạn nối sịp với em rồi cũng nên .
    Lần sau có muốn mọi người cho lời khyên thì trước khi sờ phím nên suy nghĩ đưa ra ý chính ngắn gọn , rõ ràng . Chứ cứ loằng ngoằng dài thế là mọi người nản đọc , rồi nản ra lời khuyên luôn .
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tin xấu là bác này detect được vài thứ.
    Tin tốt là bác này vẫn muốn verify lại.
    Tin xấu là xem chừng thể hiện của bạn đã confirm một số thứ bác ấy verify.
    Tin tốt là ko gì ko thể đảo ngược.
    Tin tốt nữa là bác ấy ko biết giờ bạn đã biết bác ấy đang chơi trò gì .
    Giờ thì bạn biết bạn nên làm gì rồi chứ ^^.

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 04:58 ngày 07/12/2008
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    chưa... chưa biết làm gì cả ...
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được cô nương này nói gì chết liền
    Cái gì mà tốt tốt. xấu xấu loạn cả lên
    Tình hình là anh chàng kia kết cô bạn của chủ topic rồi và cũng hơi ngại cho bạn nên chưa nói ra. Lại sợ bạn hiểu lầm chứ anh ta ko có hiểu lầm gì đâu.
    Tự trong lòng bạn xao động nên nghĩ người ta cũng tưởng bở như mình chứ thực ra người ta vẫn bình thường. Chỉ tự bạn suy diễn ra thôi.
    Bây giờ thì cũng chẳng cần cố gắng thanh minh hiểu lầm gì cho mệt. Vì càng muốn thanh minh thì càng chứng tỏ mình có vấn đề đó. Mọi chuyện hãy để thoải mái tự nhiên. Chỉ cần bạn xác định mình không có ý gì trong lòng thì <Thanh giả tự thanh> thôi.
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    lầm liếc gì, cứ lờ lớ lơ đi là được mà.
  7. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    Ông nài sợ hiểu lầm thế là ông ý ko có ý rôi.-.-
    giờ muốn tiến tới thì phải cầm cưa giăng lưới thôi chứ ko phải là đèn xanh...
  8. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    .
    Được tatgiay sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 07/12/2008
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vấn đề hiện tại là bạn thik anh ấy, và anh ấy thì ko thik bạn, thậm chí còn đoán là bạn thik và đang xanh đỏ loạn xạ nữa cơ! Vậy thì trong thời gian này nên nằm vùng. Thời cơ tốt nhất để tấn công là khi địch lơ là thiếu cảnh giác, chứ bây giờ mình đang lộ thiên rùi thì phải chờ tối trời mà đánh du kích thôi.
    Nhưng lưu ý một điều, anh chàng đã đánh bài ngửa thế này rồi thì khó đây. Mà lại có vẻ anh ta thik bạn của bạn nữa. Gần như là vô vọng, trừ khi bạn của bạn ko thik anh ta
    Cách tốt nhất là... ko thik anh ấy nữa. Cứ nghĩ là anh ta có thik j mình đâu, có tiếp tục lại đau khổ, lại khó xử. Khi tình cảm chưa sâu thì rút chân khỏi vũng bùn cho nhanh kẻo lún.
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Rõ là tay kia tưởng bở rồi.
    Lời khuyên là thôi, tránh mặt tiếp, không phiền phức lắm.

Chia sẻ trang này