1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị hiểu lầm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tatgiay, 07/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Anh ta không hiểu lầm gì đâu, anh ta đoán được tình cảm của bạn và muốn ngăn chặn từ trong trứng nước nên nói loanh quanh với bạn vậy, để bạn biết là anh ta không thích bạn, thế thôi.
    Nếu bạn không tự mình tỏ ra vui vẻ bình thường với anh ta được, thì thử dẫn thêm một cậu bạn đi chơi, thành 4 người-2 cặp xem.
  2. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình xin khẳng định là a ấy ko thích con bạn mình và con bạn mình cũng ko hề thích a ấy. Vì hồi đầu mình cũng thắc mắc sao ông này hay rủ 2 đứa đi chơi thế, và cũng điều tra xem có phải a ấy thích con bạn mình ko nhưng ko phải.
    Mình chỉ xin tư vấn làm sao để ko bị hiểu lầm thôi, vì nói thật ko thích bị nghĩ là mình đang tưởng bở, thấy vô duyên thế nào ấy.
    Thời gian vừa rồi mình cũng lờ lớ li đi rùi, nhưng mà thái độ bất bình thường đó làm a ấy càng hiểu lầm, dù mình ko rõ là giờ a ấy đang hiểu lầm thêm cái gì nữa.
    Vấn đề là mình muốn mọi chuyện rõ ràng, và muốn a ấy hiểu đúng là mình chả có tưởng bở gì hết.
  3. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Kiếm thêm một cậu bạn dẫn đi giới thiệu là người yêu em. Hết hiểu lầm liền.
    Có khi đang tưởng bở, chửng hửng ra rồi thay đổi thái độ 180độ, quay qua bảo anh thích em cũng k chừng.
    Chúc bạn may mắn. he
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    đã có cái j` đâu mà tưởng bở ghê thế, chắc có mỗi chủ topic tưởng bở thôi, nếu anh ấy đã cư xử bình thường rồi thì việc j` mà phải ngại cứ bt thôi
  5. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    ông anh của bạn có tưởng bở đâu,đúng là bạn thik ông í mà
    chỉ là ông í đánh hơi ra nhanh quá và cũng phòng thủ kíp thời quá nên bạn ngượng ,đúng ko ?
    nếu bạn k có j với ông í thật thì đã chả cuống lên sợ hiểu lầm
    ngay từ đầu,khi bạn cho là ông í tưởng bở,bạn đã luống cuống rồi,và bạn luống cuống như thế thì ông í càng sure là ông í đã đóan đúng(mà đúng là đúng thật)
    cứ bt như cân đường hộp sữa thì chả ai hiểu lầm
  6. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nếu tưởng bở thì nói là tưởng bở, nếu không tưởng bở thì nói là không tưởng bở, đã không tưởng bở mà không nói mình không tưởng bở thì ai mà biết được là mình không tưởng bở
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ko thích mà anh ta lại cứ nghĩ là bạn thích thì có nghĩa là bạn đã có những hành động nào đó làm cho anh ấy tưởng bở. Thế nên khi nào anh chàng này mà nhắn tin, gọi điện cho bạn theo cái giọng điệu là "em đừng có tưởng bở, anh ko có ý gì với em đâu" thì bạn cũng trả lời anh ấy rằng "thật là em cũng chẳng có ý gì với anh cả, thế nên anh cũng đừng tưởng tượng nhiều quá làm gì". Ghét mấy thằng cứ nghĩ mình có sức hấp dẫn lắm rồi tưởng tượng ra lắm chuyện.
  8. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn luôn đó.Bạn đừng nên hỏi mọi người xem nên làm gì mà nên tự hỏi mình có thích anh ta thật hay không.
    Nếu bạn ko thích anh ta thì chả có vấn đề gì cần tư vấn cả,cứ tự nhiên mà làm.
    Nếu bạn thích anh ta thì câu trả lời rõ ràng: Hết cửa rồi,nhé.
    Thân.
  9. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    khổ
    bạn chủ topic lại thích anh ta cơ ạh
  10. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy có nhiều ý kiến cho là a ấy chả hiểu lầm gì cả, a ấy ko hề nghĩ mình đang tưởng bở. Thế sao a ấy lại đi nhắn tin bảo "ko đi chơi riêng ko sợ e nghĩ a có ý gì với e nhỉ". Hay là a ấy đoán được tc của mình rồi. Mà nếu đoán được rồi mà nhắn tin như thế chứng tỏ đồng chí này thẳng thắn quá.
    Có lẽ để thích được những anh chơi bài ngửa thế này phải có trái tim bằng sắt mất, hic.

Chia sẻ trang này